Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2010

NÓI TIẾNG ANH RA TIẾNG NẪU

Một lần tới Quy Nhơn, cùng bè bạn ở khách sạn nhỏ nhưng mọi thứ thuận tiện và gần biển, gần sóng, tràn gió.

Gần ngày cuối, một người bạn ở đó than phiền:

- Tên khách sạn tiếng Anh thì cứ để nguyên mà đọc, mắc gì phiên âm, lại còn phiên âm ra tận tiếng Nẫu.

- Hử?

Bà con lúi húi soát lại tên khách sạn, đọc to thành tiếng và... hử?

- Thì đấy, tên OK cứ để nguyên cũng khó đọc chi đâu mà phải Âu Cơ.

Ối trời. Thì ra trong tiếng Nẫu (cách phát âm tiếng Việt ở Bình Định) âm ô được chuyển hoá gần như âu, âm ê gần như ơ. Vậy thì đúng là Ô-KÊ được phiên âm ra tên khách sạn rồi. Chẹp.

P/S: Hơi gai gai gáy vì  tên bà Âu Cơ mà lại tình cờ... nên entry này chỉ để  rất ít người cùng đọc.

46 nhận xét:

  1. Lạc Lõng hỏi người con gái Bình Định trước mặt:
    - Tên em là gì?
    Nàng đang mải mơ mộng tưởng nghe câu "Có lấy anh không" liền vội và đáp:
    - OK
    Thế là chàng Lạc Lõng biết tên nàng rồi, "Âu Cơ" hìhì, tên thật đẹp.
    Sau đó may mắn là họ cũng lấy nhau. Và chàng gọi nàng là Âu Cơ. Âu Cơ đẻ cho chàng rất nhiều con, nhiều nhiều lắm...

    Trả lờiXóa
  2. E thay tieng Bd de thuong chi ha. :)

    Trả lờiXóa
  3. Hì. Bè bạn nói vui chút thôi em.

    Trả lờiXóa
  4. Chị ơi tên chàng không lạc lõng đâu, hì.

    Trả lờiXóa
  5. Chơi với các bạn BĐ lâu, mình thấy cứ gì gắn với bạn bè thân ái thì đều đẹp cả nhỉ. Chị em mình có duyên cùng tới QNh đợt ấy vui quá.

    Trả lờiXóa
  6. Bà Âu Cơ đích thị là dân... Bình Định chứ còn gì nữa.

    :D

    Trả lờiXóa
  7. Hihi...Quy Nhơn, Bình Định hay quá trời luôn, mong một lần được tận mắt ngắm cảnh ở đấy, nghe tiếng ở đấy để mở rộng tầm mắt quá đi, chị ơi...

    Trả lờiXóa

  8. OK tiếng BĐ là Âu Cơ...
    Nhưng,,,
    Phải...OK để không giống bà Âu Cơ...
    Hìhì.....!!

    Trả lờiXóa
  9. Nokia chi nhánh Bình Định đang chuẩn bị thay đổi các dòng điện thoại bán ở thị trường này: tất cả các chữ OK đều đổi thành "Âu Cơ" hết!

    Trả lờiXóa

  10. Ôi, cái comt này thiệt nà chí ní :D

    Trả lờiXóa
  11. cứ nhìn thấy chị lúng liếng cái miệng cái mắt là em tỉnh cả người OK

    Trả lờiXóa
  12. Nghe nói Microsoft cũng có ý "Bình Định hóa" phần mềm windows và bộ Office vốn có quá nhiều chữ OK như Nokia đó

    Trả lờiXóa
  13. Mai em tới BĐ, cười haha hay hehe đều ÂU CƠ hết em à.

    Trả lờiXóa
  14. Các bạn ở BĐ cũng mong YH vô off lắm ấy YH ơi.

    Trả lờiXóa
  15. Dạ.

    Tướng đã nói đảm bảo đúng ạ.

