Thứ Tư, 24 tháng 3, 2010

TRUYỆN CỰC NGẮN (NGỦI) - 2 - BẢN NĂNG NƯỚC.

Dù là nước sông, nước biển thênh thang hay nước cống rãnh trong phố đều luôn tìm lối chảy. Bị nghẽn, bị chặn, nó tràn. Bị tù hãm, nó rêu, nó đục xầm đục xỉn, nó vô nghĩa.

Bản năng gốc của nước là chảy. Chảy lững lờ, chảy tha thiết, chảy xiết.

Lửa thiêu. Nó kiêu hãnh réo rắt sôi... Thiêu nữa, nó kiêu hãnh vút bay lên, bốc hơi.

Bản năng nước rất lỳ. Nó sẽ bốc bay tới giọt cuối cùng. Trời xanh, mây trắng. Dẫu chẳng thăng hoa cũng sống hết mình.

39 nhận xét:

  1. Em mạng hỏa, sợ nước lắm! Hic!

    Trả lờiXóa
  2. Cứ hết mình đi, kiểu gì cũng thăng hoa hoặc chạm đáy, lo gì chị nhỉ, hìhì

    Trả lờiXóa
  3. Hơ hơ. Chỉ băng phiến mới thăng hoa mà em. Nước chỉ có hiện tượng bay hơi.

    Trả lờiXóa
  4. Truyện cực ngắn - Viết cực hay.
    :)

    Trả lờiXóa
  5. Lạy trời, mới ngó ngoáy thử. Học lối viết của ông Zin ấy mà.

    Trả lờiXóa
  6. Hì, cũng phải tra cứu lại tí.

    Trả lờiXóa
  7. Rất đúng, bản năng của nước là chảy.

    Trả lờiXóa
  8. Cám ơn bạn chia sẻ.
    Hình như mọi thứ bản năng của vạn vật trên đời đều thúc đẩy hành vi nào đó nhỉ.
    Quan sát dòng nước chảy, nhất là nghe câu hát bài chiều Mạc Tư Khoa, trực dịch là "sông như chảy và như đang không chảy" cảm nhận thật nhiều.

    Trả lờiXóa
  9. Tự dưng em nhớ đến giọng chị khi nói 2 từ "lạy trời", nghe rất lạ!

    Trả lờiXóa
  10. Để chị tự thốt lên xem sao. Hài hước hay là né tránh hay lại đầy thành kính.

    Trả lờiXóa

  11. Mỗi thứ một tí thì phải! Em đang tưởng tượng lại cái giọng ấy.

    Trả lờiXóa


  12. Chị thú thực vốn không để ý. Giờ em nói thế này chị sẽ mắc bệnh nghiên cứu bản thân mất.

    Trả lờiXóa
  13. Em thuộc diện "super soi" mừ, hị hị

    Trả lờiXóa
  14. "Nước chảy chỗ trũng", ở đâu thấp hơn thì nước sẽ chảy, cân bằng thì nước đứng yên và....tự bốc hơi.....

    Trả lờiXóa
  15. :D

    Mình cũng quên vật lý nhiều rồi. Chỉ còn nhớ in ít về vài hiện tượng. Khi quan sát, suy ngẫm chợt liên hệ.

    Lấy nước làm một cái từ chìa khoá, rồi ngẫm và viết như thử luyện bút ấy mà bạn.

    Trả lờiXóa
  16. Truyện cực ngắn nhưng cực hay.
    Thêm vô ý cuối:

    Hơi nước bay lên rồi tụ lại thành mưa rơi xuống...
    Lại chảy tiếp...

    :D

    Trả lờiXóa
  17. Cám ơn anh đã lại động viên em. Hì. Em chưa bao giờ viết thế này cả.
    Đúng là nó chả đi đâu khỏi luân hồi trời đất. Nhưng kiếp người thì không quay về được như ngày chưa trải nghiệm. Vì thế em không liên tưởng nốt vòng về...

