Chiều nay nhận được lời khuyên chí tình của người bạn lâu ngày mới gặp, Chuồn tí nữa thì tắt thở vì nén cười. Lâu lắc rồi vẫn biết thiên hạ không có blog họ chung sống với dân có blog rất là ... rất là... rất là khó tả. Nhưng thực sự dặn dò như bạn của Chuồn thì quả là ... quả là...
- Chơi blog say sưa như các cậu, đi off có lo tự bảo vệ mình đầy đủ không thế?
Có chứ cậu. Lúc nào cũng tự bảo vệ hết trơn. Bảo vệ kín mít. Lọc từ khi chớm chơi cho tới lúc ớn chơi. Bạn bè trụ lại sau thời gian dài chia sẻ là qua những thử thách, vui vẻ, mệt mỏi đủ thể loại y như bên ngoài ấy chứ. Tin nhau, quý nhau mới gặp gỡ ọp ẹp chứ. Trò ọp theo phong trào qua rồi, qua lâu rồi. Giờ mà thế nó khí là ấu trĩ.
- Không, ý tớ bảo các cậu chơi blog thế, ham off, có nghĩ đến chuyện bảo vệ sức khoẻ mình không ấy?
Cậu lại chạm vào chỗ nhạy cảm của dân blog rồi. Kể ra thì cũng đôi lúc ham vui quá, blogging mỏi mờ mắt, off liên hoàn khúc... Cũng nhiều phen chồng, vợ của dân blog kêu la vì kẻ chung sống phá sức nhưng thường nếu cứ nhịn đi, lơ đi thì chỉ sau một thời gian là quen hết. Họ chung sống với chúng tớ thoải mái, không đến nỗi phải như dồn sức chống lũ đâu.
- À, thế chơi blog lâu có các vụ phát triển tình cảm thân mật quá không? Yêu đương ấy?
Hé hé. Hỏi thế này thì bạn nên có cái blog mà chơi rồi tự biết chứ kể sao thấu nội tình làng blog. Bảo không thì không đúng với cả làng và nó chả tin. Bảo có thì cũng dở hơi vì nó sẽ cũng như thiên hạ tưởng lên mạng toàn là thứ người có chuyện bất thường về hôn nhân gia đình hoặc có máu lãng-đãng lang-bang lèm-nhèm tình ái. Cứ hiểu blog là kênh giao tiếp như mọi kênh trên đời. Nó có phát sinh thì cũng là chuyện giữa người với người, hay dở y chang ngoài đời ý mà.
Đến đoạn này xem ra Chuồn chán bạn rồi. Dân không có blog họ cứ xem dân blogger như là lũ rảnh quá hoá dở người. Hỏi gì lăng nhăng thế nhỉ. Không vì nghĩ nể bạn lâu ngày gặp và lại thân quý nhau thì đã gạt lơ qua chuyện khác. Kể nhiều mỏi mồm, chắc gì bạn hiểu đúng và nhỡ ngược lại, bạn ham quá lập con blog thì đúng là ...
- Tớ hỏi thực. Mỗi lần các cậu off xa off gần có mang... bao cao su đi không?
Ối làng nước ơi. Làm gì có tiền mua bao cao su. Cứ thế thôi. Cứ off như bình thường. Ngoài đời sao thì đi off vậy. Bao cao su làm gì.
Bắt đầu chớm hiểu ý bạn. Chuồn nín cười, nín bực, nín cơn muốn xoá mù blog cho bạn, cố lập lờ xem bạn sẽ còn khuyên nhủ tới đâu.
- Thời buổi này cũng khó nói cậu ạ. Các cậu sống lãng mạn, quen biết trên ấy lại toàn ảo giác. Gặp nhau nhỡ quá lên thì cũng phải giữ gìn lấy thân mình chứ. Tớ nghĩ đi off có mang theo thứ gì tự bảo vệ sức khoẻ cũng là bình thường. Chả ai muốn lỡ nhưng thà lúc hữu sự có cái để dùng còn hơn là để tan nát hết cả.