    Trả lờiXóa
  16. Chị nghĩ Tím sẽ tới trong tương lai không xa mà. Công nhận danh lam thắng cảnh ở đó tuyệt.

    Trả lờiXóa
  17. Dạ... Dạ... Dạ...

    Bác lại phát triển ngữ nghĩa roài.

    Trả lờiXóa
  18. Thật hử anh?
    Thế nếu Nokia của em khi tới đó off có tự động đổi không ạ?

    Trả lờiXóa
  19. Nàng là nhóm đầu tiên cần chú ý cmt này đó nàng.

    Trả lờiXóa
  20. Lại chơi xấu chị roài. Còn vụ nối dây làm bà Âu Cơ của em nữa đấy!

    Trả lờiXóa
  21. Chà chà, dự án lớn cỡ này anh Tú phải tham gia đánh giá đầu vào mới đảm bảo hiệu quả thôi.

    :D

    Trả lờiXóa
  22. Thôi chị cứ học thuộc hết phiên âm tiếng Bình Định đi rồi chuyển nghề làm hướng dẫn viên du lịch của xứ Nẫu nhé. Hehe

    Trả lờiXóa
  23. Trời đất, cái này do ảnh hưởng blog Tướng G em ơi.

    Trả lờiXóa
  24. Do ảnh hưởng của ai không quan trọng. Chị cứ học thuộc hết đi rồi làm hướng dẫn viên du lịch trong đó cải thiện phiên âm và tát cạn biển trong đó cho em. Khỏi lo cá mập với cái nhám em sẽ điều khiển người cầm cờ quất. Hehe

    Trả lờiXóa
  25. hị hị, khen mà còn bị chựi nựa chự. Em đang thu xếp lịch, tháng tư dứt phát mần luôn chị ạ vì hai tuaần tới thì không dàn xếp lịch được roài

    Trả lờiXóa
  26. Chị sợ cá gãy răng thì tội nó, có người bẩu thía.

    Trả lờiXóa
  27. Cứ liên hệ sát sao vào, nếu có gì lại tiếp tục hô anh V nhờ. Hì.

    Trả lờiXóa
  28. Đọc được entry này rồi thì không lo chứ lỡ mai đi BĐ đi taxi nó tư vấn cái KS OK hoặc đường OK thì bảo đảm em sẽ nhảy thoát....thân.

    Trả lờiXóa
  29. hờ hờ. Có sao đâu nếu đúng như thế!

    Trả lờiXóa
  30. Lúc mới nghe, chóng cả mặt rồi mới cười phá lên ấy anh.

    Trả lờiXóa
  31. Bữa nào chị tới QNh, ghé thăm KS OK chút cho biết chị ạ.

    Trả lờiXóa
  32. bả đẻ bọc trăm trứng đó em

    Trả lờiXóa
  33. kệ bả vấn đề gì đâu ạ! chỉ cần thật thế thì được rồi! Mình có đụng chạm đến ai đâu chị:)

    Trả lờiXóa
  34. Lúc viết, biết là chuyện bạn bè vui, vẫn sợ đụng chạm văn hoá và nhất là tội pha tiếng. Hì

    Trả lờiXóa
  35. Hìhì...........
    Ngữ nghĩa đấy à ?
    AT lại nhớ tới ai roài...!!
    Hàhà.........

    Trả lờiXóa
  36. Bác nhớ vụ ngôn ngữ cổ Nam á hử bác. Hàhà. lâu lâu em luyện chưởng gió ấy mà.

    Trả lờiXóa
  37. Hehe, trả công tư vấn online đi

    Trả lờiXóa
  38. cái nài E biết ừ nhà A Gà đoa Gái chị

    Trả lờiXóa
  39. Quê bố con Bống ở Bình Định. Lần em về bà cô quý cháu râu cứ thì thầm kể chuyện... em cứ vâng mà thề là đến giờ em cũng vẫn ứ biết chuyện gì... Hic hic

    Trả lờiXóa