Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2009

VỌNG PHU thứ 2,4,6

Sẽ thực sự làm Vọng Phu trong vòng 3 tháng. Không cần lên Lạng Sơn đứng chênh vênh làm chi, lỡ đứa nào tưởng Vọng Phu thật nó nổ cho quả bộc phá, lấy đá nung vôi, thì oan gia toi mạng. Ở Hà Nội, ngay tại nhà, đủ rồi.

Chàng bị - được, được - bị cơ quan cho đi học lớp gì đó nọ kia để nọ kia gì đó. Theo mốt thời đại tại chức, tri thức được bố trí tiêm bơm vào khoảng thời gian nhập nhoạng hoàng hôn. Tức là vào lúc gà lên chuồng, phố phường chen chúc, từ 5-8h tối. Mỗi tuần ba buổi vào thứ chẵn.

Trải nghiệm mới. Chàng nếm mùi lao khổ học hành vào giờ mà theo lý thuyết đồng hồ sinh học thì con người ta rơi vào chu kỳ dễ "15 phút chập dây", đói, mệt, chỉ muốn lao về nhà nếu là đàn bà và lao ra quán bia nếu là đàn ông.

Nàng  hả hê vì Chàng sẽ thấm thía cái thứ mà trước đây Chàng chọc ngoáy là "thú vui học tập cao hơn gia đình". Tương tự việc "rượu cay, thuốc lá đắng, báu gì mà vợ cứ càu nhàu... ghen tuông", Chàng sẽ hiểu "ai bảo học hành là sướng".

Nhòm đồng hồ, chia trung bình số phút của ba cái ngự trên ba tường của ba phòng, độ 8h20 Chàng sẽ ghì ga cho rõ tiếng xe để con lao ra mở cổng. Vợ rời vi tính giả vờ uể oải đứng lên, hờ hững nhìn chồng. Chồng cũng đang lòm dòm xem thái độ vợ có giống chồng suốt 9 năm trường kỳ ôm con chờ vợ học thập cẩm giang hồ thời trước không. Thực ra là cùng... lườm nhau đấy thôi.

Chàng không còn ngấm nguýt việc vợ đua đòi học hành vì sự tiến bộ của ... nhân loại tè ngồi. Vốn xưa rày Chàng đã không nhiễm thói hư tật xấu ngăn cản phụ nữ xông pha của kha khá blogger nam ở đây cũng như thế giới tè vổng nói chung. Tuy thế vợ cứ lăn như bống học đủ thứ tàm xàm, dù theo yêu cầu công việc thì cũng không giống đàn bà trong gia đình lắm.

Chàng đã biết ớn cảm giác ngồi trong lớp bụng đói như cào và thày cô giáo nói lào phào toàn những thứ nghe cho biết rồi thôi chứ cũng chả liên quan gì lắm tới kế hoạch "kinh tế tri thức" của hai vợ chồng.

Nàng cũng bắt đầu hiểu cái cảm giác cả nhà chờ mâm cơm nguội ngắt nguội ngơ mấy cha con Chàng chịu đựng bao lâu thời làm Vọng Thê.

Hoá ra làm Vọng Phu, dù ngắn ngày, cũng có cái thú của nó. Chiều cuống cuồng về sớm đón con... thay chồng (mọi khi chồng thay vợ vì lý do nọ kia). Canh me giờ nấu nướng tuỳ thời tiết sao cho đúng lúc Chàng xuất hiện thì món cuối cùng xuất hiện. Thứ nào cần dẻo cứ dẻo, thứ nào cần ngọt đủ ngọt.

Rảnh lúc nào lại lẩn mẩn nhân chia giờ của ba cái đồng hồ trật trẹo. Chờ và Chàng sẽ đúng giờ như ngày... tán tỉnh. Chà chà.

Bữa nào lỡ nấu sớm quá thì lại đành ngồi viết entry như bữa nay và canh giờ để hâm nóng thức ăn đợi Chàng.

Chắc Chàng cũng hơi ngạc nhiên vì sao vợ ít lầu bầu hơn ngày thường Chàng về muộn. Chắc Chàng tiếc rằng không khai vống thời hạn học lên vài tháng nữa đặng bia bọt buổi chiều cho xả láng trần gian.

Lâu lâu rơi vào cảnh Vọng phu, Vọng Thê kiểu này mới thấm, mới hiểu, mới... khoái. Giá các chàng thực sự làm đàn bà trong vòng 10 tháng nhỉ, và chúng ta dĩ nhiên thực sự thành đàn ông.

P/S: 10 tháng là rất đủ cho một cuộc đổi ngôi vì nếu hên chàng có thể mang bầu, cho con bú trót lọt một phen. Và chúng ta...

12 nhận xét:

  1. Hờ hờ. Vậy là lại lên ngôi chị ha

    Trả lờiXóa
  2. chẹp, đọc xong tự hứa là nếu có đi học thì ... dẫn vợ theo!

    Trả lờiXóa
  3. Đáng đời... lão ấy. Cho lão ấy học 3 năm, thì AT tha hồ mà blogging, ko bị quấy rầy nữa.

    :D

    Trả lờiXóa
  4. Thử cảm giác mới tẹo ấy mà nàng

    Trả lờiXóa
  5. Hìhì. Có ba tháng thôi. Vậy mà vợ vừa post ẻn xong, lão vìa. Hoá ra đã trốn học đi uống bia roài.

    Trả lờiXóa
  6. Ừ, cảm giác mới lúc nào cũng háo hức

    Trả lờiXóa
  7. Hì. Thử ba tháng thì được chứ chơi mấy năm như em học thì đảm bảo ông lão bỏ ngay. Giờ hãi hùng cảm giác tối tối đi học rồi.

    Trả lờiXóa
  8. Anh thì cứ sòn sòn
    wưỡn wá chả biết làm gì

    Trả lờiXóa
  9. Phục đấy!

    Em sợ học 2 năm nay rồi. Giờ lao vào lại, thấy rất yếu ớt. Hì

    Trả lờiXóa
  10. Ẻn này là Nhớ chồng, hâm nóng lại...đủ thứ :D

    Trả lờiXóa
  11. Trời! Sao đổi ngôi. Cho chàng Vọng Thê thì hết biết lun.

    Trả lờiXóa