Đến nước này thì Chuồn nghiêm túc nói rằng tớ đi off rất nhiều rồi, không biết mọi người có mang theo bao đề phòng lúc gặp tớ không chứ quả là tớ không mang theo lần nào vì sợ ế, mang về nó dông lắm. Nếu bạn muốn hiểu hơn về niềm vui trong thế giới bạn bè blog thì hoặc cứ làm blog mà chơi, hoặc hôm nào có off tớ mời dự thính. Miễn sau có sa đà thì nhớ... mang bao theo chứ tớ không chịu trách nhiệm được.
Thế mới biết ngoài kia dân không có blog họ hình dung thế giới blog lắm phen thú vị quá thật. Hay là mỗi mình Chuồn chủ quan hử các cụ? Các cụ đi off có mang bao cao su không thế?
Hay thật đấy! hihi
Trả lờiXóahihi, hôm trc mợ Bụ ở nhà chị có chuẩn bị sẵn miếng bao nào ko? :D
Trả lờiXóaem cũng chưa bao giờ mang BCS theo khi off
Đi off đôi khi mang BCS theo chứ, khà khà..
Trả lờiXóaHà hà, dân ko chơi blog thì vĩnh viễn ko bao giờ hiểu được.
Trả lờiXóaTầm bậy tầm bạ thiệt....Ha. Ha. Em đi off hoài, vui quá trời. Mình thế nào ra thế ấy, bạn chị nói chuyện vậy là xúc phạm xóm blog mình rồi chị. Bạn em cũng nói mấy người chơi blog toàn thứ gỉ gì gi không hà. Thôi kệ, họ đâu biết niềm vui blogging như mình mà phiền trách họ cho mệt ra....
Trả lờiXóaChẹp. Kể ra có một cụ bạn như thế cũng rất là khinh khoái vậy.
Trả lờiXóaHá há há!
Trả lờiXóaha...ha..ha...Lần sau gặp nhà chuồn, việc trước tiên phải bắt nhà chuồn trình...bao ra cool mới tiếp chuyện...
Trả lờiXóaHa há! Chỉ biết cười thôi chả biết còm gì!
Trả lờiXóaHôm qua em đọc trên blog của anh VMC có bài về BCS cũng rất thú vị!
Hí hí, mai off với em bác nhớ mang theo BCS nhé.
Trả lờiXóaCó người còn bình lựng dân blog như vậy nè chuồn ơi! mấy người mà blog liếc off iết gì gì đó là thuộc dạng người NHÀN CƯ BẤT VI THIỆN làm em nhiều lần cũng rống cổ lên cải với người ta , mấy người thử làm blog chơi đi xem thử dân blog liết có nhiều chuyện và đa nghi như mấy người ko hiiiiiiiiiii
Trả lờiXóahehe.... chị chả dặn em là phải biết giữ gìn đóa thoai.... hà hà....
Trả lờiXóaHá há há, tui chưa off bao giờ nhưng cũng hem nghĩ đến mức như dzậy, ăc ặc
Trả lờiXóaKhông có blog thì sao hiểu được hết các nỗi niềm của cư dân blog, bạn ấy hỏi câu ấy cũng "người đời" thật đấy!
Trả lờiXóa"không biết mọi người có mang theo bao đề phòng lúc gặp tớ không chứ quả là tớ không mang theo lần nào vì sợ ế, mang về nó dông lắm":-))) (nguyên bài thích nhất câu đó của chị).
Trả lờiXóaEm chưa đi Off bao giờ, nhưng chắc chắn cũng sẽ không mang theo BCS vì sợ......ế, mang về thì nó nhục như cá nục:-))
Đọc bài này cười haha
Hơ hơ ! bao cao su mang theo, em cũng sợ ế , thôi thì nấn ná mang theo cái kẹo cao su nhai cho hơi thở thơm tho vậy !
Trả lờiXóangay ở ngoài còn chưa xài nữa là...
