Thứ Năm, 29 tháng 7, 2010

CƯỚI NGƯỜI TA - Minh Khánh và Vicky

Sáng nay Minh Khánh minhkhanhhuynh  Vicky - Mặt Trời Bé Con sunshine1410  đưa nhau lên xe bông chạy lòng vòng Sài Gòn cho dân blog và không blog thèm thuồng chơi. Thêm một minh chứng cho chuyện thần tiên trong xứ blog.

Một lần nữa chúc mừng hai bạn đã tìm thấy nhau ở xứ sở cổ tích này!

Từ hơn chục ngày nay, hội Mất Sleep (tên tục là Tuột Sì Liếp) trong trạng thái bay bay bay, tưng tưng tưng không thể nào kiềm chế. Email tập thể bay trong hòm thư lên tới con số không đếm được, dễ có vài trăm chiếc. Nghe cứ than thở trong hớn hở thế này: Sao cưới chúng nó mà chúng mình vui như điên thế hả Chuồn.

Cô dâu, chú rể lập kỳ tích không nói dối, chỉ giấu kín tới tận phút ra thiệp mới tiết lộ tình yêu. Mọi rườm rà té ngửa, hố hàng của vài thành viên nhận thiệp trong những phút cuối của trận giấu sẽ được rỉ rả tiết lộ sau.

 

P/S: Riêng Chuồn biết vì sao mình vui như điên thế. Một là vì chưa bao giờ hết tin vào chuyện thần tiên cuộc đời, điều thiện, điều hạnh phúc luôn là có thực. Hai là Chuồn ham vui dễ sợ. Hàhà. Đã một lần cưới blog ở Quy Nhơn, giờ thêm vụ này, khoái hết cỡ.

56 nhận xét:

  1. Ôi vậy hả chị, em biết hai bạn này. Chúc mừng anh Minh Khánh và Mặt trời nhé! Hugs!

    Trả lờiXóa
  2. Mình cũng thấy vui như điên ấy. Chúc mừng MK và VIC.

    Trả lờiXóa
  3. Ối giời - giật bắn cả mình. Cả hai cùng tài thật. Kín mít đến phút cuối.

    Trả lờiXóa
  4. Em cũng có lần lê la sang nhà anh Khánh rồi. Cô dâu xinh quá! Cho em gửi lời chúc hạnh phúc đến 2 người nha.

    Trả lờiXóa
  5. Ngày mới nhiều niềm vui quá cơ! Chúc mừng chúc mừng cô dâu chú rể!

    Trả lờiXóa
  6. Quá đẹp đôi. Xin chúc mừng 2 bạn. Tiếc là tớ ko vào SG chung vui được.

    :D

    Trả lờiXóa
  7. Thật đẹp đôi và thật đúng là tin vui!

    Trả lờiXóa
  8. Em cũng có gặp anh Khánh ngoài đời rồi chỉ chưa gặp cô dâu thôi (mặc dù cơ hội tới mấy lần cơ). Hai người rất đẹp đôi! Chúc mừng hạnh phúc cô dâu chú rể nhé! Trăm năm hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  9. Luôn là thế, kể cả ngoài thế giới thực kia em nhỉ.
    HUG

    Hai bu con khoẻ nhé!!!!!

    Trả lờiXóa
  10. Bữa nào cả tớ và cậu vào SG off đi. Nghe Vic nói cậu cũng có công trong vụ này mà :D

    Trả lờiXóa
  11. Vỗ kéo dài tới hết ngày đấy nhá :))

    Trả lờiXóa
  12. ơ, chị còn giật mình thì em té xỉu mất thôi :))

    Trả lờiXóa
  13. Tính cả em là 3 đôi ấy chứ :). Chị đếm sót roài.

    Trả lờiXóa
  14. Cũng đang hùi hụi tiếc đây :((

    Trả lờiXóa
  15. Cứ vài vụ thế này thì quên hết mấy thứ nhảm Cool nhỉ. HUG

    Trả lờiXóa
  16. Bữa tới chị vào mình cùng off to gặp hết nhé cô dâu Quy Nhơn :)

    Trả lờiXóa
  17. Em cũng có biết anh này vì nhiều lần vào nhà đọc ké ( cũng hay ) nhưng không còm gì, còn cô dâu thì không biết. Họ gặp nhau qua blog hay quá chị nhỉ.

