Hà Nội bắt đầu mùa hoa sữa. Thời "thiếu nữ" của mùa vừa đủ mơ màng, vừa đủ mong manh giữa hanh hao gió về, khiến ta là liền ông hay liền bà đều khối lúc muốn oà ra mà vỡ những xao xuyến thiêm thiếp ngủ đâu đó trong ký ức, lẫn trong tháng ngày cơm gạo.
Hoa sữa phảng phất vị chát và hương nhựa hăng hắc rất thảo mộc. Hương đầu mùa len lỏi vào hơi gió, thứ hơi gió se se, mang hơi nước sông Hồng mùa bất định lúc vống vót tràn bờ, khi hao gầy quặn sắc phù sa cô đọng... vốn tự nó đã gợi đến khăn mỏng, hơi ấm kề vai, khiến cái ôm chả hiểu vì sao bỗng đầy hơn, bỗng riết hơn.
Một sẩm tối xưa xưa, ai ấy chở ta trên chiếc xe cuốc lênh khênh... Này là Nguyễn Du, này là Quan Thánh. Người nghĩ ta lãng mạn lắm thì ắt phải thích chuyến đi vòng vèo ấy. Lãng mạn là người với công phu chờ đợi mùa hoa để đãi ta một kỷ niệm không quên. Lãng mạn chả phải ta, kẻ ngồi sau hưởng thụ mà không lo biết ơn người cò cổ mỏi chân guồng, lại cứ bận nhớ hoa sữa giống vị trái sắn thuyền ngọt chát vỡ ra trên lưỡi thời sơ tán... Ta cũng chả lãng mạn gì khi nhăn mặt chê người hút thuốc, ngấm ngầm né tránh mắt môi mà lại chợt thấy hương sữa dâng đầy nỗi thanh tao khi thoáng thêm làn khói mỏng từ miệng tay thổ tả nào vọt xe qua vô tâm vô tính. Chỉ thêm một loáng thoáng hơi thuốc lá khiến không gian hương sữa mặn mà và cực kỳ xao động, cực kỳ gợi cảm. Lòng người cứ là cuộn thắt khát khao.
Từ đó hương sữa bắt đầu bén rễ trong cõi nhớ, một tổng hợp của gió lạnh đầu mùa, hương sắn thuyền khờ dại, lơ mơ khói thuốc, lưng người áo vét mỏng... Và đúng đấy, thêm tẹo teo vị Lê Úc chín, cũng mát ngọt đầy tin cậy (không phải Lê Tàu).
Hoa sữa chỉ thế thôi, lãng đãng tình cờ một thoáng gặp để nhớ chứ không để ngấu nghiến hít cho đầy phổi, đầy ruột hết đêm nọ qua đêm kia. Hoa sữa chỉ diệu huyền trong không gian của đêm gió lên, của lòng người. Hoa sữa là gia vị. Phàm là gia vị thì cấm chỉ lạm dụng.
Thiếu hơi gió se lạnh, lại thay bằng hơi nóng thì chỉ tổ nung không gian lên hầm hập muốn oánh nhau cho vỡ giời ra chứ chả còn muốn chạm nhẹ vạt áo, chéo khăn mà dẫn đời lên tiên giới. Hiểu vì sao bạn bè xứ nóng chả yêu mi sữa ạ.
Đến thân ta còn phát chán nhà ngươi nếu đêm hôm mệt phờ sau một ngày mỏi rũ trần gian, muốn ngủ cho yên hồn thì lại đâm ra giấc ngoắc ngoải vì cây sữa nhà hàng xóm đang trĩu cành muốn gẫy dốc tràn ra làn hương đậm đặc hắc xịt hắc xì như lũ cuốn, như thiên tai.