Trả lờiXóahôm gặp nhà Chuồn là lần đầu tiên em off ngoài đời, cơ mà lại không nghĩ tới BCS, nguy hiểm quá, chẹp
Trả lờiXóaBạn của Chuồn có tính hài hước nhỉ: Sao Chuồn ko bảo: "lần đầu tớ quên, lần sau thì có" xem bạn khuyên gì tiếp :-)))))))))))))))))))
Trả lờiXóangười bạn ấy hơi ngây thơ và ấu trĩ chứ! đọc buồn cười quá mất thôi! hi hi
Trả lờiXóaTớ không mang thật vì mang đi rồi lại phải mang về eo ôi là nó nhục :))
Trả lờiXóaThôi mẹ Chuồn mang nhé, rồi dư thì cho tớ vay :))
Lần sau đi off chị nhớ nhắc em đới nhé... Em chúa là hay quên
Trả lờiXóahahaha....
Úi, sao chị k bảo với bác í rằng thì là mà : "BCS bây giờ toàn đồ dỏm, dân đi off chả xài đâu " cho bác ý dựng ngược tóc lên. Đọc mà chít cười mất , đúng là sự đời và cái nhìn lệch lạc.
Trả lờiXóahaha, chị làm em nhớ đến chuyện of em
Trả lờiXóamấy người bạn em bên này khi nghe em kể sẽ về VN off, họ dặn dò em đủ thừ vì sợ khi đi off sẽ bị bạn ' ảo " cho thuốc mê vào nước uống lừa tình, lừa tiền
Tớ đọc trên mạng biết có nhiều dạng club cứ mỗi lần đi off là một cuộc chơi bời trác táng theo mấy chặng, từ nhẹ rồi đến nặng và đoạn kết là quan hệ hội đồng, đổi bạn tình cho nhau, dùng chung... kinh khủng lắm. Thì chắc người bạn đó cũng đọc về các kiểu off ấy rồi. Không hình dung được cái bọn blogger lại đi off chỉ để nói chuyện suông như chúng mình đâu.
Trả lờiXóaBó tay với cái suy nghĩ của người bạn chưa bao giờ chơi blog.
Trả lờiXóahihi, dạng club mà YH nói hấp dẫn thế, mach anh với và nhất định là sẽ mang theo...BCS...;
Trả lờiXóaBCS? Ai lại bảo phụ nữ đi off mang theo bcs nhỉ?
Trả lờiXóaNhưng P tui hoàn toàn có thể làm nhân chứng là đa số họ đều mang theo bao...nilon.
Và nếu họ không mang theo các loại bao đó thì sẽ chẳng có các loại hạt, bánh, kẹo, trái cây, chocolat và đôi khi cả rượu tây để nhâm nhi, lai rai...Thế thì buồn chết!
Dạ :)
Trả lờiXóaRằng hay thì thật là hay
Nghe ra ngẫm cũng cay cay thế nào
Hôm ấy Bụ có bỏ bao ra soi lên bóng điện ktra nhưng chị lại cứ tưởng để tối nó xài cơ. Mình kém quá.
Trả lờiXóaLa là người duy nhất cmt trúng đề :D
Trả lờiXóaThế thật. May quá mình chơi Tướng nhở.
Trả lờiXóaKhông chơi hoặc không sống chung với blogger thì k0 bao giờ hiểu được :D
Hì. Thì thế mới nghĩ chuyện xoá mù blog cho bạn ấy mà em. Xem ra cứ phải đưa blog vào chuẩn đánh giá công chức, viên chức và tất cả các công dân trong, ngoài độ tuổi lao động. Kỹ năng sống quan trọng cực kỳ thời hội nhập đấy chứ.
Trả lờiXóaVô cùng khinh khoái :D
Trả lờiXóaBạn ấy không chân thành thay mặt Uỷ ban Phòng chống AIDS truyền thông thế tới mình thì mình cứ tưởng blogger thuộc nhóm nguy cơ thấp ấy chứ.
Ý thầy là đi off có mang bao hay không ạ???
