Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

CHÂN DÀI, UNG THƯ và LOÃNG XƯƠNG (NHẢM 9,5%)

Hôm nọ nghe nói có thông tin khoa học rằng chân dài dễ bị ung thư hơn chân ngắn. Oài, vậy thì câu "thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt" là chân lý đúng tuyệt đối. Giá nào tôi cũng muốn chân dài.

Biết thừa làm gì có ai sợ chết đến khấn trời chân mình đừng dài. Và cũng chả có anh chàng nào đọc phải cái tin ấy mà lại nhụt cái chí chinh phục những đôi môi đi kèm với chân dài. Mấy vụ thi, đua hoa hậu từ cấp xuyên lục địa tới cấp phường, cấp tổ dân phố đều không bỏ tiêu chuẩn dài chân ra khỏi barem chấm. Đầy người còn bỏ tiền đi kéo dài chân, bất chấp đau suýt chết kia kìa.

Ờ, nhưng hóa ra mấy cha lều báo chém gió trúng đoạn chót chứ tin thật (từ báo tây) là những người cao có nguy cơ ung thư cao hơn người thấp. Mình hơi tò mò không biết nhà nghiên cứu và người đưa tin có tình hình cao thấp ra sao. Hihi. Thở phào, chân dài chắc gì đã nguy cơ hơn chân ngắn mà... lưng dài. 

Tin lên trang chủ mấy báo mạng rầm rĩ chừng ba hôm là mất hút đúng theo quy luật đè lấp của dòng thông tin thời hư ảo. Chặc chặc chặc, ra đường thấy chân dài, trắng nõn vẫn cứ đầy mắt hiếng, mắt tròn, mắt dẹt ngó nghiêng mà chả thấy tia nhìn nào thương hại kiểu nó trông ngon thế mà sắp chết vì ung thư đấy.

Chân dài, dáng dây cân đối cứ là hết ý muôn đời. Chân không dài mà dáng cân đối vẫn cứ ngon lành cành đào muôn kiếp.

Hôm nay đi cùng bà ngoại lũ trẻ vào thăm bà dì (đều bảy mươi dư vài xuân) nằm viện vì loãng xương nặng. Dì và bà ngoại trẻ con khi xưa là dạng dáng chuẩn cỡ mỹ nhân: 1m48 và 1m49 . Dì than thở mới đo chỉ số để trị liệu, choáng là sụt 13 cm chiều cao vì loãng xương thì đốt sống dồn lại sao đó. Nỗi buồn thảng thốt trong đáy mắt hai mỹ nhân ngày cũ. 

Muốn phá tan không khí ảm đạm tức ngực, mình chọc bà dì: Oài, thì ... càng tốt. Cháu thấy chân dì có vẻ dài ra vì lưng ngắn bớt, ngon hẳn ấy. Hai bà mỹ nhân la oai oái hù mình lo về mà uống sữa can xi kẻo mai này mất cân đối thậm tệ thì mày chết. Chả là chân mình dài miên man mà. Hớ hớ.

Viết cả cái ẻn dài đủ thứ thông tin khoa học, y học mới có cớ thả con chốt khoe của. Mà lại là thứ của đã bị... chiếm hữu. Chẹp. Nghe bảo chân em dài là em dễ ung thư đấy bố nó ạ. Bố nó chả nói chả rằng gì sất. Hay là bố nó... (sướng/hy vọng/buồn nhũn tứ chi/choáng...) mà cấm khẩu tạm thời??? Hay bố nó nỡ muốn em loãng xương cho chân mau dài hơn?

14 nhận xét:

  1. em sẽ tích cực uống sữa dù chân em cũng hok dài mấy
    :P

    Trả lờiXóa
  2. tình hình laf ko nên để bị lùn đi nhỉ nhất là khi chân mình ko dài.

    Trả lờiXóa
  3. Vik cả ẻn dài đọc ra mỗi câu chân chuồn dài hớ hớ. Đẹp là ok òi, còn lại kệ.
    Em đi uống canxi đây

    Trả lờiXóa
  4. Buồn cuời vụ khoe của đúng là có"diên"phe có nghệ thực.

    Trả lờiXóa
  5. thế này là nhảm 100% rồi chứ không phải nhảm 95% đâu! :D

    Trả lờiXóa
  6. chị đang chọc mấy đứa chân ngắn như em đấy à :((

    Trả lờiXóa
  7. Dù chân dài ngắn thì cũng lo uống sữa hay tìm cách bổ sung canxi em ơi.

    Trả lờiXóa
  8. :D

    Kiểu gì chả "lùn" đi hử em, nhưng lạy trời đừng để sụm lưng

    Trả lờiXóa
  9. Còi xương thể bụ bẫm cũng có đấy nhá :))

    Trả lờiXóa
  10. Hà hà.

    Khoe khoang khéo k0 thì mang tiếng lắm em nhở

    Trả lờiXóa
  11. Em nhảm có "chín phẩy năm" mà. Hôm qua thăm dì về mà sợ đấy chị. Chứng kiến cơn đau loãng xương, những tác dụng phụ của liều thuốc truyền chống loãng xương là đủ kinh hãi chị ạ.

    Trả lờiXóa
  12. Không dám dụ nó nhận chân ngắn đâu nhá. Tự cảnh báo biết thân thì lo uống sữa, ăn ốc...

    Trả lờiXóa
  13. Hai mỹ nhân ngày cũ vui tính quá chị nhỉ ;)

    Trả lờiXóa