Đôi lần muốn kể lại
Chuyện cổ tích trần gian
Xưa xửa xừa xưa ấy
Gió thu từng chứa chan
Rồi đôi lần khao khát
Ngày cổ tích trần gian
Chưa bao giờ dừng lại
Chưa bao giờ nát tan
Đôi lần tha thiết nhắc
Đôi lần trầm lòng thôi
Trần gian thu cứ chín
Theo đắng ngọt luân hồi

dạo này lại hay mần thơ! chị!
Trả lờiXóaThu vẫn thế mà lòng còn nát tan
Trả lờiXóaChuyện cổ tích trần gian
Trả lờiXóaDẫu muôn đời vẫn đẹp
Nhưng ngoài đời chẳng thế
Nên đừng tin nghe em!
:D
Dạo này thơ lại hay mần trò với chị :D
Trả lờiXóahè hè. tan rồi thì lấy đâu ngồi mần thơ.
Trả lờiXóaMột tin thì cõng một ngờ
Trả lờiXóaCho trần gian khỏi chơ vơ thu sầu :D
Thu HN về đêm tuyệt chị nhỉ, khiến lòng mềm lại, yêu người, yêu đời hơn.
Trả lờiXóaRa khỏi nhà, đi một vòng lúc 5h sáng hoặc 10 h đêm thì hết ý em nhỉ
Trả lờiXóaVâng. Rất tuyệt ạ.
Trả lờiXóa:)
:)
Trả lờiXóaCó chút ấy dịu êm để tạm vãn hồi trong thời đại bất an này
Thơ chị khỏi chê
Trả lờiXóa:D Được khen vừa khoái vừa ngại
Trả lờiXóaChị Chuồn thông minh trong ngôn ngữ mà. Khen thường xuyên mất hay chị nhỉ.
Trả lờiXóa:)
Hì
Trả lờiXóa