Trả lờiXóaThế Cool thích lồng mấy chiếc vào nhau?
Trả lờiXóahehe.
Trả lờiXóaThực ra cuối câu chuyện chị hứa sẽ si nghĩ nghiêm túc về đề nghị của bạn cơ đấy.
Bố Khoai có nhà k0 mà dặn thế hử?
Trả lờiXóaTình hình này chúng ta đành ở ác vậy, không để họ ở ngoài đoán bậy bạ. Cứ là phải cho rơi vào đời blog hết em nhỉ. Nếu không họ sẽ không tôi luyện đủ bản lĩnh để khỏi rơi vào cảnh BCS thủng í chứ. Hì.
Trả lờiXóaThế tổng kết là em có giữ được không? Nếu khó thì cứ nghe bạn chị cũng k0 thừa. Hihi.
Trả lờiXóaChà chà. Nếu bạn chưa off thì rất nên... không off vì sẽ lậm sâu tới mức phải nghĩ tới BCS mang theo chưa chừng. Hehe.
Trả lờiXóaĐùa vậy chứ thực ra trên thế giới mạng có rất nhiều nhóm, lưới chơi khác nhau mà. Định kiến XH vậy cũng là thường mà Aquapham :)
Vâng.
Trả lờiXóaCứ nghĩ BCS thì làm sao hiểu được blog. Người đời chưa biết blog họ suy nghĩ đa dạng thế đới chị.
Công nhận sợ ế. Hàhà.
Trả lờiXóaChị nghĩ ai đó có mang theo chắc cũng rất kín đáo kẻo sợ mang về thì khổ thân con cá nục.
Off rớt chi nà vui. Cuộc sống giản dị mà em.
Thế kẹo cao su có đảm bảo tốt cho sức khoẻ chưa? Em chủ quan không thế? Sợ quá cơ !!!
Trả lờiXóaQuan điểm là sống thật mọi nơi mọi chỗ, không phân biệt vùng miền, dân tộc và... quen lạ hử cậu?
Trả lờiXóaThế OP có mang bao đi ư?
Trả lờiXóaHôm ấy chị vô tư quá. May mà em k0 làm gì chị. Hehe
Trả lờiXóaHôm qua thực tâm em có bảo tớ lúc nào cũng có biện pháp hết, nhưng giờ nghe cậu nói, quá nguy hiểm, tớ sẽ dùng các biện pháp liên hoàn để an ninh tuyệt đối. Hihi. Nó còn mắng em cà chớn và bằng này tuổi đầu còn không biết giữ thân.
Trả lờiXóaThực ra bạn ấy hiện đại hơn Chuồn nhiều ấy, chỉ k0 là cư dân mạng bao giờ thôi. Các ngón nhảy đầm, karaoke... là cực kỳ sành. Có thế bạn ấy mới biết đường lo Chuồn thơ thơ ngây ngây chứ.
Trả lờiXóaHì. Sống trên cõi blog cũng phải bản lĩnh lắm Khietan nhỉ.
Thật lòng lúc nói chuyện và lúc viết tớ chỉ nói cà chớn với bạn ấy chứ không nghĩ lại đụng chạm tới cậu. May cậu nói, tớ sẽ k0 bao giờ mang. Ai gặp tớ thì nên mang sẵn là hơn. Hehe
Trả lờiXóaVí to thế mà k0 bỏ lấy chục cái vào mời bạn bè dùng cùng.
Trả lờiXóaChị sợ bạn ấy lo quá lại dùng các biện pháp dữ dội hơn để cứu vớt đời chị thì rầy lắm.
Trả lờiXóaThế về sau em có tương kế tự kế không? Có bỏ thuốc mê vào ai phát nào không?
Trả lờiXóaNghiêm túc mà nói thì định kiến xã hội đối với công dân mạng cũng là dễ hiểu.
