Bỗng dưng muốn viết. Muốn viết gì đó thật là ... là... là...
Cảm giác cái sự viết sắp tới đòi hỏi một tâm thế thật thanh thoát và thoảng hương vị nghi lễ.
Không lẽ viết một điều như thế lại trong tình trạng uể oải sau một ngày lượn khắp Hà Nội vì những cập rập nào đó. Phải tẩy bụi, phải thông thoáng từng lỗ chân lông. Phải đẹp từng cm theo cách của mình. Thế thì... đi tắm. Đúng, phải tắm.
Một nồi nước lá mùi nóng giẫy, thơm mê hoặc.
Pha đủ tê tê da. Gột tuột những vướng víu trần ai. Xoá những dấp dính là kết quả đu đưa đầu mày cuối mắt giữa nàng Xuân đỏng đảnh nồm chảy nước với cụ Cao Xanh đang bốc cơn nhúng hè vào bất kỳ mùa nào, khiến từ tinh mơ đã oi ả như báo mưa giông.
Chả hiểu dạo này cụ bị nàng nào chi phối mà sẵn sàng dốc cái túi ba gang thần thánh chứa đựng nồng nàn lửa hạ vào những ngày đáng ra hạ không có chỗ để huyênh hoang như giữa đông hoặc chạm thềm Tết chả hạn. Thế mới biết có lên đến ngôi Trời cũng còn khối điểm dễ bị xúc cảm chế ngự đến rối loạn hành vi. Đừng có đổ tại biến đổi khí hậu vì con người phá hại nữa đi cụ!
Chết nỗi tắm xong, phê đứ đừ, buồn ngủ. Thế mà vẫn thích viết. Thì viết về tắm vậy. Buồn ngủ, chả buồn tả.
Dù sao tắm nhiều khi là nghi lễ tôn giáo thiêng liêng nữa ấy chứ. Hôm nay tắm và đối xử với bản thân như một nghi lễ.
Em tem nè...
Trả lờiXóaLễ nghi tắm của tớ hơi khác cậu, tớ thích đứng yên cho vòi sen xối xả xuống, rất trần tục nên không dùng lá liếc gì, chơi luôn sữa tắm thơm lừng các loại, chà xát phủ phê từ đầu tới chân, sạch sẽ rồi thì tới nghi lễ phơi nắng, xong là nghi lễ ngủ khò khò :D :D
Trả lờiXóaKhiếp lắm cơ. Được một hôm chăm có khác. Hehe
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaTớ cũng thích thế. Nhưng mùa này thì mê nước quả mùi già quá cậu ạ
Trả lờiXóaCó đứa đèo mình cả ngày thì nó tắm hết hai nồi ấy chứ.
Trả lờiXóaỪ, ngoài Bắc còn có quả mùi già mà tắm, trong này lấy đâu ra.
Trả lờiXóaTrong đó có hương nhu tím k0 cậu? Cũng hay lắm.
Trả lờiXóaNếu nói việc gì em có thể cảm thấy thoải mái nhất trong ngày đó chính là lúc đi tắm
Trả lờiXóagột rửa, và nếu có thể bốc hơi thì tốt quá cơ
thôi, em đi tắm đây chị à
hì
chốc vào cmt tiếp
Trả lờiXóaAi chả có lúc rối loạn hả chị? Hì hì...em ủng hộ rối loạn, đừng rối loạn quá lâu và quá sâu thôi. Hì hì...
Trả lờiXóaHe he, fải công nhận là các cụ nhà mình chơi sang chị nhỉ. Tắm bằng nước mùi giống như một nghi lễ rửa tội ý....
Trả lờiXóaThế thì lại thoắt nóng thoắt lạnh thôi em. Khổ thân trần thế.
Trả lờiXóaNgười ta chỉ tắm sữa tắm khi không có lá mùi. Vì không có lá mùi thiên hạ còn phải xức nước hoa cơ đấy.
Trả lờiXóaHì. Bốc hơi vì nước nóng hoặc lạnh nhưng bốc hơi biến mất thì chẹp, đừng
Trả lờiXóađang chờ đây cô!
Trả lờiXóathực ra đâu dễ bốc hơi như vậy
Trả lờiXóanếu mà đơn giản thế có lẽ thiên hạ đã thái bình lâu rồi
chả phải dùng nước để xoá sạch dấu vết thế
Nhớ vua Duy Tân hỏi Nước bẩn thì lấy gì rửa.
Trả lờiXóaGiờ mình thầm nghĩ, nếu dùng nghĩa đen thì chờ nó lắng hoặc lấy phèn lắng. Phèn chua và chát, tự lắng lành hơn.
Hì.
Nhưng tắm là cách rất khoái.
đúng thế tự lắng
Trả lờiXóavà lúc đó bên cạnh để quả đồng hồ cát để đếm thời gian
Thôi, đồng hồ cát chả chờ được lắng đâu. Hì. Bỏ đồng hồ đi em.
Trả lờiXóahà hà, entry này tên là Tắm từng centimet mới phải.
Trả lờiXóaTắm thôi mà ....21 comment. Khiếp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đây là comment thứ 22. Hee. Hee
Trả lờiXóa