    Trả lờiXóa
  18. Từ blog đến đời thường không xa hén chị guột. Em học tập thôi !
    :))

    Trả lờiXóa
  19. Cứ vài vụ thế này thì thế giới blog còn hay hơn bất kỳ thế giới thần tiên nào em nhỉ :)

    Trả lờiXóa
  20. Quyết tâm nhá! Đã còm là coi như lên kế hoạch cho vụ tiếp theo!

    Trả lờiXóa
  21. Ý chị nói là vụ em ấy chứ. Chị thì cưới xin mịa rì nữa. Có hứa với... vài cha nội trên bò nóc là hễ bị đồn thổi, bị soi mói thì sẽ cưới luôn trên này. Tuy nhiên giờ hãi vì tới vài cha thì biết chọn cha nào. Xù thôi.

    :))

    Trả lờiXóa
  22. chuyện tình đẹp of giới blog chị héng, 2 nick này em có bik quá đẹp đôi, chúc mừng hai bạn .
    chắc sẽ có vài chàng và nàng ngẩn ngơ
    :))

    Trả lờiXóa
  23. Kính trích ra đây một đoạn hớn hở trong email mà chủ nhân hẹn đồng ý cho chị trưng ra vào ngày đám cưới Minh Khánh - Vicky để trả lời cmt của em. Suýt quên. :))

    ----------

    mình lỡ miệng khoe chuyện đám cưới của hai đứa em iêu vấu cho vài người bạn, cũng là dân bloggers.

    kết quả là tụi nó ném đá mình, "ông dở hơi vừa thôi, hâm, hôm nay không phải cá tháng tư"

    mình điên quá, văng tục, "ĐM, ông Đ có nhu cầu nói đùa, ông là ông đang sướng giúp chúng nó".

    cả bọn ngớ người, tin sái cổ, một thằng trông rất hầm hố gào lên "thật à... ối giời ơi... chít mịa tôi rồi...tôi lỡ iêu thầm con bé này mà đếch dám mở lời... "

    một em gái trong bọn, ngồi ngẩn tò te, mắt ngân ngấn nước, cả bọn đờn ông nhao nhao lên "bầu chưa bầu chưa, gật đầu đi, bọn anh giúp cho, vẫn còn kịp, thằng K sắp lấp vợ rồi". em gái nhỏ nhẹ "em chưa gặp anh K lần nào, nhưng em thít anh ấy"

    hehê

    Hoan Hô hai bạn VicKhanh
    Blốc gơ hai họ chúc lành trăm năm
    Chúc đêm như tuổi hai lăm (hự hự)
    Chúc ngày tươi đẹp như rằm tháng Giêng.


    www.thegioiblogger.mamtom.com.vn.lungtung

    Trả lờiXóa
  24. Hì, tớ cũng dìa thu hình nhỏ lại bớt tí, tối qua đinh thu, mờ lười quá đi ngủ luôn.
    Vào đọc mail coi Kiến bảo phải cắn răng làm thinh dù biết họ sắp cưới lâu rồi kìa hì hì. Thì Mây cũng làm thinh, cắn răng này kha kha, đến khuya hôm qua mới giăng blast, mới dán hình hiiii, vui hung.