Trả lờiXóaNgoài lý do có thực và không hiếm như cậu nhắc thì ban đầu khi net vào VN, lớp thanh thiếu niên tiếp cận trước cũng "gặt" và "gieo" vô số lệch lạc, tệ nạn nên thành tiền đề xấu trong tâm lý xã hội. Dân net lại hay nghiện, rồi cũng đêm hôm thức mò, nói chuyện với nhau thì say như lên đồng... quan hệ thì khắp thế giới làm người thân khó kiểm soát... Vậy nên để xung quanh hiểu đúng chúng ta chỉ có cách để họ lậm theo thì may ra. Hehe.
Hàhà. Bạn chị thường khi đã nhắc tới, tò mò hỏi chị là sớm muộn cũng... lậm. Chờ nghen.
Trả lờiXóaAnh nhớ chụp hình, ghi âm đầy đủ cho tụi em tham khảo nhé. Anh cứ mang và xài loại BCS xịn nhất. Tụi em thanh toán tiền bao cho. K0 cần hoá đơn đỏ.
Trả lờiXóaThực ra đi off đúng là cũng nên có cái bao. BCS, Bao nilon, Bao tải dứa... là tuỳ nhu cầu bác nhỉ. Xem ra nếu k0 mang bao thì có ai bao nhau off cũng hay. Tình hình này là phải suy nghĩ về "vấn đề bao trong off" rồi đây.
Trả lờiXóanói ghê quá, có khi nào người bạn đó suy bụng ta ra bụng mình không zậy trời!
Trả lờiXóaDạ không, bạn ấy k0 là dân mạng và cũng k0 có mấy chuyện đó ạ. Đơn giản vì lâu ngày gặp nhau, nghe nói mình chơi blog nhiều nên bạn ấy cứ định kiến xã hội mà nhắc thôi :)
Trả lờiXóaLẽ ra lần trước chị em mình off có đem BCS để bao con............. dế thì anh Bảng đã không cho "áo mưa"làm gì:D
Trả lờiXóarất nên, lần sau có off phải dặn mọi người mang bao cao su theo hôhô
Trả lờiXóađúng là có những điều chỉ dân chơi blog mới hiểu được và yêu quý nó
Trả lờiXóaKhông thể tin là cụ bạn của chị ko có Blog. Dù là dân chuyên nghiệp đi phỏng vấn hay tâm tình mà không từng có Blog thì cũng không thể có được những câu hỏi ĐỘC ĐÁO đến thế. Em ứ tin là cụ bạn ấy không chơi Blog, không từng đi OFF và chưa từng quên mang theo BCS, ặc
Trả lờiXóaBác ui không mang BCS đi off là vi phạm điều mấy ở Luật ọp ẹp ấy nhể? Hé hé
Trả lờiXóaem không kiếm ra đối tượng để bỏ thuốc mê chị ạ, kiểu như chị mang theo BCS mà bị ế đó
Trả lờiXóaQuả kết bất ngờ quá :)
Trả lờiXóaEm nói thực là mỗi khi em nhắc tới blog là một số người cũng có cái vẻ mặt y hệt bạn chị vậy :D
Trả lờiXóaHờ hờ. May mà anh Bảng đưa áo mưa lớn chứ đưa "áo mưa" thì chị lệ từ mặt chúng ta.
Trả lờiXóaHuy Phụ trách phần nhắc vở này nha. Giao việc chính thức đó.
Trả lờiXóaVâng. Có lẽ cuộc trải nghiệm blog là kỷ niệm không bao giờ quên với dân blog bạn nhỉ.
Trả lờiXóa:D
Trả lờiXóaBạn ấy k0 hề lên mạng nhưng nghe đồn đại thì cũng ra trò. Vì nghe mà k0 lên mạng và giờ lo cho cả chị đấy mà.
Điều 1 luôn ấy chứ:
Trả lờiXóaLuôn đảm bảo an ninh mạng.
hehe
Đấy, chị thì không bỏ thuốc mê và may quá chưa mang bao. Hì. Không biết mình uống phải hớp thuốc mê nào ở đâu chưa nữa. Huhu.
