Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2009

THUYẾT TƯƠNG ĐỐI - VAY MƯỢN

Có lúc cảm giác tất cả dừng lại. Trái đất ngừng quay. Âm thanh lặng phắc. Mình ngừng thở. Người cũng ngừng mất rồi. Ngừng mất rồi.

Như thể dòng máu không chảy nữa, tim dừng, không bơm nữa. Dòng oxi đến các miền như ngôn ngữ, trí nhớ, suy nghiệm... bị chặn đứng. Nghẹt thở và nghẽn cứng. Mọi thứ cao cấp như khả năng phân tích, niềm tự tin đều ra bã, mất tiêu.

Ý nghĩa chìm và nổi của những gì nhìn thấy, nghe thấy, đọc được, thậm chí là sờ thấy, đập thẳng vào mặt... đều chỉ được nhận thấy rất tương đối. Đủ để không thể nào có phản ứng thích hợp. Làm gì cũng thấy đang... làm sai, đang làm hỏng và hỏng thêm. Và cứ tự ám là vì hành vi nào đó của mình mà cái sự đứng im kia chỉ là tạm thời bước chuyển lại bỗng thành vĩnh viễn hoá đá. Kinh.

Y như cái chết lâm sàng ấy nhở. Cảm giác ấy kéo dài từ một thoáng đến... nhiều năm tuỳ theo vì sao nó xảy ra. Có khi cũng chỉ một lĩnh vực nào đó bị "chết lâm sàng" còn thì bình thường như guồng máy vẫn đều đặn. Mâu thuẫn đến tưởng không có thực trên đời. Nhưng nó vẫn có cơ chứ. Tầm ảnh hưởng của cái khía cạnh bị chết ấy cũng từ mức mơ hồ lúc nhận ra, lúc chả biết nó có, đến mức ám ảnh mà vớ vẩn không tháo rối là phát rồ.

Một lần, phát hiện ra, đó chỉ là sự "ngu ngốc tương đối". Tức là chỉ lúc nào đấy, về gì đó mình chậm hiểu. Keke. Chỉ là tương đối thôi. Vì cuộc đời vẫn đang náo động. Tim mình vẫn đập, máu mình vẫn chảy, hơi thở vẫn đều như vô thức. Và nếu biết tận hưởng sự im lặng "như tuyệt đối" hiếm hoi ấy, sẽ nghe thấy rất nhiều ngân nga tiếng đời.

Đại khái thế, bạn hiểu tương đối là đủ rồi. Diễn đạt khó.

9 nhận xét:

  1. Có tâm trạng gì với tương đối thế chị

    Trả lờiXóa
  2. Thỉnh thoảng ai cũng có cảm giác trống rỗng, rã rời, như chết lâm sàng vậy. Vài ngày sau thì hết.

    Trả lờiXóa
  3. Mẹ cháu cố lên, cái sự ngưng lại cũng chỉ tương đối thôi, còn nhiều năng lượng mà :)

    Trả lờiXóa
  4. Nghỉ một hai hôm rồi lầm lũi xé rào Gấu ạ. Phía trước là ...

    Trả lờiXóa
  5. Có cái gì là tuyệt đối đâu! nghĩ thế đi cho nó nhẹ lòng, nhé

    Trả lờiXóa