Lúc nãy đi bộ thể dục, thấy một bà béo quay than đau đầu và phán cỡ Thím Trời đang chỉ mặt Chú Trời không bằng: Tớ mà đã đau đầu thì chắc chắn Trời sắp có chuyện. Kinh!
Hồi mình trên dưới 10 tuổi, thấy người lớn than đau đầu hoài. Đau vì... mình gây chuyện và cả khi mình không có lỗi gì mà người lớn cũng đi đâu về thì nằm vật ra rên đau đầu quá.
Có lúc đau thì tìm thuốc uống, lúc khác lại than trời thế chứ không uống thuốc mà đi tìm ai đó kể lể cho bớt đau đầu. Phức tạp quá nhỉ. Hay là người lớn giả vờ? Đau gì mà lúc nọ lúc kia thế.
Mong lớn lên đau đầu một lần cho biết.
Nhớ cơn đau đầu thứ nhất tới thực sự. Tưởng óc mình có khối u chưa chừng. Nghe thiên hạ đau vì u não nguy lắm. Hoá ra chỉ vì sốt xuất huyết. Sốt cao quá, đau. Thế thôi. Thế thì đau đầu là chứng bệnh có thật.
Lại thấy chuyện đời rõ đơn giản, có gì mà mấy anh chị lớn lớn cứ rên rẩm cẩm nang "đau đầu vì tình", mấy bậc phụ huynh la "đau đầu vì tiền", "đau đầu vì con"... Xời. Có gì mà đau. Tình, tiền, con có phải là bệnh sốt xuất huyết đâu. Hình như các vị lại đổ quá lên rồi. Nhưng rất nhiều người la lối thế, tò mò ghê.
Mong lớn thêm tí nữa xem tình là cái giống đêk gì mà đau đầu thế. Tiền thì chưa phải lo, và chả nghĩ sẽ có ngày phải lo vì nhỏ bố mẹ nuôi, lớn đi làm sếp nuôi, có chồng chồng nuôi cơ mà. Hớ hớ. Con thì làm gì có chuyện đau đầu. Mình làm con bao năm mình biết. Ba mẹ có thể la mắng lúc này nhưng khen ngợi tự hào lúc khác. Có gì mà đau. Chờ lớn cho biết. Chẹp.
Rồi thì cũng lớn. Tình tới. Chờ coi nó có làm mình đau đầu không? Không. Thấy vui hơn hớn. Thấy ông bạn rên đau đầu. Mình nghi quá, lại học đòi thiên hạ giả vờ mình đây. Mình... gầm lên giận. Hắn bưng đầu chạy về mất hút một tuần. Mình thấy choáng choáng trong người. Chả nhẽ đau đầu vì tình là thế à? Hehe. Nói chung, đó là cảm nhận hồi đầu. Sau này thì thế nào thiên hạ giống nhau, kể mất thú.
Rồi tiền. Đau cả đầu đến tận giờ. Nhất là khi nào hết tiền, hoặc ít tiền, hoặc cho vay mà bị quịt... Nhưng chữa đau vì tiền rớt chi nà dễ. Chỉ cần có một nắm càng to càng tốt đi mua bán tè le là thoải mái ngay.
Thôi, đau đầu vì con thì... đang cơn. Thông cảm. Mệt quá. Ngủ đây.
Đau đầu là chuyện có thực trên đời. Đau vì sốt, vì tình, vì tiền, vì con, vì... đủ thứ. Thường thì cái đủ thứ kia mới là khó liệt kê, khó kể lể. Kể cả vì rỗng.
Thuốc chữa đau đầu cũng mới loạn xạ làm sao. Uống viên xanh, viên tím, viên trắng hay thuốc sắc thuốc cao đã đành chuyện. Nhiều khi thấy đau vì tiền thì lấy tí tình xoa xoa lại hết rõ nhanh. Đau vì tình lại có thể lấy nắm tiền đi tung tẩy cũng đỡ đỡ. Đau vì con mới hãi, tốn tiền lắm để chữa chưa chắc đã ổn, có khi làm chả thiết gì tình với tiền nữa ấy chứ. Nhiều vụ đau đầu vì các nguyên nhân to đùng hay bé tí khác lại còn không thuốc chữa, hết thuốc chữa là khác.