Thế nhé! Dân Hà Nội chả dở hơi đâu khi yêu thứ hơi "bọ xít" ấy! Bạn xa cũng chẳng khó tính cỡ bị úm là "bà chằn mọc râu" mà ghét đến cay nghiệt thứ sữa giời ơi đất hỡi lạc loài về xứ lạ theo dẫn dụ mê hoặc của ông phù thuỷ Hồng Đăng - kẻ dám ngoa ngôn ngợi ca hoa sữa theo tưởng tượng văn chương bàn giấy cả trước khi thực biết nó là gì. Hì.
Lãng mạn là tính từ thường xếp cùng nhóm với tinh tế. Hương sữa là thí dụ điển hình cho quan hệ "biết đủ là đủ" giữa hai ấn tượng này. Chuyện đất trời muôn đời vẫn thế, ta là lữ khách ghé qua ké cẩm. Lòng ta yêu ghét vơi đầy cứ níu vào hương hoa, hơi gió mà dựa dẫm, thế thì tự điều tiết đi chứ trách chi nhan sắc Hoa Sữa Trời Thu...
P/S: Riêng tớ, đúng là chả lãng mạng tí đek nào khi nghĩ sẽ giầu to nếu chưng cất tinh dầu hoa sữa để làm nước hoa. Chỉ cần chấm tẹo đầu cuộng tóc, đảm bảo cả thế giới sẽ biết "đời là gì" khi thần Tình yêu chuyệch choạc tay cung, bắn tên tình nguyên lố như "bắn sỉ" thay vì cẩn trọng "bắn lẻ". Thần cũng bị hương sữa kích thích rồi. Thiên giới lúc nào chả mát mẻ nên hương sữa dĩ nhiên quanh năm có tác dụng tích cực. Và cũng chả cần đến tay thần bịt mắt gà mờ ấy, bà con cứ việc xài theo tâm nguyện, đảm bảo hiệu lực cao hơn mọi bùa chú từng có. Nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Tớ hãi hoa sữa, nên chả hứng thú gì với cái dự án sản xuất nước hoa từ hoa sữa của AT.
Trả lờiXóa:D
Dự án của chị bị đổ bể bởi đã có một người phản đối. Giờ thêm người nữa nhé. Hehehe
Trả lờiXóaBữa nao mà đau đầu ngửi thêm mùi hoa sữa muốn ngất luôn.
@Tướng và nàng Sen:
Trả lờiXóaĐọc kỹ trước khi còm. hehe.
P/S: Sẽ chế riêng loại cho đôi này dính chưởng. kaka
Hehehe. Ai chẳng biết có người đang nhớ lại thời yêu.
Trả lờiXóaChả nhớ lần ấy mơ thấy hay có thực.kaka
Trả lờiXóaVô đọc lại, tớ vẫn còm như thế.
Trả lờiXóaHà hà.
Thì Repcmt quá phê còn rì mà thay đổi. haha
Trả lờiXóa“ ...Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ, đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương... "
Trả lờiXóaHoa sữa trong thi ca là thế, chứ vào mùa hoa sữa nở rụng...mà đang viêm xoang thì khổ lắm chị ơi.
Đúng thế. Nên thứ gì cũng phải hợp cảnh hợp tình. Cứ vì mấy ông văn thơ mê hoặc mà nhắm mắt làm theo là hỏng hết sự đời nhỉ.
Trả lờiXóaEm thì chưa thấy hoa sữa bao giờ cả chị AT à... hình như trong Nam ko có thì phải? (vì em chưa thấy mừ).
Trả lờiXóaNó được PR nhiều quá nên đâm ra dân tình tò mò em ạ. Thì cũng như chị chưa thấy phượng tím, mimosa thôi.
Trả lờiXóaoh, phượng tím thì em thấy đầy bên này này, em chỉ thèm ngắm phượng đỏ và điệp vàng của mình thôi chị ui... hic, mai mốt khi em về nhớ chỉ hoa sửa cho em xem nhá chị, (hy vọng về đúng mùa)
Trả lờiXóaEm về cuối Thu thế này thì HOA SỮA. Ra Xuân tháng 2 âm thì HOA SƯA.