Trả lờiXóaHoàn toàn bình thường nếu ta k0 là dân mạng ý chứ nàng :D
Trả lờiXóaSố người nghệt mặt chị gặp là vô số em ạ. Hì.
Trả lờiXóaHay, đọc muốn lòi con mắt luôn chị ơi! Cuối cùng thì... cười...
Trả lờiXóaCám ơn em. Hì.
Trả lờiXóaChị khai thực là có nguyên 1 seri bài về blog. Toàn tếu táo cho vui mà. Để vài bữa chị lập tag BLOG TRUYỀN KỲ cho các bạn dễ theo dõi nhé.
Hay quá, AT à. Xin miễn bình luận thêm :-))
Trả lờiXóaMà xin nhắc nhỏ coi chừng các bà đá lộn sân đó nha!!!!
Em link về cho đồng bọn cười tí nhen chị....
Trả lờiXóa@ CNB : OK. Tự nhiên đi em.
Trả lờiXóa@ anh HĐ:
Trả lờiXóaThế thì đi off nên học tập mèo con đi học, chỉ mang bút chì hoặc cái bánh mì con con thôi nhỉ. Mấy vữa nay off vui ko anh?
Có khi nào bác Lê Doãn Hợp cũng nghĩ như thế không nhỉ?
Trả lờiXóaNếu có thì không chừng bộ TT-TT sẽ ban hành thêm quy định khi đi off...
Ơ. Đúng. Em bắt đầu thắc mắc k0 biết bác Hợp có chơi blog không anh nhỉ. Nếu biết blog là gì bác ấy sẽ ra quy dịnh trúng phóc và đảm bảo hiệu quả.
Trả lờiXóaÚi giời!
Trả lờiXóaChuồn ơi! Lần sau đi ọp ẹp thì nhớ rủ bạn của chuồn đi nhá. Bào bạn ấy mang theo cả tá cái bao loại dai dai vào. HI...hi...
Ô hô!!!!
Hôm nay Hà Lội cũng có trận ọp ẹp nghe nói hùng hổ và hoành tráng lắm đó em!!!
À quên.
Trả lờiXóaEm nhắc anh mới nhớ.
Cái "áo mưa" hôm trước ọp ở nhà anh, anh và chị Lệ có đưa cho chị em nhà Chuồn đâu rồi, còn xài được không!!! Nếu còn thì bảo Chuồn mang tặng cho chị bạn của Chuồn em nhé!!! Ha..ha...ha....
Ước gì ....như vậy nhỉ. Hihi
Trả lờiXóaNhất định phải cho hắn vào đời. gây hậu quả nghiệm trọng tới chừng này cmt cơ mà. Hừ.
Trả lờiXóa:D
Bằng Lăng gửi ra gấp để chị chuyển cho bạn chị.
Trả lờiXóaHì
Chẹp chẹp. Xem ra TOM từng ế bao hử?
Trả lờiXóaHóa vẫn là đồng nghiệp bên truyền thông à, ko phải tổ Medium mà lại là tổ thông tin vỉa hè à. Đội này tuy cỗi tí nhưng mà độ chính xác của thông tin là vô số giới hạn đấy. Hèn gì hỏi chuyên nghiệp thế cơ chứ.
Trả lờiXóaĐấy, con em lại dở bệnh nghi ngờ đồng loại ;-)
Ôi trời ơi... em chết sặc vì cười.... hahaha... thế để khi nào em về nước là em biết quà gì quý nhất khi đi off ròai..... hahahahahahaha
Trả lờiXóaKhông phải đồng nghiệp. Đồng nghiệp thì đã cho nghiện luôn.
Trả lờiXóaEm gửi về trước cho bà con dùng thử xem có đảm bảo chất lượng k0 rồi hẵng mang nhiều về em ạ. Hehe
Trả lờiXóaÔI dời ơi... Bạn này của chị ở đâu ra thế?
Trả lờiXóaở trên đời Mèo ma ạ :D
Trả lờiXóa