Bao giờ rảnh sẽ kể chuyện ngày xưa ước bao giờ lớn đau bụng một lần, đau răng một lần... cho biết. Hàhà.
Mấy đứa nhóc nhà chị lúc mới học nói, bà trông trẻ bê chúng ra đường phố và đứa nào cũng biết lấy tay ếch đập đập vào đầu, miệng ngọng nghịu: "Au ầu ì xiền". :) trước sự cổ vũ của bà con.
Trả lờiXóaCòn này, At, đau đầu uống thuốc Bắc cũng giảm nhanh phết, đúng không?
:))
Trả lờiXóaNgười lớn cứ thích cho trẻ con chuẩn bị dần tư tưởng ấy mà.
Em có viết về phương thuốc chữa, mới bổ sung đấy.
Đau tim quá, sao mà đau lắm thế!!!
Trả lờiXóaHàhà. Cái này thì tớ có biết Um ạ.
Trả lờiXóaHẳn rồi, khà khà...
Trả lờiXóaThú thực, đó chính là món không mong mà tới. Cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Hì.
Trả lờiXóacũng như lão Um vào còm vậy chứ giè! hehehe
Trả lờiXóaỐi giời ơi là nhà UM!!!!!
Trả lờiXóaĐã chơi nhảm câu cmt thì dĩ nhiên là mong cmt chứ hử bạn.
Blogger chân chính luôn nín thở chờ đợi cmt. Bảo không khoái là bốc phét roài.
:D
rất
Trả lờiXóarất hiểu mà!
khà khà khà...
Chân thực nên dễ hiểu nhỉ. Cám ơn nhà UM. Càng cmt càng đáng quý :P
Trả lờiXóaTớ giờ đỡ khoản đau đầu vì tình, giờ chỉ còn đau đầu vì tiền thôi. Lúc nào vớ được nắm to uỳnh là thôi, chẳng còn bệnh tật gì cả. Hà hà :))
Trả lờiXóaThế mới gọi là... không phí cái còm-men!!!
Trả lờiXóahi hi
Khoái cái cách xoa dịu tiền tình lẫn lỗn trộn vào nhau của chị Chuồn quá !
Trả lờiXóaThú thực chắc tớ cũng có phần suy thoái rồi. Giờ nếu bảo đau đầu vì tình mà hơn tiền thì không thật lòng. Thứ tự nguy cơ tăng dần (trừ con ngoại hạng) thì phải Là : tình, tiền, nghĩa :)
Trả lờiXóaHờ hờ.
Trả lờiXóaDẫu không thác đổ, hổ gầm
Thì chân tình vẫn âm thầm còm men :)
Phát hiện ra chân lý ấy, chị cũng khoái ơi là khoái Sấu ạ.
Trả lờiXóathì còm-men cứ đổ nhằm entry!
Trả lờiXóahi hi hi hi hi hi
Hí hì hi, Hí hì hi
Trả lờiXóaMỗi còm men một tí ti nắng vàng
nếu ước chắc ước chỉ đau đầu thời tiết thui, hic
Trả lờiXóaĐau đầu không phải vì bệnh mà vì cơm áo gạo tiền, vì những chuyện linh tinh và không linh tinh.
Trả lờiXóa:)
Nếu ước sẽ ước "bao giờ lớn đau đầu cho biết"
Trả lờiXóa:D
Hiếm khi vì bệnh lắm. Thế mới khó hiểu em guột ơi!
Trả lờiXóađau đầu vì có tiền cho vay ( dù bị giựt hay không giựt) là tốt roài. tớ đau đầu vì phải đi vay, thế nó mớt đau thật. híhí
Trả lờiXóaHì. Đấy là đau vì nhớ tiền thôi. Nhớ nhung cái gì cũng rất dễ đau.