Trả lờiXóaCông ty anh trồng cả trăm gốc sữa.
Trả lờiXóaHiện nó đang phún nụ đầy lặc lè cành rồi.
Ôi thôi, sắp ngất.
Tẩu hoả nhập ma roài. Chuyển đi anh ơi.
Trả lờiXóaMấy trò này làm hỏng cả ấn tượng của nhân gian về hoa sữa. Hì
Ông sếp mình bị bùa bởi mấy vần thơ sặc mùi sữa của mấy cha nhà thơ chả _biết_gì_ về_ sữa nên ra tận HN khuân về hơn trăm gốc trồng dọc các lối đi trong công ty.
Trả lờiXóaGiờ thì cứ mỗi độ thu về không gian thu HN chiếm lĩnh hết hồn bọn "công nhân quí sì tộc" làm thì dở, lơ mơ thì giỏi. Khổ thân sếp.
Nhưng hoa sữa lại là thứ không thể thiếu để góp thành một mùa thu huyền diệu và lãng đãng của Hà Nội bao đời nay phải không chị? Vì thế cứ thưởng thức nó xa xa, gần gần thì sẽ thấy nó cũng được lắm đấy chị ah! Hì hì
Trả lờiXóaNói thiệt em ko thích hoa sữa
Trả lờiXóanó làm em ngộp thở
tóm lại thích hoa ko có hương
nhưng người thì phải có hương
hé hé
lâu quá ko ngồi gần nhau chị nhở
Trả lờiXóaAi không mê chứ em thì mê lắm, trong này cũng có hoa sữa, bên PMH ấy chị, tuần rồi em ra Nha Trang cũng được hít mùi hương ngọt ngào này!
Trả lờiXóaÀ cái vụ nước hao hay đấy, nhưng chỉ làm nước hoa nam thôi nha chị...
Hoa sữa từ đầu phố thoảng xuống cuối phố vào mùa thu se se lạnh thì còn tạm được. Chứ cây hoa sữa cạnh nhà ai thì nhức đầu chắc không ngủ nổi. Em không thích hoa sữa cả hoa lẫn mùi của nó. Hoa Sưa ở Hà Nội đẹp. Sao ít ai nói tới chị nhỉ.
Trả lờiXóaOài, em giống anh Giáp và thuysen nha, nhức đầu muốn ói khi thoáng thấy hương hoa sữa, có lẽ có sẵn nỗi sợ trong tiềm thức rồi. Năm ngoái em cũng có entry bày tỏ quan điểm nhân vụ nước hoa hoa sữa, để rảnh tìm post lại vậy.
Trả lờiXóaThế nhưng mà tháng 9 năm ngoái ngang qua Phú Mỹ Hưng lúc chiều muộn hơi se lạnh, thoảng một chút hương hoa sữa, lòng chợt cồn lên nỗi nhớ HN. May ra chỉ đi xa mới thấy yêu được HN và hoa sữa chăng?!
Thoang thoảng, xa xa thì yêu lắm, nhớ lắm!
Trả lờiXóa:)
Ôi là thiệt hại do lãng mạn.
Trả lờiXóaHình dung cảnh cả công ty và vùng lân cận bị hành bởi mùi hắc đậm đặc của hoa sữa mà thấy sếp khó nghĩ nhường nào.
Anh tính xem tư vấn cho ổng dẹp cây đi kẻo rồi thiệt đơn thiệt kép.
Bũa nào nước hoa ra lò, em hứa tặng 1 lít để anh sáng sáng bật máy lạnh, vẩy phòng ổng. hì.
Ừ, vđề là liều lượng thôi. Văn chương làm mọi người kỳ vọng nhiều quá, đến khi đâm phản cảm vì áp dụng không đúng.
