Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

LỚP MỘT PHIÊU LƯU KÝ - CHẠY TRƯỜNG, CHẠY LỚP, CHẠY CHỨC


1.
Chạy trường chưa bằng  chạy lớp. Lớp chọn trường chuẩn mới là cặp số dzách. Phàm đã biết lo chạy trường thì sẽ kèm theo biết lo chạy lớp chọn. 

Chạy lớp chọn lại còn lớp chọn 1, lớp chọn 2, chọn 3, búa xua. Bởi chưng thời nay nhu cầu có được suất "quan hệ nhìn lên, trông ngang", suất "chính sách nội bộ" và suất do chính sách... tiền tệ chi phối là rất nhiều. Mất gì mà chỉ đặt tên một lớp là lớp chọn cho hẻo hút cửa "nhìn ra thế giới". Thế là một trường có nhiều lớp chọn. Ai chạy siêu, chạy nhanh, chạy mạnh cỡ nào thì sẽ trúng lớp tương đương độ VIP cỡ ấy. 

Nghiêm túc mà nói, một khi còn cảnh chạy đua vũ trang trong toàn xã hội lên đủ các loại đỉnh thì đầu vào lớp 1 còn là chuyện đại náo công viên khủng long. Ai đó đọc báo chí, nghe dư luận có thể tha hồ xả bức xúc lời to, lời nhỏ, lời mềm, lời rắn, lời cong, lời thẳng phê phán phía nhà trường, nhà giáo... 

Tất cả chúng ta, không trừ ai sất, kể cả nhà giáo, nhà trường, bố mẹ, ông bà, cô dì, chú bác... của những chiến binh lớp 1 thảy đều là lá vàng rơi, hạt bụi tủi thân đang trong guồng quay cuồng loạn của cơ chế xã hội. Lõi của của lồng máy giặt ấy là hệ thống giáo dục và thêm vô số thành tố vệ tinh ở đời ràng níu nhau. 

Cái ông có trách nhiệm ấn nút chuyển chế độ cho lồng quay ấy còn đang bận đọc lại các bài báo phản biện ông về vụ điểm 0 sử kỳ thi đại học vừa qua và vụ hoãn bỏ nhóm ký tự F,J,W,Z vào bảng chữ cái sang thế kỷ 31.

2.
Nghe tin thiên hạ chạy trường cho con vào lớp 1 xong lại chạy chức tước ở lớp ghê lắm. Choáng. Tìm hiểu ra mới biết chạy trường chưa là đinh gì mà huyênh hoang ầm ĩ nhá.

Lớp 1 thì chức tước dek gì nhỉ? Duy trì tốt các kỹ năng ăn ngoan, ngủ say, vẽ đẹp, hát hay đã có ở mẫu giáo rồi học chữ, học số, học viết, học toán... là phờ rồi, lũ nhóc biết gì chức tước mà chạy. Lâu lâu cô muốn tay đại ca cá biệt nào có ý thức tí về kỷ luật thì sẽ cho nó làm lớp trưởng, tổ trưởng ít bữa rồi đổi thôi chứ gì mà chạy.

Ấy thế mà có chức để chạy đấy. Chạy cả cho phụ huynh lẫn học sinh.

Ở đâu có ban bệ, ở đó có thứ bậc. Ở đâu có thứ bậc, ở đó có ... chạy. Hê hê. 

Ở lớp có ban phụ huynh chứ sao. Thường thì cô có lời nhờ phụ huynh A, B,C nào đó vào ban để làm cầu nối giữa cô, trường với phụ huynh, phối hợp giáo dục trẻ con. Nhưng thời cơ chế giáo dục còn đầy chuyện khó khăn và chưa cơm lành canh ngọt giữa hai đầu cầu Kiều thì hoạt động ban phụ huynh cũng đầy linh hoạt hoặc... biến thái. Một số phụ huynh "biến thái" ra sức tìm cách vào làm ban phụ huynh kiểu "tay chân" để dễ nhờ cô "o bế" con hơn hoặc còn tư lợi là khác. Có trường hợp ban phụ huynh không lo chức năng phối hợp mà chỉ lo giữ sao cho cô đừng... chặt được các phụ huynh tiền A, tiền B. Hihi, toàn là cực đoan phát hãi. 

Bao giờ cho phụ huynh chính danh chỉ là cha mẹ của con mình lo phối hợp với cô mà dạy con nhỉ? Bao giờ ban phụ huynh thực sự thuộc lòng câu "muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thày" và "yêu" cho đúng cách để mọi quan hệ mà ban phụ huynh là cầu nối được hòa hợp, không căng thẳng đối nghịch hoặc ... làm hư nhau? 

Thề là bao giờ cái ông kia đọc xong báo, quay về thực hiện đúng nhiệm vụ điều chỉnh lồng giặt thì lúc đó mới tính được yên hay rối mù. Giờ có phê cỡ nào thì các bậc phụ huynh "chạy" kia cũng vẫn có lý của họ: đời không thay đổi, ta phải lựa gió. Oạch.