Trả lờiXóathật đúng là đau đầu kiểu ngừi nhớn :p
Trả lờiXóaĐau lắm, đau lắm cơ :)
Trả lờiXóaí... mà mềnh đêy thỉnh thoảng cũng đau đầu kiểu ngừi nhớn đó nha ;D
Trả lờiXóaNếu chưa nhớn mà đau là số khổ đấy nhé :)
Trả lờiXóaNếu nhớn rồi mà thỉnh thoảng mới đau thì lại là số sướng :)
hơ hơ... chạ thấy sướng tẹo nào :D
Trả lờiXóahe he, ít nhứt chị Chuồn cũng đã "đau bụng kinh hoàng" 2 lần roài! :))
Trả lờiXóaÔng thầy giáo chị đúng là cứ đau đầu thì y như rằng trời sắp có chuyện. Không cơn giông thì cũng bão.
Trả lờiXóaỔng linh thật. Trong đầu còn một mảnh đạn không lấy ra được, nó dự báo thời tiết rất chi là đúng.
Mỗi lúc nhìn cái mặt thầy nhăn nhó vì đau lại tự hỏi: Không biết thày ấy lấy đâu ra nghị lực để sống đến tận bây giờ một cách vui vẻ thế nhỉ.
Cái đó là sướng tê luôn roài hử
Trả lờiXóa:D
:))
Trả lờiXóaChính xác chứ ít nhứt chi nữa hè.
Nghiêm túc mà rcmt trong cái ẻn nhảm này thì: Làm sao để học được nghị lực của thầy chị nhỉ. Lắm khi nghĩ mình đau đầu vì mấy thứ trời ơi, phí nhiên liệu quá.
Trả lờiXóaĐúng là chỉ có chị mới nghĩ ra được cái đề tài thú vị này để mà viết và mặc sức ví von rất sinh động! hay chị ah! hì hì
Trả lờiXóaUi, đời thực sinh động em ơi. Thật chăm phần chăm đấy chứ nàng.
Trả lờiXóaem hỏi thực giờ còn ước đau bụng......đẻ nữa không?
Trả lờiXóaChả ai được hết bao giờ thế cho nên lúc nào cũng có một bộ phận gì đó đau hoặc hơi đau đau!
Trả lờiXóahơ hơ, giờ còn có cả định hướng cho nhảm nữa, thiệt nà cái gì cũng trong khuôn khổ lém í
Trả lờiXóahihi, em khoái mấy cái " định hướng " này đó chị
Trả lờiXóaNhững kiểu đau đầu em kể chị trải qua hết rồi. Thứ thì cần thuốc, thứ để đó tự khỏi, thứ khỏi rồi thỉnh thoảng tái phát...rồi vẫn sống nhởn nhơ.:-))
Trả lờiXóaHồi mới lớn, đứa nào cũng đau ngực, nhất là bọn con gái. Sao ko kể ra hè?
Trả lờiXóa:D
chắc lại sắp mơ ...bay bổng đấy hả...?
Trả lờiXóanói tóm lại là đầu đang đau có lý do chính đáng mà chưa chữa được bằng tình hay bằng tiền...
Trả lờiXóahelp! help! :)
Cơ chi đừng bao giờ đau!
Trả lờiXóaĐã xong trải nghiệm, chuyển sang món khác rùi nàng :))
Trả lờiXóaĐời rất là nhạy cảm chị nhỉ :)
Trả lờiXóaCó định hướng chứ kẻo sểnh một ly một lai sang vô ziên thì toi đời :D
Trả lờiXóaEm khoái nhứt cái nào hử em :P
Trả lờiXóaDạ, vì đau như nổ ra chứ nó không nổ đầu thật được chị nhỉ :)
Trả lờiXóaAi cũng biết, Tướng cũng biết thì còn kể mần chi :D
Trả lờiXóaVụ mơ bay ấy đúng là một lần duy nhất viết được bác Cả ạ :)
Trả lờiXóaEm đau góc nào? Khai mau :)
Trả lờiXóaEm không dám ước xa xôi thế bác ơi :)
Trả lờiXóa