Chị cả blog Hà Nội là chị Tào Lao.
Nguyên thuỷ nick của chị là Tào Lao Tí Nào. Chúng mình toàn ngoáy là Tào Lao Quá Nhiều. Chị bèn đổi thành Tào Lao, gọn lỏn. Nhiều ít liên quan gì đứa nào đâu. Blog của chị chả có gì tào lao. Sự chia sẻ của chị với các bạn bè blog nói chung và với riêng mình chả có gì tào lao.
Đến tận giờ này, 360 tan lâu rồi, chị không ở Mul, nhà để đó, và cũng thưa thớt vô cùng ở Plus nhưng tình cảm của chị chả hề đứt đoạn, không bao giờ tào lao mà chính ra là cực đúng với tên chị - chị Hiền. Có lẽ đó là một trong những trường hợp ít ỏi nick thế mà không ám người.
Bỗng dưng muốn viết về tào lao.
Tào lao có vô cùng nhiều hạng. Đếm không xuể. Từ hạng ruồi tới hạng Thiên lôi giáng.
Ruồi như tự dưng tán láo cùng nhau mấy chuyện chả chết ai lúc rảnh rỗi. Quẹt đít đứng lên là tan chợ. Không di chứng. Không luôn cả nhớ nội dung. Ruồi như rảnh quá dính mũi vào việc người khác rồi quên mất mình gây hoạ. Hồn nhiên như cô tiên tàn tật trong tâm hồn.
Cỡ lớn hơn chút, hạng nhặng. Hì. Phân biệt vì nó nhỉnh hơn ruồi chứ hệ thống phân loại này rất tào lao, chả nhằm rỉa rói ai đâu nhá. Cỡ này thì có thể là các tham mưu con, chuyên gia nghe ngóng, hóng hớt, đưa chuyện và bàn góp từ việc con mèo hàng xóm chửa hoang tới chuyện nhà nước sắp bán quần đùi khuyến mại may ô, tới tận việc Vinasin không nghe tao nên mới sập tiệm. Hehe. Vo ve thế chứ chả tạo thành hiệu quả dư luận gì hết.
Cỡ ruồi trâu thì kinh hơn tí. Chơm chớm tạo nên những dư luận vớ vẩn. Con người ta đang trắng trẻo, vẩy ít giọt mực lên, thêm tí nữa thì làm bát mực. Đôi lúc vì cái nội dung tào lao ấy mà bàn cờ tranh đấu đâu đó bỗng um sùm nhiễu loạn. Đối tượng của câu chuyện tào lao cãi cho được vạ thì má đã sưng. Hết chuyện phe tào lao chả đứa nào chết. Nó chờ có vụ mới để tào lao cho vui.
Bỏ qua rất nhiều chuyện cỡ ếch nhái, gà qué, lợn dê, bò ngựa... có thể tào lao cỡ khủng long. Thí dụ mấy đứa bỏ mẹ nào bàn chuyện kiện Thủ tướng cho máu. Cái này là tào lao cỡ đốt đền thờ. Chả cần biết tượng có thiêng không nhưng rồi cứ đốt phát cho vui. Cả xã (hội) xôn xao tào lao dã man. Rốt cuộc chả ai sao hết. Tào lao thế mới là tào lao chứ. Hàhà.
Nhưng tào lao cỡ nào cũng kệ mịa chúng mày. Tào lao chỉ quan trọng khi nó chĩa chính danh ta thì mới tính là rách việc hay không.
Dù như con ruồi cũng đủ để phải có động tác mất hay. Nhẹ thì cười khẩy ấy mà. Thường khi tào lao từ bè bạn thì... vui, vì dù sao còn được nó quý nó nhắc. Tào lao từ mấy bên kém ưa, kém quý thì có màu thị phi. Thì cũng kệ mịa ló. Đời ta ta vui. Mày không thị phi thì cũng có giúp ta miếng cơm hớp nước nào nhỉ. Tào lao như con khủng long thì không đến lượt ta. Ta có là Thủ tướng, có sao, có hot blog đâu. Đứa nào tào lao đứa ấy nghe. Nó mà tào lao thế thì khéo mình còn được PR không công ấy chứ.