    Trả lờiXóa
  25. Tinh mơ thấy anh Nhím và May giăng blast, dậy làm ẻn luôn rồi mới đthoại mừng đôi uyên ương. Vui thật là vui May ơi. Nhịn hoài, sém ... xòa :))

    Trả lờiXóa
  26. Minh Khánh chị đã thoáng thấy ở nhà người quen, còn Vicky thì ko biết. Duyên kỳ ngộ qua mạng ảo, tuyệt vời! Chúc mừng hai bạn trẻ trăm năm hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  27. Em cũng ngạc nhiên quá chị à, đi lang thang thấy hình cưới bên nhà chị May N cí xem té ngửa, còn tưởng là họ chụp hình mẫu nữa chứ, hihi

    Trả lờiXóa
  28. Em thì mong sẽ còn nhiều niềm vui thế này trong lưới của chúng ta để thấy cuộc đời thật là ảo diệu chị ơi :)

    Trả lờiXóa
  29. Hì. Bữa nào mình bắt đền họ nhỉ? Đợi chị vào rồi mần nhé Ksortra :)

    Trả lờiXóa
  30. Em hiểu rồi, em sẽ âm thầm như anh MK !!!
    :)))

    Trả lờiXóa
  31. Giờ em mới biết họ quen nhau trên blog, hóa ra ba năm đầu tư vô blog của anh Khánh không phí phạm tẹo nào, quả đúng là duyên may hơn khôn hen :D. Nhưng đó cũng chỉ là giấc mơ lâu lâu mới được!

    Trả lờiXóa
  32. Chà chà, anh Minh Khánh cưới mà mình sướng rơm thế này..

    Trả lờiXóa
  33. Mấy lần anh Nhím mời vợ chồng Mouse-Sea đến off mà có chịu trả lời gì đâu.

    Trả lờiXóa
  34. lần tới em vô ta quyết off bác nhé. Vợ chồng nhà đó bận rộn làm xa chứ cũng tình nghĩa lắm anh

    Trả lờiXóa
  35. Mạng ảo, nhưng Hội Mất sì-lip (sleep) là thật chị ơi.
    Óp ép với nhau nhiều lắm rồi, từ từ mới thân rồi ... cặp đấy chứ.
    Mấy "người lớn" trong Hội ai cũng vun vào (Hội Trưởng, Kiến, Cô Miêng)...
    Chứ đâu phải chỉ gặp nhau trên mạng ảo.

    Trả lờiXóa
  36. Họ không bắt đầu quen trên blog, mà bắt đầu quen nhau ngoài đời khi gia nhập Hội Mất si-lip (sleep) và thường có mặt vui chung trong những buổi off của Hội, dần dần có tình cảm với nhau.

    Trả lờiXóa
  37. Đến lúc này, qua vài lần đám cưới blogger, kênh blog được xem là kênh làm quen như mọi kênh xã hội khác rồi anh. Chuyện hỏi quen qua đâu em nghĩ cũng chả còn là vấn đề nữa. Quen qua blog càng vui ạ.

    Trả lờiXóa
  38. Đồng chí ơi, hướng dẫn lại hộ cách phá FB với!

    Trả lờiXóa
  39. Đồng chí ơi, bày lại cách phá tường lửa facebook với.

    Trả lờiXóa
  40. He he! Em có trả lời đấy chứ anh!

    Trả lờiXóa
  41. Em cũng bon chen sang góp vui với mọi người :D

    Trả lờiXóa
  42. Ơ ... anh này trong FL của em \^.^/

    Trả lờiXóa
  43. :)

    Thì Mul báo cho chị biết em qua chị từ nhà MK kìa.

    Trả lờiXóa
  44. Em có quyền được tuyên bố ấy chứ :D

    Trả lờiXóa
  45. Mụ chuồn này thấy người ta cưới thì nhảy lưngh tưng làm cho anh cũng thèm. Đã thế khi nào chờ mụ vào anh bẩu với chị Lệ cưới lại một phát cho nó mấu. Nếu không thì hâm hấp hôn một tẹo chả sao! Nhể. Cứ thấy bạn blog mà cưới nhau thì mình tin là những cặp đấy đều là những người có tâm và chơi được. Sướng nhảy cẫng lên là đúng rồi còn giề! Em nhể. Hi..hi...

    Trả lờiXóa
  46. Vâng, chính thế anh ạ. Xứ blog bị đời định kiến nọ kia vẫn có rất nhiều niềm vui thực và yêu thương thực sự.

    Trả lờiXóa
  47. Nhìn đẹp đôi phết bạn nhỉ :D


    Trả lờiXóa