    À, đúng là vì bản năng, con người thường lặp lại hành vi như một lập trình từ gen, với khí chất và khả năng riêng thiên bẩm với từng cá thể. Tuy thế vẫn khác anh ạ, vì con người có trí nhớ, có sự "biết sợ cành cong", biết hiểu ra làm thế nào thì hợp lẽ đời... Thế là cũng khác xưa, không thuần tuý như chu trình tuần hoàn nước trong tự nhiên.

    Trả lờiXóa
  18. Mềm như nước nhưng hung dữ cũng như nước!
    :D

    Trả lờiXóa
  19. Mềm như nước, mạnh như nước. Dễ uốn như nước và khó chế ngự như nước. Thuận cho lẽ sinh như nước và tàn phá kinh hoàng như nước. Bản năng khiếp nhỉ chị nhỉ.

    Trả lờiXóa
  20. hơ hơ. Chủ nhân mệnh thủy.

    Trả lờiXóa
  21. Ừ nhỉ. Có đứa tài quá. Giờ mình mới biết.

    Trả lờiXóa
  22. Nó chuyển từ dạng này sang dang khác thôi. Rồi, sẽ quay lại với bản chất, Nước. Rồi, sẽ về với đại dương...!

    Trả lờiXóa
  23. Viết nữa đi chị, 3 truyện cực ngắn của chị cực hay!

    Trả lờiXóa
  24. đôi khi nó bị thấm vào lòng đất, đôi khi về được biẻn, và cũng vòng luân hồi nước em nhở.

    Trả lờiXóa
  25. Hì, cái này là thử nghiệm. Thể loại này khó quá em ạ.

    Trả lờiXóa
  26. Có bay có bốc thì nó cũng được"tái sinh"thôi mà tặc lưỡi tự nhiên đi chị.

    Trả lờiXóa
  27. Trời xanh mây trắng và gió đưa nước đi...

    Trả lờiXóa
  28. Nước còn làm xói mòn dá.làm rỉ kim loại và ... cũng dễ làm chết người lắm đấy

    Trả lờiXóa
  29. Mình có nghe chuyện chỉ cần ngộ độc nước lọc đã chết người. Nguy nhỉ.

    Trả lờiXóa
  30. Em thấy chưa ổn chị ơi. Hình như chị quên là đã là truyện thì phải kể. Đây đơn thuần là triết lý! Dù rất hay!

    Trả lờiXóa
  31. Đứng ở góc độ độc giả hay tác giả em biết rằng cần lồng chúng vào một câu chuyện, đối thoại, nhân vật, tình huống. Để tự bản thân câu truyện nói về ý nghĩa của nó. Ý tưởng là một chuyện. Hiện thực hóa chúng bằng kĩ năng kĩ sảo, tác phẩm lại là truyện khác. Cực ngắn đòi hỏi độ nén rất cao. Và hơn thế nữa rất căng. Nếu ko sẽ thành triết lý suông. Hơi thẳng mong chị lưu tâm ạ.

    Trả lờiXóa
  32. Nên chọn phương thức diễn đạt phù hợp cho từng ý tưởng. Thế mạnh của chị là phát hiện, tổng kết, và giọng điệu.

    Trả lờiXóa
  33. Cám ơn Sơn. Sơn nói đúng. Chị sẽ tiếp tục cuộc rong chơi và nhớ những điều Sơn nhắc.

    :D

    Trả lờiXóa
  34. hihi em ko cao siêu mà chỉ cảm nhận thôi!
    "Bản năng nước rất lỳ. Nó sẽ bốc bay tới giọt cuối cùng. Trời xanh, mây trắng. Dẫu chẳng thăng hoa cũng sống hết mình."

    Bản năng kỳ diệu! sự lỳ lợm và bất cần :)
    em nhìn thấy rồi thì phải

    Trả lờiXóa