Để tới được xứ này, mình ngồi cực ngoan trên máy bay. Thậm chí phải cài dây an toàn tuyệt đối. Không dám tháo cả khi không ai bắt nữa. Chỉ là vì ráng kiềm chế không đấm tung cửa máy bay, vọt xuống Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Sài Gòn... là những nơi bè bạn blog tuyệt vời của tớ đang ở. Biết nếu ngoan, những ngày lăn lộn ở xứ Gạo Nước này cũng sẽ được đền đáp bằng khúc liên hoàn off, nhưng lòng tham mà có đáy ai còn gọi là lòng tham.
Hậu Giang đón mình, tiết trời không nóng nức cũng đủ nồng nàn, mình cũng nồng nhiệt đáp lại. Mình từ từ cởi bỏ từng lớp khuôn sáo áo quần vốn chỉ để che đậy tấm thân mỏng trước hun hút gió Đông Hà Nội. Cởi lần lượt, lần lượt. May mà tính chừng mực tối thiểu cũng đủ cho mình ý thức một điểm dừng: cộc tay tái mùa và chân giày bệt không tất, dĩ nhiên kèm theo quần hè chứ không dám nhung, len.
Ngày đầu tiên, ríu ran điện thoại, blog, blast hân hoan đón đại biểu ngàn xa tới. Tiếc thay ảo vẫn chưa thật được là bao vì vớ trúng ngày đầu tuần, ai cũng bận tối mắt và mình lại vọt ngay về vùng sâu vùng xa để chuyên tâm ngâm cứu phát triển đất nước. Nghĩ cảnh mấy bữa nữa bè bạn về off với mình giá nào cũng vượt 30, 60 km để ngó cho đỡ thèm cơn tưởng tượng nàng mỏng cánh, chảy nước mắt mỏi chờ.
Công việc bữa đầu khá trôi chảy. Tự cho phép láo liên mắt mũi thưởng thức cây lá miền Tây. Rất nhiều cây lá lạ mà tên quen. Nhìn hoa trái trĩu trịt thèm lao tới hái và ngấu nghiến quá chừng chừng ơi.
Hoa ở đây mới hay chứ. Dù hoa lạ, hoa quen, đóa nào cũng sắc màu rực rỡ. Hay vì nắng bốn mùa cho hoa kết tinh màu sắc? Không có cái vụ màu lờ nhờ hay dìu dịu như phía bắc. Đặc biệt là những hoa màu đỏ, màu vàng, hồng, tím cực thắm. Hoa trắng lại không chói lóa, dù dừa cạn hay muống trắng đều là trắng ngà mềm mại. Chợt một liên tưởng, xứ nào hoa sao thì tâm người luôn vậy. Con người sông nước miền Tây bốn mùa hơi nước chan hòa, sống giản dị và nồng hậu, vậy thì hoa cũng mặn mà hương sắc là phải rồi. Nhưng liệu cái sự rực rỡ hiếm có ấy còn che dấu những sắc sảo nào nữa chăng? Một câu hỏi thú vị cho mình quan sát, giải đáp đây. Kết luận sẽ chỉ có chính xác khi khảo sát xong hai nàng Gà Quay và Bù Lu.
Đêm nay, tranh thủ buổi tối duy nhất chưa bị núi việc thực địa đè, mình vọt tới nhà chị Mask - Lê Thi, tranh thủ một đêm dạo thị xã Ngã Bảy (huyện Phụng Hiệp). Điều đặc biệt với dân xứ Bắc như mình là: Ngã Bảy đây không phải nơi giao cắt 7 ngả rẽ đường bộ như lệ thường mà là địa danh đánh dấu nơi hợp dòng 7 con sông nhỏ có tên và không có tên của miền Tây. Xứ này sông rạch nhiều đến mức không có tên là chuyện thường tình.
Sáng mai sẽ ôm một anh xe nào đó vọt sớm về nơi làm việc cách đây hơn 30km. Ở đó, dứt khoát bắt đầu bộ sưu tập ảnh Một lần tới miền Tây.
P/S: Từ phần 2 loạt seri ẻn Gạo Trắng Nước Trong sẽ là tập hợp các cuộc off, các ghi nhận đặc biệt (ít ra đối với mình). Theo dõi tiếp số sau: Thế giới VÕNG.
Ôi giời ai. Tả mà không kèm theo một số nho nhỏ ảnh vào đó. Làm người ta cụt cái hứng nhìn. Ghét thật. Xứ đó nổi tiếng kênh rạch và hoa lá đẹp
Trả lờiXóaTrung thực tuyệt đối vì chưa kịp chụp thì k0 lấy ảnh dỏm post mờ lị.
Trả lờiXóaHehe. Vậy tranh thủ chụp đi chị. Ở đó nhiều loại hoa đẹp. Nhờ trời ở đó không có lạnh như ngoài bắc mà hoa cũng đẹp lỗng lẫy. Em mê mấy bông điền điền ngả xuống bờ kênh ghê ấy. Hehe. Hoa đó ở trong đó màu vàng đẹp hơn hẳn ngoài bắc đó chị. Hoa phong lan trong đó cũng đẹp mê và hoang dã nữa
Trả lờiXóahoa đó gọi là điên điển mà thuysenhn
Trả lờiXóathương nhất miền tây, là còn ở 1 số vùng, bà con sống chan hòa chân chất, cửa nhà chỉ khép hờ chống bọn gà chó vô quậy, đi bộ qua 2 căn nhà thôi đã muốn mỏi cái giò không quen đi bộ.