Cũng vì cái hội chứng lồng xoay đến cuồng ấy mà lũ trẻ con lớp 1 lại bị virus chạy nó xâm hại, vật trung gian lây bệnh chính là... bố mẹ. 

Vụ này không nhiều nhưng thói quen ban bệ nó khiến trong lớp có bao nhiêu chức tước thì lắm lúc lại cũng có đủ bấy nhiêu  vụ nuốt nước bọt của phụ huynh. Quán tính thôi chứ chắc họ cũng chả nghĩ giáo dục con thành sếp, đại gia từ bé đâu. Biết nghĩ dạy con thì đã chả thế.

Thế là nghe bảo có vụ vợ riết róng, chì chiết chồng vì anh oai phong, ví dầy thế mà không lo cho con được cái chức lớp trưởng, tổ trưởng, quản ca cho nó đỡ tủi thân, phát huy năng khiếu, xóa bỏ tự ti... Chồng chẹp miệng, anh cũng cố mà lớp này là lớp ngoại giao, thiên hạ nó mạnh đạn gấp tỉ mình, chen sao lọt.

3.
Sáng nay Quốc An buôn chuyện  ở lớp với mẹ. Câu nọ xọ câu kia, mẹ sực nhớ vụ chạy chức mới nghe, hỏi con:

- Quốc An thích làm lớp trưởng hay quản ca?

Cậu ngần ngừ tí rồi trả lời:

- Con thích làm con của mẹ Thảo thôi.

Hic. Văn vở tài cao hay là thích rúc nách mẹ cho lành hơn là lao ra đấu tranh với đời thế con trai?

- Mẹ hỏi là con thích làm lớp trưởng hay làm quản ca ở lớp cơ mà con?

- Con không thích làm gì hết, con chỉ thích... bạn quản ca thôi. Bạn ấy tên là Phương Nhi.

Há há. Thế này thì con trai mẹ si tình hơn si lý rồi. 

Thôi, khỏi chạy gì hết! Lo mà học đi cho căn bản!

16 nhận xét:

  1. ôi cái sự học ngày nay! Vào lớp 1 có khi khó hơn vào đại học chứ lị!

    Trả lờiXóa
  2. xã hội bi giờ nó "quay cuồng loạn" thế ... kinh hãi, kinh hãi quá

    Trả lờiXóa
  3. Háo danh cũng có..."di chiền" nữa đó chị ui :)

    Trả lờiXóa
  4. thực ra thay vì lo "chửi nhau" thì tìm cách mà lọt ra khỏi nó. Ai có lực mạnh thì bứng con sang Tây trồng.

    Trả lờiXóa
  5. Có luôn. Bố mẹ ấy thì giá nào chả khiến con chỉ nhăm nhăm làm sếp, bất chấp có năng lực hay chỉ là "ép thủy lực".

    Trả lờiXóa
  6. Anh đã từng tránh được ( bị ) làm ban đd phhs nhờ nêu hai điểm yếu của mình : Một là nói cà ...cà lăm . Hai là không có chức vị gì, chỉ chuyên chụp ảnh đám cưới ! Thấy không thể nhờ gì được, cô đành thôi...Hú hồn ! Đấy là năm Hương vào lớp sáu, đầu cấp. Sau cô biết là anh không bị cà lăm nhưng hay phát biểu cà rởn...Cô chán ! hì hì...!!

    Trả lờiXóa
  7. Hà hà. Em tưởng cô mê tít luôn chứ :D

    Em cũng có thâm niên làm phụ huynh, ban phụ huynh khá phong phú. Thể nào cũng có lúc kể.

    Trả lờiXóa
  8. Ừ ! Nhớ kể nhá ! Anh còn biết trong ban còn có chuyện lâm ly nữa ! Hôm nào kể...hì hì...!!

    Trả lờiXóa
  9. Chuyện gì cũng có và suýt có hết trơn :))

    Trả lờiXóa
  10. Con thích làm con của mẹ Thảo thôi.-thích nhất câu này!

    Trả lờiXóa
  11. Mẹ "ngoại giao"kém quá ít ra thì phải lo được chức lớp trưởng cho cu tí và chủ tịt hội cha mẹ mẹ thằng tí được bầu.

    Trả lờiXóa
  12. Ôi, đọc hoa mắt nhưng phục nhất là bạn Quốc An, miệng lưỡi gì mà dẻo quẹo

    Trả lờiXóa
  13. May mà Quốc An mới thích bạn quản ca với lại mẹ Thảo đới, giờ bon chen mọi ngõ ngách chị nhỉ, oải wa!

    Trả lờiXóa
  14. Đọc xong, choáng quá chị à. Giờ mới biết thêm nhiều điều. Thật may hai đứa con của em học ở những lớp chưa xảy ra tình trạng vậy. Đứa lớn thì đã kết thúc học phổ thông rồi. Quốc An yêu mẹ rất nhiều đấy. Nhất chị.
    :)

    Trả lờiXóa