Trả lờiXóaÝ em là người phải có hương hoa sữa phải không. Vậy thì xài nước hoa của chị nhỉ. keke
Trả lờiXóaỪ, mấy tuần rồi nhỉ? lại phải tính đi thôi nàng :D
Trả lờiXóahì
Trả lờiXóaPhải tính chuyện đánh giá nhu cầu thị trường em nhỉ. Nhưng chắc chắn là phải làm nước hoa nam cái đã.
Em nghĩ giống chị rồi :D
Trả lờiXóaHoa Sưa trên mạng bà con nói nhiều mà em. Mấy năm gần đây hoa Sưa được chú ý và PR cũng khá nhiều, dù chắc chắn nó không chỉ có ở HN đâu. Hoa Sưa cũng không có hương, chỉ có màu trắng muốt rất đẹp.
Chị cũng hãi khi hoa sữa quá đặc, nhưng cảm giác đầu mùa chạm hương thoang thoảng thì khỏi phải bàn.
Trả lờiXóaCó nhiều thứ của HN lúc ở nhà chả thấy gì, đi xa chục ngày là nhớ riu ríu lòng.
Hì. gần và quá nhiều là uýnh nhau ngay bác nhỉ.
Trả lờiXóahì chị, hương hoa sữa em đã ko thích rùi lại còn làm nước hoa nữa thì ngất luôn á
Trả lờiXóangười có hương tự nhiên mới tuyệt
dù em cũng hay dùng nước hoa ....
để xem hôm nào em được nghỉ học sẽ alo cho chị nhé
vì ko bỏ được học nên đành vậy ạ mà em với chị đã buôn thì cứ gọi là cháy quán nhà người ta
hì hì
HUG
Trả lờiXóaAh, giữa tháng 10 này sẽ công tác Hà Nội. Nghe ca tụng hoa sữa nhiều quá, để tự cảm nhận xem sao. Thật ra trong Sài gòn cũng có đấy, đi trên đường về đêm đôi khi nghe thoang thoảng nhưng cũng muốn thưởng thức cả con đường hoa sữa là thế nào. Đúng là chưa từng thấy nên phải tò mò thôi.
Trả lờiXóaChắc lúc SL tới, hương sữa vẫn còn vừa phải dịu dàng.
Trả lờiXóahình như em hổng quen mùi hoa sữa hay sao đó, trước nhà ông anh em có hai cây, mỗi khi nó nở nồng nàn quá, ông anh phải chặt bớt cành để bớt nồng nàn, bởi vì cây hành lang đường bộ nên hông dám chặt, nếu được phép ông anh em cũng chặt luôn đó. Em thích bài ca Hà Nội "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh. ..hoa sữa thôi rơi..." hồi nhỏ chưa thấy hoa sữa, thích gì đâu, bây giờ ngửi thấy mùi hoa sữa nghe nhức đầu, bởi nó quá nồng nàng, dẫn đến nồng nặc lắm chị àh! Em thích mùi thơm của hoa nguyệt quế hơn, hay hoa nhài, mùi thơm dìu dịu.
Trả lờiXóaĐúng là mọi cảm giác hương hoa đều cần thật tinh tế em nhỉ. Ngay như hồng nhung, loài hoa tình yêu, mà cắm ngập phòng thì cũng hỏng bét nữa là, Hì.
Trả lờiXóaChị cũng thích hương hoa nguyệt quế đấy.
Ngửi quá tải hoa sữa cho vô nhà thương lun.
Trả lờiXóaAT này, khu phố nhà Tom đang bị khủng bố hoa sữa và còn nhiều nơi nữa mà Tom tình cờ được ngửi. Đúng là cái kiểu thở đầy phổi thật đấy, vì cây còn thấp mà lại trồng san sát, tối về nó ...thơm chịu không nỗi. Ặc ặc.
Trả lờiXóaGiờ này TOM vẫn còn đang chia sẻ với AT, thật cảm động. Cái gì quá liều cũng ngộ độc hết trơn TOM nhỉ.
Trả lờiXóa