Trả lờiXóaHehe. Chắc vậy đó bạn. Tôi hay nhầm nó với bông điền thành ngoài bắc đó. Ở ngoài bắc bông điền thanh mọi người hay gọi là hoa điền điền đó. Vì gọi na ná giống nhau nên hay gọi nhầm tên lắm ấy.
Trả lờiXóaE bi doi thanh Ga Quay roai ha Gai chi?
Trả lờiXóaCàng vô vùng sâu vùng xa người ta càng thật thà. Chị nhớ ráng ngồi bệt xuống đệm nhấp môi với họ tí rượu, họ sẽ coi chị như người thân, kể chuyện đời cho chị nghe mệt nghỉ. Hì. Mùa này nhiều bông điên điển lắm.
Trả lờiXóaMua nay lam ji con bong dien dien nua ban gi ui
Trả lờiXóaCòn mà, nước mới xuống thôi.
Trả lờiXóaHehe. Gà Quay mà không quay là được rồi em ơi
Trả lờiXóaChị có ghé Cần Thơ không ? Nếu có ghé thì cho em biết lịch, em sẽ chạy xuống chơi với chị 1 đêm !
Trả lờiXóa@caonguyenbui : sao Ga Con tim moi mat ma hok con bong dien dien de an cung lau mam day ne.
Trả lờiXóa@ngongmuathu: ho hen cung nhau di off lun 1 the cho dzui nha dzui cua,xuong cho chi Thao cach Can tho khoang 15 cay so ha
Trả lờiXóaChợ Cao Lãnh vẫn còn bán bông điên điển nên CNB nghĩ ở HG cũng vậy. Hì. Hì
Trả lờiXóaChinh xac thi van con nhung con rat it chu khong fai la mua cua bong dien dien nhu ban noi o tren
Trả lờiXóahàhà Gà Con nhớ tiếp đón chị An Thảo nhé
Trả lờiXóahoa đó đổ bánh xèo ngon bá cháy bọ chét
Trả lờiXóahoa đó cũng gọi là điền thanh, điền điền mắt nhiều ợ :D
Trả lờiXóaôi, ước rì mình là chị í
Trả lờiXóaEm chờ chị truyền hình trực tiếp để được biết thêm về Miền Tây! hì hì! Xuống CT ăn lẩu mắm tuyệt vời! Giờ em vẫn nhớ và thèm chị ah! :)))
Trả lờiXóaTrùi, A làm như E bỏ bê chị Thảo dzạ, hehehe okie A
Trả lờiXóaChị ui, nhớ thử món lẩu gì đó mà có thật nhiều rau và các loại hoa chị ạ... hihihi.....
Trả lờiXóaThôi, chị đừng kể nữa, em thèm.
Trả lờiXóaGà Quay với Bù Lu nói trước để còn phối hợp ăn í về sau nàng ới ời,phải gần 30 cây kể từ trung tâm thành phố đến đoạn Tân Long-cầu Trắng chứ sao có 15 cây hà,"phóng khoáng quá nên đại hạ giá hén.Phải nói thách chút để miềng có vác xác xuống đó cho chị cánh mỏng" chiêm ngưỡng"mình để bà chị "xương" mà PR hành tá tràng chứ!
Trả lờiXóaChắc chị nhắc lẩu mắm .
Trả lờiXóaThôi để gặp rồi chị từ từ"khai quật"mà úynh giá tính cách của Gà quay và Bù Lu hy vọng là không bị thất vọng vì blog một đằng người một nẻo.
Trả lờiXóaKinh chị này quan hệ rộng thiệt mới đây đã off rồi còn hơn cả người miền Tây vì nàng GC và BL chỉ mạnh dạn add nhau khi nàng Chuồn chuồn khích lệ,từ bấy đến giờ chả quen thêm ai ở làng blog Cần Thơ và các vùng phụ cận,puồn ghia ta ơi.
Trả lờiXóađang tân bình cơ. Có lúc on được đthoại, có lúc k0. Đi xuống đây bằng tân long thoai. Rẽ ở ngã ba cái tắc thì còn chừng 10 km. Cách CT đúng 25 km
Trả lờiXóa:D
"Sáng mai sẽ ôm một anh xe nào đó vọt sớm về nơi làm việc cách đây hơn 30km..."
Trả lờiXóaCó liền, có liền... anh đăng ký mần xe ôm.
Rộn ràng quá ta!
Trả lờiXóaKiểu này là bị miền Tây dụ dỗ rồi.
Trả lờiXóa:D
Sướng nhất là cái vụ cởi... Hihi.... may mà chưa cởi quá đà.
Trả lờiXóachài hok biết tại hỏi thăm nghe nói có 15 cây, từ bé tới lớn có xuống chỗ đó đâu mừ biết
Trả lờiXóa