Trưa nay đi ăn cơm với bà chị. Nghiêng ngả cười vì các chuyện tào lao đồn thổi về mình và bà ấy. Nhà Chuồn sống thế mà số khổ, ly hôn rồi đấy, lại sắp chết vì bệnh tim to. Ôi, sao lại thế, mình đã từng "bị bệnh dài tim", giờ lại "tim to" nữa thì mênh mông quá. Chết mất thôi. Chị ấy thì còn có một năm chưa tròn nữa về hưu mà lại "có âm mưu tiếm chức" và xyz... Rốt cuộc, hai chị em cười phá lên vì thấy cũng tào lao quá khi buôn về mấy mớ tào lao ấy. Ui za.
Ra về, chợt nghĩ có những thứ cực kỳ tào lao mà rồi người ta bị cuốn vào như thật. Đến mức có khi mất luôn nhân cách vì bản chất chuyện rất tào lao nhưng lại cực kỳ say sưa như bị thôi miên. Thời gian cho một chuyến rơi vào hố đen kiểu ấy cũng dài ngắn bất kể. Từ vài phút, vài ngày, vài tháng, vài năm. Đau lòng, đôi người không bao giờ tỉnh.
Tào lao ấy mà, chả chết ai. Câu ấy đôi khi là nợ phải trả giá khó lường.
Ôi, bỗng dưng phiếm về tào lao làm gì thế này. Tào lao quá.
Blog có phải là cõi tào lao không nhỉ?
Tôi chết mất, tôi chết mất, ko biết bị xếp vào hạng gì đây :))
Trả lờiXóaĐịnh tào lao tí với Chuồn cuối cùng lại bị Chuồn tào lao lại, huề vốn không chịu nổi
Tôi chết mất, tôi chết mất =))
Hạng ruồi trâu hàng ngoại loại xịn :))
Trả lờiXóaVì buôn với em mà vọt ra cái ẻn tào lao tè le này đây.
Không có quả ớt nào mà vẫn xuýt xoa cay.
Trả lờiXóaThú thật cool có tính tò mò nhưng mãi chưa nâng cấp lên đến tầm tào lao được.
Thì ra hôm nay gặp toàn chuyện tào lao, nên viết cái ẻn tào lao này để xả bớt những chuyện tào lao.
Trả lờiXóaHà hà.
Thế em mới biết là hều vốn chứ :D
Trả lờiXóaÁi dzà, xem ra về đổi nick được rồi :D
Đấy lão xem, em đang định bỏ đồng cỏ theo Chuồn thì bị phát tào lao luôn :D
Trả lờiXóahàhà. Chuồn tớ cũng ham tào lao cực kỳ. Đang nghĩ có nên phấn đấu lên cỡ cô tiên ruồi hay nhặng không.
Trả lờiXóaHàhà. Dạo này chứ không phải riêng hôm nay Tướng à. Chỉ muốn phá lên cười nhưng cười một mình buồn, viết ẻn câu kéo thêm bà con cười.
Trả lờiXóaChớ dại cạnh tranh với chị Tào!
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaEm cmt tào lao quá.
tào lao quá đi thôi, hihi...hehe...haha...
Trả lờiXóaĐâu có đâu, vì được Chuồn phong cho hạng Ruồi Trâu, nên Dế em sướng tấp tểnh, định về đổi nick, để bay đú với Chuồn thôi, đi bộ mãi mỏi rồi :D
Trả lờiXóaHết sức đúng chủ đề còn gì nữa :D
Trả lờiXóaHì hì. Mai em phải mời bằng được chị Cả vào đọc cmt của anh Cả mới được. Tào lao ghê.
