Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

GIẾT NGƯỜI MÀ MẸ CŨNG SỢ THÌ...!

1.
Mẹ sốc té ngửa khi con gái 16 tuổi nói vậy. Sốc hơn mọi cơn sốc khi phải đọc, nghe, thấy những chướng tai gai mắt trong thời buổi này.

Vì con là con mẹ, bản năng âu lo người mẹ bị giáng một đòn chí mạng trước điều con quan niệm.

Vì giọng thản nhiên của con khi nói. Như thể vô cảm, căn bệnh cội nguồn của vô khối thứ nhảm nhí, điêu linh trong đời sống xã hội, đang hiện ra rõ mồn một ở con mẹ.

Vì mẹ đang kinh hãi do những thông tin về vụ một tay nhậu say, cầm dao phay hàng thịt rình đâm chết tại chỗ hai bạn nhậu ngay khu phố mình. Hai bát hương mới tinh còn nghi ngút khói. Vợ của hắn là chủ hàng thịt quen của mẹ, bán ngay đầu hồi nhà mình. Tính nghiêm trọng và kinh hoàng của vụ án đang làm cả khu phố và trên mạng sốt đùng đùng. Kinh nhất là không phải thanh niên mới lớn mà toàn những kẻ đàn ông 40-50 tuổi, ham lê la quán nhậu và rượu vào lời ra gây hấn. Tuổi ấy đàn ông còn nặng gánh gia đình hơn bao giờ hết, thế mà ngu si  cỡ kia.

Vì mẹ đã rất mệt mỏi với những bất ổn gần, xa và gánh nặng đời này. Mẹ tránh nghe những thông tin bạo lực, tính người nhơ bẩn... không nhất thiết phải biết để dồn sức lo cuộc đời thiết thực, gần gũi, có ý nghĩa, vừa tầm tay.

2.
Mẹ đứng như trời trồng giữa nhà, nói với con về cú sốc đang diễn ra ở mẹ.

Con ơi, khi con người coi một hành vi lệch lạc nào đó mà họ biết là "bình thường" thì tức là họ sẽ rất có thể tự tay mình làm điều đó lúc nào kia, hoặc mất cảnh giác về sự quản lý bản thân để sa vào làm nạn nhân của kẻ thủ ác.

Không đao to búa lớn đâu, sự thực đơn giản là thế.

Mẹ nói con hãy nhớ suốt đời này điều đó nhé. Con lỏn lẻn cười chữa ngượng.

3.
Nhớ lại, đó là lúc tivi đang nói câu chuyện kẻ nào vứt xác lợn tai xanh xuống hồ, mấy ngày trương phình, gây bệnh dịch... Mẹ rùng mình bắt con hạ tiếng tivi hoặc chuyển kênh.

Con nói "Giết người mà mẹ cũng sợ thì..." và mẹ sốc ngay ở điểm lửng câu ấy.

Con thanh minh: Con định nói là mẹ yếu, mẹ sợ cả tin giết người thì giờ nghe những tin này làm gì cho mệt thêm. Mẹ đừng nghe

Mẹ hiểu ý con. Tim mẹ vẫn đập không đều trong ngực. Ngực mẹ vẫn nghẹt. Mẹ đứng đờ ra.

Con thêm "Con xem mấy thứ này với giết nhau đầy rẫy trên báo, trên mạng, trên tivi mà mẹ".

Cơn sốc của mẹ chưa hết nên mẹ không biết mình có đang nghẹt hơn nữa không vì đầu óc mẹ vẫn nhói nghĩ tiếp: hiệu quả gây vô cảm của truyền thông tội phạm là đây hay đó là do thế hệ "teen bây giờ nó ích kỷ, nó vô cảm thế hết" như các bậc phụ huynh than thở? 

Mẹ thực sự không tin con quá vô cảm vì mẹ sống với con mẹ hiểu. Nhưng con ạ, điều con nghĩ và nói ra với mẹ theo cách vô tư chia sẻ như mọi ngày làm mẹ không chỉ sốc, mẹ thấy gánh đang gánh trên vai - gánh chia sẻ và nuôi nấng tình yêu con người cho con cái, đang trĩu thêm nhiều tấn. Con ơi!!!!!!!!!!

Mẹ phải viết ngay lập tức, hy vọng xả cơn đau trong ngực ra. Nhưng viết đã xong mà vai gáy và ngực vẫn co cứng.

34 nhận xét:

  1. nhớ con bé con nhà chị quá, nó đáng yêu làm sao :)
    hồi em bằng tuổi nó cũng hay nói vớ vẩn làm mẹ em nổi khùng lắm :)) , lớn rồi nó sẽ đằm tính thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Chị đang toát mồ hôi dù bớt lo vì con rồi nè em

    Trả lờiXóa
  3. Uống một cốc nước, thở sâu đi chị...
    Em thì tránh tối đa các tin cướp giết hiếp trên mặt báo, mặt mạng...
    Có lẽ em cũng thuộc phái yếu tim! :(

    Trả lờiXóa
  4. Uống một cốc vối quê hương và tắm rồi Mèo. Cũng đỡ.

    Trả lờiXóa
  5. shock thật...thương cho tụi trẻ đang lớn không biết dựa vào cái gì là chuẩn mực khi trên các phương tiện thông tin toàn đưa tin cướp hiếp giết..., lỗi tại nên người lớn, tại nền giáo dục...

    Trả lờiXóa
  6. Mới nói thôi mà chị. Vẫn còn đủ thời gian ngăn chăn. Giờ bằng tuổi nó chúng còn thực hiện luôn cơ.

