Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2009

MỘT NGÀY ĐẾN BIỂN

Có chân đi khắc đến Biển, dù xa.

Sóng thoả sức phủ mặn mòi lên chân nhé. 

Chục năm rồi mới quay lại Đồ Sơn

Tu hài ngọt lịm và... gợi cảm.

Và tay tớ háo hức trước hoa sữa đầu mùa trên dinh Nam Phương Hoàng Hậu

Cậu là ai mà tới đây góp vai Lý Trưởng - Mẹ Đốp thế hả anh chàng lạ hoắc?

Bạn tớ lành thế này, chả dám chơi với cậu đâu.

Gặp hoa thương cỏ mến nơi vườn Thượng uyển

Này là em Muống biển

Này là Xuyến Chi  hữu tình

Này là lá hiền giơ tua quấn luyến lưu

Hoa gì đẹp lạ?

Tớ phải nằm xoài ra bãi cỏ mới chộp được đấy. Bông hoa cỏ lạ dịu dàng quá.

Úi zời, biển này là biển quá lạ đấy nhé!

Chiều rồi, biển đẹp nao lòng.

Về đây.... Đã đi, đã đến, đã buồn như gió, đã vui như nắng hiền...

37 nhận xét:

  1. Quà của em đâu. Lại tưởng chị nhớ thương cái biển nào. Hehehe

    Trả lờiXóa
  2. Hà hà, cái con Tu hài gì đó nom giống cái ấy quá hè.

    Trả lờiXóa
  3. Thiệt đúng là Chưa đi chưa biết Đồ Sơn/ Đi rồi mới biết sướng hơn đồ nhà.

    Hén.

    :D

    Trả lờiXóa
  4. Nhớ cái biển màu đỏ gần cuối ấy. Hì. Hôm nào gặp đãi quà nhé

    Trả lờiXóa
  5. hàhà.

    Đĩa Tu hài rất hấp dẫn. Ý là thế.

    Trả lờiXóa
  6. Đi và về 14 tiếng. Hơi mệt, nhưng thú vị Tướng ạ.
    Công nhận tự dưng nhớ buổi ngồi ở Xưa và Nay với các bạn quá.

    Trả lờiXóa
  7. Chân ải, chân ai, trắng gì mà sáng thế?Đúng là đẹp rạng ngời mà không chói lóa :-))

    Trả lờiXóa
  8. Đĩa Tu Hài ngon ngọt hấp dẫn quá, ăn thì ăn cho rồi, lại còn chụp để thiên hạ thèm :)
    Đồ Sơn mình đi lần cuối năm bốn tuổi, chưa bao giờ trở lại. Cái thời còn ăn cơm nắm, chả lụa gói theo đi tắm biển cơ An Thảo à ....

    Trả lờiXóa
  9. Cái này gọi là "Vơ vẩn đường trần" đấy phỏng? :D

    Trả lờiXóa
  10. Chân ai mà giống tu hài, trắng nõng nẹo..

    Trả lờiXóa
  11. Hí hí. Bưa nao đi chuyến xa hơn nhé để khỏi nhớ cái bữa nảo bữa nao

    Trả lờiXóa
  12. Series ảnh đẹp quá, chị thích nhất tấm ảnh cuối, cả ảnh bông hoa cỏ lạ nữa. Một chuyến đi thật thú vị phải không Thảo!

    Trả lờiXóa
  13. Lần đầu tiên mình ra ĐS đúng y như bạn tả đấy. lần đó về ốm to vì ham chơi quá, phơi nắng và tắm quá nhiều. Sau 10 năm quay lại và giờ tiếp tục quay lại sau 10 năm :)

    Trả lờiXóa
  14. Học được một từ mới của em La, nhưng sẽ phải hỏi thêm về sắc thái đấy.

    Trả lờiXóa
  15. Vui là chính, buồn phảng phất chị ạ. Nhưng với em được thế cũng quý rồi. Hì.

    Trả lờiXóa
  16. Hihihi. Em thì còn xét nhiều thứ lắm.

    Trả lờiXóa
  17. Đó là hoa bồ công anh đấy. Còn nhiều hoa ngũ sắc nữa không chụp hay chưa đưa lên? ít ảhh thế AT?

    Trả lờiXóa
  18. Xem ảnh xong chỉ thèm ăn, đọc chú thích bỗng thấy con tu hài hấp dẫn lạ ! chị An Thảo khéo nhắc bạn đọc ghê !

    Trả lờiXóa
  19. Tu hài của AT đúng là loài lưỡng tính mà, đủ cả âm dương.

    Trả lờiXóa
  20. ... tu hài _ món lạ... bông cỏ lạ _ bồ công anh... bồ công anh C thik... thik luôn món lạ...

    Trả lờiXóa
  21. Ăn tu hài mà được coi cái giò kia dám hết chai rượu lun. Hàhà...

    Trả lờiXóa
  22. Biển Đồ Sơn chỉ nên lội thôi, tiếc là không thể tắm được.

    Cái bọn tu hài "hớ hênh" nhỉ. Hìhì.

    Trả lờiXóa
  23. Xem đi xem lại thấy mỗi cặp giò là ngon nhất
    kiểu này nhậu khỏi cần mồi
    hehe

    Trả lờiXóa
  24. Xét bão cấp mấy thì bay mái nhà :D

    Trả lờiXóa
  25. Hôm ấy ngũ sắc nhạt quá nên em k0 chụp chị ạ.
    Bông hoa này bé bằng cái cúc áo nhỏ, em thở hơi mạnh, nó bay xừ một góc.

    Trả lờiXóa
  26. Hì. Không đâu. Nó rất ngon. Nếu liên tưởng thì ăn thế quái nào được. Hì

    Trả lờiXóa
  27. Bố Zin đầu óc hình khối dữ quá.

    Trả lờiXóa
  28. Bao giờ bác Cà Cóc ra HN rồi đi Đồ Sơn off nhỉ.

    Trả lờiXóa
  29. Hờ hờ. Máy ảnh tốt nó thế thôi.

    Trả lờiXóa
  30. Hì. Mong gặp Tuấn quá, ở ĐN hay ĐS đều được.
    :)

    Trả lờiXóa
  31. Hì. Thế tới đây chúng mình off ở đâu. HN cũng có đấy, chỗ quán Hải Sản Sầm Sơn gần dốc Bác Cổ.

    Trả lờiXóa
  32. Cái đó gọi là uống chay. Ngó ảnh mà khỏi mồi thì lạ. Tụi em chỉ phá mồi, thua rượu.

    Trả lờiXóa