Thứ Năm, 25 tháng 3, 2010

THỜI TRANG ĐỂU

- Không mặc áo len đểu này đâu?

- Đểu là thế nào? Đểu mà có cái ô tô đẹp thế này à. Lại còn cả con chim đang bay và cái cây có quả nữa?

- Không mặc áo đểu đâu. Bạn con bảo là áo đểu. Không mặc đâu.

Đến lúc nó bắt đầu nghe bạn hơn nghe ba mẹ rồi đấy. Sớm thế đấy. Bội bạc rõ sớm.

 Sao bạn nó lại biết đây là áo len đểu nhỉ. Thế là mình mua hố à, hơn trăm bạc cơ mà.

Chả nhẽ oánh cho trận nát đít và lập nghiêm quân lệnh. Nhìn cái mặt non choẹt kìa. Mắt còn dính mí chưa tỉnh ngủ, miệng gào lên thế kia. Giải thích thì nó không thèm nghe, bận sỹ diện. Giờ chê chứ chỉ cần cởi ra, chọn cái xấu hơn, cái thực đểu là đểu lại ừ ngay đấy.

May đang khóc thì nó ho. Thấy chưa, ho đi, khóc đi, ra gỉ mũi mẹ lại cậy cho mày... chết. Im phắt, mau chóng tự đưa tay xỏ áo răm rắp.

Thế là biết rồi. Sợ nhất là bị mẹ đè ra cậy mũi. Sợ nhì là bạn chê thời trang đểu. Hứ.

Mẹ chả thích thế. Mẹ thích con mau đến ngày biết tự chọn quần chọn áo mà mặc cho ra dáng nam nhi, bõ công mẹ mang nặng, đẻ đau vì vướng... mấu. Hay là tối tối mình bàn nhau, thoả thuận trước ngày mai mặc gì nhỉ. Lúc ấy còn tỉnh táo dông dài được. Mẹ thích sự chia sẻ hơn là đàn áp con.

23 nhận xét:

  1. ha ha, Bin nhà em y chang: áo nữ, áo đểu mà bắt con mặc, có điều ngoan hơn tí :D

    Trả lờiXóa
  2. Ôi giời! Dì sao cứ bắt em mặc cái bộ đó. Đã nói là không mặc rồi cơ mà. Em không thích nó vì nó màu đỏ cứt gà. Đạch đạch. Đã bảo không mặc mà cứ bắt người ta mặc về mách bà cho mà xem.
    Đã bảo là em đi đôi guốc giống bạn Tô Bình cơ mà. Đôi giầy này xấu. Vì nó không giống guốc của bạn Tô Bình.

    Hic. Ặc

    Trả lờiXóa
  3. Tình hình là khoả thân cho nó... chít

    Trả lờiXóa
  4. Thấy chưa. Tóc dì xấu. Tóc dì không giống tóc ông... sư.

    Trả lờiXóa
  5. Con cái loạn nhỉ, đúng là cứ cho nó khỏa thân cho nó chít :D

    Trả lờiXóa
  6. Tớ doạ nó mà nhùng nhằng thế, tớ không kịp mặc quần áo đẹp ra đường đi với nó là tớ... sẽ... hehe.
    Hồi xưa doạ con chị nó, con chị sợ lắm. Nghĩ cảnh mẹ không kịp mặc quần áo mà. haha

    Trả lờiXóa
  7. Túm lại là phải có võ doạ. Bin lì lắm chị, nó lì xì ra, đòn cũng không sợ, chỉ sợ không cho đi chơi, không cho đi ăn và bây giờ bán Ben đi :D

    Trả lờiXóa
  8. Hì. Công nhận phải có võ. Chỉ tính sao để đừng là áp đặt con quá. Tuy vậy đâu là giới hạn để lập nghiêm với con thì quả là khó, lại còn lòng mình lúc nào cũng thiên về chiều con.

    Trả lờiXóa
  9. Sáng ra, đã bảo không thích buộc tóc kiểu này, em thích buộc kiều kia. Vổng vổng lên ấy. Sao nó lại không vổng mà cong thế này. Chả biết buộc gì cả.

    Ặc

    Không muốn ăn cứ bắt người ta ăn. Ăn gì mà lắm thế. Mới ăn hôm qua xong còn ăn gì nữa

    Huhu. Nó ăn từ tối qua mà nó bảo là nó vừa ăn xong.

    Trả lờiXóa
  10. hì, em có thằng cháu 5 tuổi, mẹ nó bán shop có áo thun nử tồn lại đưa nó mặc thì phải giả vờ đưa cho em, rồi đưa qua cho nó bảo là áo Đức mang từ nước ngoài về. Thế là cu cậu vui sướng suốt ngày đòi mặc áo Đức

    Trả lờiXóa
  11. Thía, thía nó có đòi cái áo thun in cờ Đức hông em? Xưa thằng em trai chị đòi cái áo đó của đội Đức, báo hại ba chị phải oánh tráo quốc kỳ Đức nó mới chịu mặc á.

    Trả lờiXóa
  12. Thằng cháu chị trong Huế (cháu nhưng kém chị có 1 tuổi) oánh con bép xác để trị tội mè nheo này. Chị kinh từ đó, giờ đụng ông QA mình nhũn cả tay, phải tính mưu chứ không dám tét.

    Trả lờiXóa
  13. Giờ thì cho mặc gì mặc nấy, lớn lại xuề xoà. Mẫu giáo lại căn ke. có lần thấy bạn nữ mặc váy đẹp, đòi mẹ mua cho

    Trả lờiXóa
  14. Trẻ con thích làm người lớn ngày xưa em cũng ko thích cái gì mẹ chọn đâu. Bé thật đáng yêu quá!

    Trả lờiXóa
  15. Hì. Thì có lúc ông này cũng đòi mặc váy của chị HA đấy. :D

    Trả lờiXóa
  16. Nó quậy lắm em ạ. Một ngày nếu viết về nó thôi cũng được chừng... chục entry.

    Trả lờiXóa
  17. hìhì đọc vui quá, bắt đầu ngày làm việc với nụ cười khi đọc entry này!

    Trả lờiXóa
  18. Chít mất thoai, thía nì thì cô sợ lém Quốc An ạ :-)

    Trả lờiXóa
  19. Nhà em thì chả có dọa được cái gì. Nó sợ ở với bà nội nhưng lôi ra dọa là nó lăn ra ăn vạ hàng tiếng đồng hồ. Nhà em á, một là nịnh không nịnh thì cứ ý mình mà làm rồi lờ tịt các lời mè nheo của nó đi. Túm lại, ở nhà em là cứ có tai như điếc.

    Trả lờiXóa
  20. Hì. Sáng nay nó lại ngoan ngoãn mặc đúng cái áo len ấy, chả kêu đểu gì nữa bác ạ.

    Trả lờiXóa
  21. Mẹ cháu mạo hiểm quá. Vớ vẩn điếc thật thì. Hàhà

    Trả lờiXóa
  22. hehe vụ này nhà em thường xuyên rồi.
    em bảo thế con có biết nhiều bạn ko có cái áo để mà mặc ko? phải cởi trần đấy
    hoặc là thế là con ko yêu mẹ rồi, mẹ phải làm lụng vất vả kiếm tiền mua áo cho con thế mà ko chịu mạc, con có thích mẹ già đi ko hihi thế là nghe lời ngay chị ạh

    Trả lờiXóa