Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2009

TIẾNG SÉT MÙA THU

Phố Thu thật là Thu. Gió sóng sánh đẩy đưa  những hanh hao vàng lá. Vài ly vang cho mắt ngấm mơ màng tình tứ. Giày thấp, giày cao trẹo gạch vỉa hè.

Trò đời có tí men thì lại tự tin hơn. Liếc ngang nửa con mắt. Ừ, thì thử. Trình cao có lạc nhịp bao giờ. Thì rẽ. Rủ ư?

Không nghĩ rằng sẽ ngã vào đó. Không nghĩ rằng lòng mềm đến thế. Vì không bao giờ tin rằng bị cuốn vào những sóng phù hoa, vào những lấp lánh mỹ kim thật giả lộn sòng. Cười ngất ngưởng nửa viền môi.

Không nghĩ rằng trong xênh xang nắng phố, xênh xang mũ áo bóng bẩy lại lạc vào kẻ biết cách ẩn mình chờ... chết. Chờ làm kẻ khác chết.

Gót chân Asin luôn lơ lửng và khi rơi ụp xuống thì đừng có nói mạnh.

Hắn không nhếch nhác. Dĩ nhiên!

Hắn không loè loẹt. Tất nhiên!

Hắn không to đùng thân xác. Đương nhiên!

Hắn hợp lại từ một ngàn ánh mắt... Thứ đuôi mắt gửi ánh nhìn không chói gắt rủ rê, không trầm đục ẩn giấu lạc dục, chỉ dịu dàng thăm thẳm. Như thể muốn nói rằng đã đợi chờ từ rất lâu, rất lâu.

Không kịp nghĩ hắn có sức lôi cuốn hay không, không kịp đánh giá hắn chìm hay nổi, hắn đã trải qua bao kiếp nhân sinh.

Tổng nội lực những ánh mắt tập trung chiếu thẳng vào cườm tay mỏng mảnh của kẻ vừa xuất hiện. Quấn quít và ghì khít khao. Không hề ồn ào khơi gợi. Chỉ là rất tự nhiên, như hơi thở. Không rời ra nữa. Như đã là chờ đợi từ tiền kiếp hẹn hò.

Vang đỏ, vang trắng lùi về trời cao. Chỉ còn lại mê hoặc ngấm vào bản thể. Ve vuốt tự ái, ve vuốt kiêu hãnh đàn bà. Rượu nhạt men rồi, nhường chỗ cho những dịu dàng, đằm thắm, tha thiết vợi vời cọ xát. Rượu nhạt men rồi nhưng chẳng thể nào tỉnh táo một tẹo để  rời khỏi khoảng gió thần tiên ven hè phố cổ ấy.

Bản lĩnh, quá khứ trải nghiệm, đớn đau tiếc nuối rập rờn trước mặt... Chả còn ý nghĩa gì. Một bản năng đàn bà như con rắn mải mê trườn, lượn, ngóc cổ lên theo tiếng sáo thôi miên của pháp sư. Hoàn toàn lệ thuộc.

- Em cứ an tâm. Bảo hành vĩnh viễn. Nếu một ánh mắt có phôi phai, có nhạt nhoà, em cứ tới đây, em sẽ lại có tròn đầy ...

Nhẹ nhàng chấp thuận như đương nhiên cõi người. Cảm giác được (bị) khuất phục bởi một hắn như vậy quả là điều quyến rũ không bao giờ cưỡng nổi.

Quay ra phố dài hun hút. Hình như cả thế giới trần tục đang mê mải ngắm nhìn nàng và hắn song hành, không phô phang, không hầm hố. Cườm tay nàng óng lên thứ ánh sáng mặn mòi vừa tiếp nhận từ hắn.

Ôi đàn bà. Bao giờ dám khăng khăng mình không xiêu vẹo vì tiếng gọi chết người của nữ trang. Có thể thờ ơ và cười khẩy trước những lấp lánh khoe khoang của kim cương, vàng chín vàng mười, ngọc xanh ngọc đỏ. Có thể không bao giờ nghĩ tới tậu một "đồ trang sức" sống động, kèm theo đủ chức năng như in tiền, rửa bát, quét nhà, xe ôm... là đàn ông. Người đàn bà đích thực hạnh phúc vì đàn ông tử tế thì có thể, nhưng đảm bảo nàng không xem "hắn" ấy là thứ trang sức cuộc đời.

Thế nhưng đôi khi gót Asin lại bị đâm nghéo chỉ vì một chiếc lắc bạc Thái Lan. Hắn thế đấy, không nổi trội nhưng lại có sức công phá tàn bạo và đốn ngã phát một.

Ví hao đi bao nhiêu giấy dày, giấy mỏng ấy nhỉ?

Tỉnh ra, ngồi viết entry này thì nàng đã bị dính chặt vào chiếc lắc mới mất rồi. Giở hoá đơn tính chuyện khai giá với con gái rẻ hơn cái vòng mã não Đà Nẵng của nó để khỏi bị ghen tị.

Nếu bạn chia sẻ với nàng. Xin hãy tới tận nơi, nhẹ nhàng ôm vai và.... khen chiếc lắc. Không sợ mất công đâu. Hắn thực sự đáng tiền, đáng để gắn bó.

Nàng tự ru lòng thế.

P/S: Rửa Lắc tại ốc Mười. Đăng ký từ bây giờ. Chốt danh sách 10 người đầu tiên. Keke.

 

38 nhận xét:

  1. E ơi, làm sao cả ngày đt mãi không được?

    Trả lờiXóa
  2. Nhà An Thảo này ham hố thật, ríu rít với cái lắc như người tình sét đánh, quên phắt cái máy in tiền ở nhà giữa mùa thu lồng lộng à ? Thế có nghẹn ngào cho đám đàn ông không nhỉ ....