Trả lờiXóaMịa ơi, không thể có tào lao hạng Chuồn đâu nhé. Chuồn là giống bay cao và quý. Không tào lao!
Trả lờiXóa:))
Tào lao quá, hình như mình đang câu còm rất khéo :))
Trả lờiXóaThì thế em mới nói là BAY ĐÚ với Chuồn chứ, tào lao thì thôi :D
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaTào lao thì thật tào lao
Ngẫm ra lòng cũng thấy nao nao buồn
đổi đề tài luận án thành BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ CÕI TÀO LAO" đi
Trả lờiXóaÔ, sao lại buồn, tào lao quá
Trả lờiXóaơ, hay quá anh Tú ơi. Đường nào mình cũng làm về truyền thông cả. Anh làm trước, em kế tục, thế là tiện ơi là tiện.
Trả lờiXóa:))
:))
Trả lờiXóaChị có xui em buồn đâu. Tào lao thế.
Tại thấy chị than buồn chứ, tào lao kinh.
Trả lờiXóaÔi trời đất. Chị đang tập buồn mà. Lãng mạn tí.
Trả lờiXóahaha... chi làm em nhớ cái thời cứ gặp nhau buổi trưa tào lao rôm rả, cười nghiêng ngả, xả xì trét xong đứng dậy phủi đít đi về mà k nhớ nổi mình buôn gì mà về muộn làm...
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaThực sự thế còn chưa nguy bằng tào lao qua điện thoại. Ui za, tiền tấn mà vẫn khoái. Chết thật. Hư hết chưa nhỉ. Haha
Có nghe tin em BL hăng máu chạy xe quá tốc độ gặp CSGT lại không tuân theo hiệu lệnh dừng xe nên diễn ra cuộc đuổi bắt hơn phim hành động của"hô ly quớt",kết quả là em BL bị tai nạn mới chịu thúc thủ và rạn xương đầu gối chưa?Đúng là chuyện tào lao:D
Trả lờiXóaem chịu, không thể tào lao thế được, chắc là hình thức " tam sao thất bản " chị nhỉ
Trả lờiXóaQuá tè le :((((((((((((((((((((((
Trả lờiXóaĐến mức ấy ư.
:))
Trả lờiXóaEm ơi. Tào lao mà. Chị không nói rằng không bao giờ ta tào lao. Thoải mái đi nào.
Tào lao xả stress đấy, ngày 20 phút tào lao là âu kơ!
Trả lờiXóaEm không dấu làm gì. Em k0 nổ nhảm nhưng tào lao thì cũng qua nhiều mức roài. Hì.
Trả lờiXóaKha kha, sao bảo Chuồn là giống bay cao và quý, Không tào lao :D
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaVđề là k0 tào lao hạng tàn tật :))
Hạng này chưa có trong danh mục tào lao nha :D
Trả lờiXóaCó, mức nào cũng có thể có khoản đó
Trả lờiXóaặc, tào lao thì thôi :))
Trả lờiXóaNghĩ kỹ thấy mà. Tuỳ hậu quả và sự ý thức về nó.
Trả lờiXóaThôi thì tạm đồng ý, không lại bảo mình kì thì :))
Trả lờiXóaChị vừa về đến nhà, mệt, chưa hiểu hết vấn đề nên ko tào lao được. Hồi xưa mọi người hay nói câu: "voi đú, chuột chù nhảy tuýp"!
Trả lờiXóahaha. Em cũng nhớ câu đó. Hoặc "nhảy xếch"
Trả lờiXóaGiọng văn này rất hay, chị ạ!
Trả lờiXóaBạn cho mình hỏi chút . Có cái hạng chuyện bên tàu viết bằng chữ Hán mà nghe thằng Kampuchia nó đọc rồi chả hiểu chữ ngoằn nghèo và chữ viết bay bay múa múa ra sao mà tào lao theo kiểu tiếng Việt ( Chưa hiểu A, B, C , mà kể vanh vách , chửi như biết tới X, Y, Z .) là hạng gì chị bạn ơi ?