    Trả lờiXóa
  7. Em đang phát khóc thực sự anh ạ.
    Pha cả hoảng hốt.

    Trả lờiXóa
  8. Thì phải nói ngay với nó đó em. Tuổi nó đã bao sâu cần bắt mà thêm vụ này thì sốc nặng.

    Trả lờiXóa
  9. Hà An tồ tẹt, thương quá, là nó nói ko kịp nghĩ thui mà

    Trả lờiXóa
  10. Bình tĩnh, biết được tâm lý để sát sao với con hơn em ạ!

    Trả lờiXóa
  11. vâng. Biết vẫn hơn k0. Em cũng sợ nó k0 "tự nhiên" nữa nên vẫn phải nói rõ động viên con nói ra cái nó nghĩ, chỉ phân tích vì sao mẹ sốc thôi.

    Trả lờiXóa
  12. Thực ra nó nông nổi và vô tình thôi,Không có gì.
    Hàng ngày báo chí tràn ngập những vụ án với những cái tít giật gân, câu khách.Sự chen chúc trên phố với hình ảnh những người lớn giành giật nhau từng khoảng không gian sinh tồn, sẵn sàng ăn thua đủ với nhau chỉ vì mấy thứ vớ vẫn.Súc vật thì được giết mổ bừa bãi và chở trần trụi với máu me trên đương...nó tác động vào những giác quan của trẻ tạo ra cái nhìn vô cảm đối với bạo lực.Không phải lỗi của bọn trẻ.

    Trả lờiXóa
  13. Vâng. Em cũng đã hiểu đúng mức tình hình của con nên tim đập ổn dần rồi.

    Đang nghĩ xem với cái môi trường thông tin như bãi rác thế này thì cần có chiến lược thế nào với con để phòng và chống được tới đâu hay tới đó.

    Trả lờiXóa
  14. Bình tĩnh em ạ ! Nếu HA nói hoặc ý của HA là : " TIN giết người mà mẹ cũng sợ...! " thì đâu có gì ghê gớm nào?

    Trên báo đài ti-vi phim phủng đầy những chuyện như thế ...Ngày nào mình và con cái mình cũng nạp vào... nạp vào...Nên cũng...lì dần...!!

    Trả lờiXóa
  15. chi a, co le dieu chinh dan dan cac con se hieu. Tre con vo tam .
    Ba me nhay cam binh tinh ha chi.

    Trả lờiXóa
  16. Dạ. Giờ thì hiểu ý con, đỡ sợ dần rồi. lúc đó em muốn rớt cuống tim.

    Trả lờiXóa
  17. HUG

    Thực ra giờ nghĩ như vậy cũng là được báo động để lo cô ạ :)

    Trả lờiXóa
  18. Chắc là nó nói chơi thôi, bột phát, không nghĩ sâu xa.

    Trả lờiXóa
  19. bình tĩnh chị!
    HA tồ tẹt ý mà giống như bạn ộp nhà em ý nói chả nghĩ gì

    nhưng mà cũng là một cơ hội để mình dạy cho con hiểu biết hơn.
    :)

    Trả lờiXóa
  20. Việc này chị Chuồn điều chỉnh, hướng cho HA đơn giản. Chị Chuồn mà.
    :)

    Trả lờiXóa
  21. Đến tận giờ này, mỗi lúc chị lại đỡ một chút. Lúc ấy thì sốc thực sự. Hì

    Trả lờiXóa
  22. Hy vọng!
    Sống chung với "lũ dậy thì" nào dễ em nhỉ

    Trả lờiXóa
  23. chị bình tĩnh chị à, từ từ trò chuyện với cháu nó, không quá khó khăn đâu chị.
    hug

    Trả lờiXóa
  24. Đúng lúc này nhẹ hơn rồi em. Có lẽ ổn cả

    :D

    Trả lờiXóa
  25. cháu gái em ngày xưa cũng làm em rất lo vì những " phát biểu" của nó, nhưng sau thì mọi việc ổn hết chị à. Thực ra chúng nó vờ vịt " chứng tỏ " mình thôi
    :)

    Trả lờiXóa
  26. Con này hồi hai tuổi, bảo ra xem xe trước cửa nhà còn k0, nó bảo "chưa còn". Cả nhà hoảng hồn lao ra. Thì ra định nói là "chưa mất".

    :((

    Trả lờiXóa
  27. Em nghĩ là cô bé vô tư tồ tệch mà nói vậy thôi, thực sự chưa nghiêm trọng lắm đâu Bác ạ. Hít hơi thật sâu thở ra từ từ... xuôi đi Bác nhá!

    Trả lờiXóa
  28. Đã xuôi, nuốt nước bọt ừng ực roài :D

    Trả lờiXóa
  29. thở chầm chậm, đều, lấy hơi để mà gánh chị nhé. môi trường sống ngày càng phức tạp quá.

    Trả lờiXóa
  30. Ở tuổi cháu, nói năng, đi đứng đều chưa có sự suy nghĩ sâu xa chị ạ. Đôi khi bé nó phát ngôn linh tinh ấy mà, mình điều chỉnh và góp ý dần cho cây non mong đến ngày cứng cáp sẽ có dáng thẳng đẹp ạ.

    Trả lờiXóa
  31. HA dang o lua tuoi teen nen phat bieu linh tinh ko suy nghi thau dao thoi chi a, em nghi vay, roi tu tu anh chi luyen va noi chuyen voi HA nhieu hon, HA se dam hon i ma. Chi nhe nhang chut chi nhe... om om chi.

    Trả lờiXóa