    Trả lờiXóa
  3. Hắn được đấy, tay trong (cườm) tay với nàng vừa làm nàng đẹp lên, vừa che chắn cho nàng thoát khỏi những cơn gió độc, những đợt cảm mạo, sét đánh bất ngờ (Lắc Bạc kị gió mà). Nhưng chỉ có một điều tên hắn là "bạc", khi nào hắn bị xạm mầu, bụi bặm thì lại phải có chất xúc tác thì mới đánh bóng lại được! Cho chị rửa lắc với nhé!

    Trả lờiXóa
  4. Bị tiếng sét có khác. Thảo nào tìm toét cả mắt ra mà không có được. Bớ cáo với chị là em đã làm xong nhiệm vụ mua cái quà rồi nhé. Vừa hoàn thành rồi. Hehehe

    Trả lờiXóa
  5. Em đi cả buổi, quên máy ở cơ quan.

    Trả lờiXóa
  6. E vẫn còn phần. Chị cất hộ phần em nhá, ra HN e đòi. :))

    Trả lờiXóa
  7. Lúc ấy đúng là bị thôi miên. Lát nữa phải chụp cái ảnh post mới được. Chàng Lắc thật là...

    Trả lờiXóa
  8. Chị chỉ được cái hiểu em. Keke.

    Rửa chứ chị.

    Tình hình là em cứ mỗi cuộc 10 suất nhân với vô số cuộc. Cưới xin phả linh đình.

    Trả lờiXóa
  9. Chị phải phe lắc và tay nguời đeo lên mới khen chứ hè. :))

    Trả lờiXóa
  10. Dứt phát là em mà xuất hiện. Các anh Lắc nhào đến ấy chứ.

    Ốc thì đương nhiên em có phần òi.

    :D

    Trả lờiXóa
  11. lát chụp.

    đang sạc pin máy ảnh.

    xem chàng có làm từ 1000 ánh mắt k0 nhé

    Trả lờiXóa
  12. iem đếm rồim em trong top mười

    Trả lờiXóa
  13. nhìn nóng nánh nong nanh thật. Hic, iem cũng mún sở hữu mỗi tội tay em bằng chân, chân em bằng chĩnh nên iem hông chơi đâu, hay em cũng chờ hôm nào em say. Gớm, mua có cái nắc mà bà bẻ con chữ vẹo cong queo đủ thứ...heheee

    Trả lờiXóa
  14. Hê, giờ mới nhìn hình, nhà An Thảo thửa đâu được cái vòng độc thế ? Bao nhiêu ... Hix .. chẹp quá, thèm nhỏ dãi ...:((

    Trả lờiXóa
  15. Sẽ có cái cho nàng, của nàng, chờ đó để ngã.

    Trả lờiXóa
  16. Hì, vẫn trong phạm vi nhuận bút ấy mà

    Trả lờiXóa
  17. rửa lắc hay rửa tay đấy? rửa từng ít một, chờ em mấy, tháng sau... huhu, nghe từng con ốc vặn vẹo muốn xổ ra òi

    Trả lờiXóa
  18. 100% là Lắc.

    Khi em về lại phải rửa tiếp là cái chắc. hàhà

    Trả lờiXóa
  19. Eo ơi giá như nhà mình ở HN,sẽ được ăn khao mấy cái vụ"rửa"này.Chẹp.

    Trả lờiXóa
  20. Hà hà, cứ tưởng tiếng sét ái tình, hóa ra là tiếng sét… nữ trang.

    Tớ ngồi hình dung mãi cái ảnh, ko biết là chân hay tay?

    Trả lờiXóa
  21. Suất của em được bảo lưu tới bao giờ em có mặt ở HN nhé nàng.

    Trả lờiXóa
  22. Hàhà,

    Sét ấy mới ra sét chứ. Giờ hẵn còn đang phê tê lê đây này.

    Dù tay hay chân mà có nốt ruồi thế cũng là tuyệt đới ạ.

    Hì. Đủ tiền chơi lắc tay thôi thầy. Lắc chân nó từ ba ngàn con mắt, quyến rũ xuống địa ngục luôn, chịu sao thấu.

    Trả lờiXóa
  23. Hà hà, dẫy thì công nhận tay đẹp, nốt ruồi xinh.

    Trả lờiXóa
  24. hehe.
    Nếu mẹ chụp thì dĩ nhiên là tay Hà An roài ạ.

    Trả lờiXóa
  25. Haha, vậy mà nãy giờ tớ cứ nghĩ là tay AT.

    Trả lờiXóa
  26. Hắn có cái ẩn uất hàng ngàn năm trong lòng mình. Hehe

    Trả lờiXóa
  27. hì hì
    ôi sét mà đánh dư lày thì em cũng ko muốn né

    Trả lờiXóa
  28. chẹp chẹp lắc ngọt quá, lắc êm dịu quá, lắc ... ngất ngư quá :x
    đọc xong cũng nghe thèm lắc đây chị :D

    Trả lờiXóa
  29. Kính chào thầy bói chuẩn khỏi chỉnh :D

    Trả lờiXóa
  30. Dưng mờ ló uýnh liên tục thì tỏi đời. Hìhì

    Trả lờiXóa
  31. Lắc lư cái đầu nào
    Lắc thêm cái thân
    Lắc thêm mắt, thêm môi
    Lắc luôn kiếp này

    :)

    Trả lờiXóa
  32. Nàng ơi ta biết hết rồi đấy nhớ! :D

    Trả lờiXóa