Buồn vì thêm một dẫn chứng cho việc mình đã lựa chọn đúng. Quái nhỉ. Ừ, dưng mà biết bụi phủ thêm lớp nữa xuống nấm mồ người đã chết trong ta một cơ số lần. Mỗi lần biết lại một lần... toát mồ hôi vì may mắn đã "bước chân đi cấm kỳ trở lại". Thực sự không bao giờ muốn nghe thông tin gì để thêm một lần thầm thấy mình "may".
Dù chả buồn đoái hoài, chả có thói quen tiếc nuối một khi đã chọn xong, đã rẽ xong, nhưng không thích biết rằng kẻ rẽ lối khác quả đúng là chết rồi lại chết, rồi lại chết trong suy nghĩ của ta vì linh cảm của ta hoá ra lại "tuyệt đối đúng" từ khi tóc còn ngu ngơ sóng sánh. Dẫu sao ai cũng yên bình thì hơn. Đời còn bao nhiêu dài để bạn ổn định cuộc sống theo cách cho đàng hoàng, chính nhân quân tử hả bạn? Chắc bạn không nghĩ Hà Nội hẹp cực kỳ và góc khuất lại là nơi... lộ sáng.
Mình cũng chả muốn bạn biết rằng cái góc tối thui ấy của bạn, thứ chắc đời này kiếp này bạn không bao giờ muốn mình biết, nó lại... ngay sát nách mình và đó là ngõ cụt kinh hồn. Những bí mật "chết người" của bạn được lấy ra làm "giá" để họ mặc cả với vài kẻ cũng xênh xang áo gấm mà tầm ngầm chơi ma khác.
Quyết định im lặng tuyệt đối. Biết làm sao. Chỉ rất tiếc là đến chặng này của cuộc đời mà vẫn cứ phải thêm thất vọng về bạn - một ngôi sao thành đạt trong mắt nhân gian.
P/S: Thêm lần nữa hiểu rằng biết bí mật xấu xa của người khác thực sự là chả hay ho gì cho mình. Là tai nạn thì đúng hơn.
uhumum
Trả lờiXóaKiếp này ráng đội mũ ni
Trả lờiXóaLàm như hổng biết chút gì lại hay
Vui lên nào. Hu ra...
Trả lờiXóaÙm úm um
Trả lờiXóaKiếp này quyết đội mũ ni
Trả lờiXóaXem như chả biết chút gì, thế thôi
Huhu
Trả lờiXóaRara
Hì.
Sao thế nhỉ em rỗng không không biết còm gì?Tự dưng em chỉ nhớ laời bài hát trong bộ phim truyền hình:
Trả lờiXóaCõi người ta!
Niềm vui thì ít xót xa thì nhiều.
Ừ, đôi khi biết thêm nhưng góc tối của người làm trái tim mình bụi bặm thêm thôi, chẳng ích gì ... Đôi khi muốn mũ ni che tai mà vẫn cứ phải nhìn, phải nghe, phải thấy.
Trả lờiXóaCõi người ta
Trả lờiXóaNhư ý thì ít, vớ vẩn vớ va thì nhiều
:D
Em ớn rồi. Lâu nay đã chấp nhận tiếng "hèn", hễ có động là biến.
Trả lờiXóaNghe chừng có vẻ đuối chị ơi. Kiếm phao thôi
Trả lờiXóaHehe, gì mà đuối
Trả lờiXóaHehehe. Đuối như bị đuổi ấy. Kệ thây đi chị ơi. Im lặng là im lặng sao răng trăng gì cũng ok hết. Giờ là cưới
Trả lờiXóahaha
Trả lờiXóaEm cmt có nhầm nhà ai k0 thế
Hihi. Theo cái entry của chị thôi. Thấy chữ nào hay thì com vô đó. Hehehe
Trả lờiXóaMột tai nạn. Vì nó mà ta....nặng bụng
Trả lờiXóaEm hiểu.
Trả lờiXóaChính xác chị xem những việc thế này là tai nạn, va quẹt ngoài ý muốn.
Trả lờiXóaỪ, chả báu bở gì. Chị đã mắc hoạ vì khối thứ bí mật nhảm nhí mà mình bị nó bám vào như cỏ may găm.
Trả lờiXóaKhốn khổ cái thân còm ròm.
Trả lờiXóa