Trả lờiXóaEm đề cử HẠNG CHUỐI cho thể loại này :D
Trả lờiXóaCÒM TÀO LAO MỘT CÁI CHO CÁI ẺN HẾT SỨC TÀO LAO NÀY.
Trả lờiXóaHì. Cám ơn em Sơn!
Trả lờiXóaLúc ấy tự dưng muốn viết tưng tưng gì đó cho vui mà.
:))
Trả lờiXóaCmt của chị vui ghê. Công nhận nếu đúng thế thì cũng không còn gì tào lao hơn. Nhưng Chuồn đọc thì không hiểu đó là họ nói chuyện mà chị không hiểu hay chị hiểu mà chị không nói ra ạ? Nếu có một thí dụ thì chị cứ viết rõ để ta dễ xếp hạng kẻo bà con blog bảo ta bốc phét thì ẻn mất linh.
Hạng này lạ quá :D
Trả lờiXóaCám ơn anh Nhím. Sáng ra đọc lại ẻn thấy nó tào lao vô hạng :)
Trả lờiXóaBlog không tào lao nhưng có nhiều chuyện tào lao phát sinh từ blog. Nghe xong thấy tào lao quá.
Trả lờiXóaMỗi ngày tào lao một tí cho xả xì trít :-)
Trả lờiXóaCái này thì cũng có nhưng kệ nó đúng không cậu. Tớ vẫn tin những cái đó rất không đáng kể :)
Trả lờiXóaGì chứ chị em ta mà không được tào lao tè le thì nổ tung nhỉ.
Trả lờiXóa:))
Chuyện là vầy : chuyện xãy ra ở một nơi mà người ta được nghe đi nghe lại ko chính thức bởi người trong nơi đó , còn kẻ tào lao thì là người nằm ở nơi khác vừa tới nơi xãy ra chuyện và ba chớp ba nháng , chưa hiểu chữ I chữ Tờ đã xem như là biết luôn cả chữ Hán . Tào lao khi chỉ biết từ A , B, C , mà kể cho đến X, Y , Z . Rồi cứ thế một số người từ nơi khac nữa đến lại được nghe X, Y, Z , tào lao thêm đến mức trở ngược thụt lùi về lại C , B , A .
Trả lờiXóaKẻ tào lao chưa biết chữ I chữ Tờ ấy lại vẫn chứng mình là ta đây biết cả chữ Hán , thế là những kẻ tào lao bắt đầu từ biết X, Y , Z đau đầu vì hiểu ra tào lao lại bắt nguồn từ tào lao cho nên đại tào lao luôn rồi thì bỏ chạy mà tìm sự tào lao mới hơn nhưng lần sau tào lao có kinh nghiệm . Ấy gọi là tào lao hạng gì , em Chuồn ơi !
Hàhà. Chị vừa trình nguyên một mô hình truyền thông đấy chị, tuy nó chỉ ở cấp phao tin đồn chị ạ. Phàm đã tào lao thì nó sẽ tự kết thúc vì không liên quan tới bấu víu nào trong đời thực cả.
Trả lờiXóaAnh Tú đề nghị cái luận án về Tào lao, làm mất "6 tháng" để lấy Tiến sĩ chớ chả chơi
Trả lờiXóa:)
đấy là với điều kiện anh ấy làm trước và chị kế tục không thì làm sao trọn ý.
Trả lờiXóa:))
hì cái roài về, hừ hừ
Trả lờiXóaNằm yên giữ sức, đừng on tào lao nữa Bụ ạ.
Trả lờiXóaem sẽ tào lao chuyện chị rơi vào hố đen. hihi
Trả lờiXóakhíp khổ ghê cơ ý!
hôm nao lai gap de tao lao di chị!