2. Đi dọc đường trần, cái muốn nhặt thì tay chân như bị ma mị không giơ ra được, cái muốn né, muốn đừng bao giờ đụng nữa thì ở đâu rơi ụp xuống đầu mình. Tại mình hay tại nó? Xem như phải chạy qua cơn bão. Bão đến, nó thích thì nó đến. Chả còn nghĩ sau bão là gì, cần làm gì để sau bão không tan hoang tanh bành. Từ lâu lắm rồi đã không còn kiểu ảo giác, ráng giữ cho đừng tổn thất vì bão, ráng giữ để sau bão lại còn... như cũ. Quên đi, cố công để giữ cho được như ý á? Liệu ngàn lần có được như ý một lần không? Phí đến 999 lần cố công nhịn mà giữ, lần duy nhất ấy ở đâu. Không đủ dại khờ nữa rồi. Mệt lắm, ta phải vì ta trước. Thông cảm nhé nếu đọc phải những dòng này. Thực ra rất lúng túng.
3. Ma tuý - ấy là "ma mị, ma thuật" và " lệ thuộc đến khốn khổ". Thế thì ma tuý không chỉ bao gồm những thứ trong từ điển y học, quy định của police, nó bao gồm tất cả những gì cứu con nghiện tạm thời thoát khỏi tình trạng lệ thuộc vào điều xyz nào đó. Nó có thể bao gồm một không gian, một kỷ vật, một âm thanh gợi nhớ, một vài từ ngữ, một loài hoa, một mùi hương, một bài hát... liên quan đến cái xyz kia. Rồi cơn nghiện cũng qua đi. Cai ư, chọn cách chịu một cơn duy nhất chứ tạm đáp ứng nó là chu trình sẽ lặp lại khổ nạn từ đầu. Để yên cho nó cai đi nhé!
4. Nhấc được chân ra khỏi đường ray hay là chết? Bao nhiêu người đã nhìn thấy, đang hỗ trợ. Nhẹ nhàng và cụ thể như đối với một... bệnh nhân. Ôi! Muốn mọi chắt chiu năng lượng quý giá được trút đúng chỗ nhưng tản mát như sau một trận big bang nào ấy.
5. Cái muốn viết thì phải để dạ theo gió bay đi. Cái cần viết thì không viết được vì không đủ tập trung.Linh tinh quá! Hiểu thì tốt, không hiểu thì thông cảm nhé. Cần viết ra thế này để quên hết đi. Dù chả biết cần phải hành vi thế nào để bắt đầu thoát.
ừm
Trả lờiXóaviết linh tinh cũng đỡ ghiền, cũng tốt.
Cám ơn anh Zin. Em sợ mọi thứ lệ thuộc trên đời.
Trả lờiXóaNhưng ta vẫn phải chọn cái ít hại nhất trong những thứ gây hại thôi.
Trả lờiXóacảm xúc nhì nhằng quá chị
Trả lờiXóalại bị nghiêng ngả rùi hả chị
thôi viết là để giải toả ....
ai hiểu thì hiểu, ko hiểu cũng ko có sao hết á, mình thấy nhẹ là được rùi chị ơi
Bức xúc quá hà. Viết được ra sẽ xả stress đó em, nhưng viết làm sao cho tụi nó mang mìn uýnh vô cũng hổng mần chi được con chữ của mình.
Trả lờiXóaHàhà... Đại trượng phu trên đời phải công thành, danh toại, thân thoái.
Mong em sớm thoát!!!
Trả lờiXóaCám ơn anh. Cảm giác như chỉ thêm một hạt bụi dính vào nữa là em đi... trại. Sợ quá mọi thứ nào lệ thuộc mà. Nhưng đúng là có lẽ phải bỏ từ từ chứ bỏ tuốt lại... sốc chưa chừng.
Trả lờiXóaCha mẹ ơi. Đang đường trần bông bảy thì sang nghiện ma túy. Cái đó nguy hiển lắm ấy à nghe bà chị.
Trả lờiXóaBước ra chỗ mỗ tê gì cũng thoát hết ngoài mỗi quán ốc là không thoát thôi. Hehehe
Mới đau tay trái ngủng tay phải chư phải co chân trái phẩy chân phải để vắt là vẫn ô kê rồi chị ơi.
Ừ, muốn ra giữa cánh đồng để tung cát lên trời. Muốn ra biển để bơi thật xa ra rồi đứng thật yên trong sóng. Nhưng chả đi đâu khỏi guồng máy một ngày. Hì.
Trả lờiXóaThế thì anh cho em hạt bụi ấy luôn cho nó nhanh.
Trả lờiXóahehe
Hì. Thì em cũng chọn cách mờ ảo nhất là viết đây thôi.
Trả lờiXóaEm rất cần chị. Em làm hỏng việc của chị mà chị vẫn thương em quá thế này.
Trả lờiXóaCố nhiều rồi ấy. Thử cả những cái mà bình thường chả bao giờ dám nghĩ. Không thoát.
Trả lờiXóaỪ, thế là biết bay luôn. Gia thêm cái hạn 1000 ngày của anh. Vậy cũng tốt.
Trả lờiXóaừ gia hạn 1000 năm cho em đấy, liệu mà kiềm chế.
Trả lờiXóaCô đi chị. Sang tuần em khao chị ốc. Hehe. Có mấy cái hay hay cho chị mừng lấy khí thế bò tiếp cho qua.
Trả lờiXóaHì. Anh thật là biết cách động viên.
Trả lờiXóaEm biết làm gì với cái ngàn năm ấy?
Từ năm thứ 80 trở đi, những người em muốn sẻ chia đã biết bay hết rồi.
Ừ, chị sẽ chờ.
Trả lờiXóaNghe mỏi mệt quá hén, tớ thì đang vào trận đau đầu, cả tuần không khỏi, không khéo đầu sắp mục rồi. Thôi cậu cố lên, cho mọi chuyện qua đi .... rồi sẽ đâu vào đấy, theo một cách nào đó.
Trả lờiXóaCám ơn May của tớ!
Trả lờiXóaLâu lâu mọi thứ nó rủ nhau húc mình cùng lúc ấy mà.
Chứ việc của May đang vào nước rút phải không? Mau hoàn thành rồi về đây với tớ nhé!
Cứ nằm xòai như cái cô tiên trong pic ấy, kệ đi người ơi
Trả lờiXóaKiểu bức xúc này dễ oánh nhau với sếp quá.
Trả lờiXóa:D
Có gửi gì cho tớ thì thì gửi vào đây: thucgiap03@yahoo.com.
Trả lờiXóaLâu này tớ ko chát, giờ vô lại nó cứ báo pass bị sai.
Thư giãn đi nào chị ui!
Trả lờiXóaNgủ, và sáng mai thức dậy, đống ấy vẫn lù lù trước mắt cơ mà. Nói gì chuyện nhắm tạm mắt. Tĩnh và lấy đà thôi.
Trả lờiXóaMuốn bỏ mà đi
Trả lờiXóaPhù!
Trả lờiXóaỜ đường trần mỏi mệt lúc nào off chị em mình tìm thảm cỏ nằm như Pic cuối nghen!
Trả lờiXóa