Thế nào là người về hưu hạnh phúc?
Là như sếp mình.
1. Còn sống tới ngày hưởng hưu.
2. Còn sức khoẻ để sống với những điều muốn làm mà cả đời công chức chưa làm được vì những ràng níu trách nhiệm, chính trị, phấn đấu. Từ nay có thể làm... xe ôm thực thụ đầu đường như sếp muốn, có thể chơi piano như sếp thích, có thể ... Sếp là người tài ba, hào hoa và đào hoa mừ.
3. Sếp không về bó gối trong góc nhà, góc vườn vì chỉ là hết quản lý, hết công chức, ăn lương bảo hiểm chứ còn nhà chuyên gia đầu ngành lĩnh vực độc đáo thì số lời mời tiếp tục làm nghề vẫn còn quá nhiều, quá bề bộn. Sếp thích làm gì sếp làm.
4. Mọi khúc mắc, mọi bực bội vì chuyện nọ chuyện kia đám thuộc hạ hoặc phe đối lập gây ra đều có thể xem như mưa to là mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa. Về rũ tay áo nhẹ tênh.
5. Tài sản đủ để từ nay thích làm việc thì làm, thích chơi thì chơi. Tài sản hoàn toàn lương thiện nhờ làm khoa học, có thể nảy nở nhờ thời thông qua chứng khoán, giá vàng lên, giá đất tăng.
Điểm thứ 6 mình chốt khi trả lời câu hỏi ấy của sếp cũ và sếp đương kim là: Anh vẫn còn bà chị chung thuỷ đang chờ anh về để nấu cơm, nấu cháo, vui thú tuổi già và con cái thành đạt.
Sếp mới vỗ tay. Cả bàn tiệc nhất trí.
Sếp cũ không nhận lời mời tiếp tục cộng tác việc nọ việc kia theo lời sếp mới. Sếp cũ cũng từ chối lời mời về tổng kết viện cuối năm. Sếp thẳng thắn, hôm nay đã là một điểm dừng đẹp, vậy thì nên dừng. Mình nghe thấy lạ lạ, dù biết sếp vốn là người bộc trực, thẳng thắn phát biểu. Thường thì dù thế nào người về hưu cũng gắn với cơ quan cuối cùng theo cách nào đó và còn lui tới nếu ở tư thế và bối cảnh như sếp - người sáng lập và đặt nền móng cơ bản cho cơ quan hôm nay. Và sếp thẳng thắn lý do - cái lý do làm điểm thứ 6 mình nghĩ, mình lấy làm lý tưởng theo lẽ người đời đã bị lung lay.
Thì ra sếp có một "mảnh vườn vài sào" ở không xa Hà Nội. Ở mảnh vườn đó có "một cô đang trông giữ". Giờ sếp "một chốn đôi nơi", "việc nó đã thế nên đành thế", "đã suốt đời cống hiến, xứng đáng làm đảng viên, công chức, giáo chức giờ chỉ sống cho mình, và đã có thể chết theo cách mình muốn". Sếp thẳng thắn, vài người không ngạc nhiên vì như sếp nói luôn là biết từ lâu nhưng "chắc im lặng để giữ cho tôi". Cũng có thể ai đó không ngạc nhiên vì đã quen lắm với sự đời. Số còn lại vì mải buôn gì đó nghe không rõ chuyện. Số nữa thì im lặng như tờ dù đang nói cười vui vẻ.
Mình thuộc số cuối cùng. Mình bất ngờ. Chuyện đời như vậy nghe nhiều rồi. Người ta cũng có thể chờ phút về hưu để sống tung ra như đời thực có. Đã biết những sếp chờ ngày hưu để công bố con trai và mẹ của nó bao lâu "ở hầm bí mật". Nhiều người hứa hẹn với nhân tình "về hưu, hết ràng buộc, anh sẽ về với em". Mình cũng không thần thánh hoá sếp để giờ vì thế nghĩ khác về con người sếp. Bình thường. Mình tự nhủ lòng thế dù có sốc.
Có lẽ phương án thứ 6 như của sếp cũng là mô hình "người về hưu hạnh phúc" thời nay mà mình cần cập nhật. Sự đời nó thế. "Theo tiêu chí của Thảo, tôi thực sự là một người về hưu hạnh phúc". Và vẻ mặt sếp cũng toát lên điều đó thực sự. Sếp hạnh phúc.
Sếp là người tài ba, hào hoa, đào hoa. Mình có một sếp hào sảng, mình biết ơn sếp nhiều. Vợ con sếp, như lâu nay mình biết, là những người hiền hoà, nhẫn nhịn và cũng tài hoa. Nhưng làm vợ con của sếp thì thích nghi thế nào nhỉ? Mình đang nghĩ.
Còn những phương án 6 nào cho mô hình người về hưu hạnh phúc?
Chị ơi, bao giờ bố 2 An về hưu???
Trả lờiXóa:D
5 năm nữa. Và chính bố An An cũng xác định về hưu, mong là còn sức khoẻ để làm điều mình muốn. Nghề của bố chúng về sớm 5 năm so với người đời.
Trả lờiXóa:D
5 năm để chuẩn bị tinh thần cho ngày phát quang "hầm bí mật", cũng tương đối nhỉ.
Trả lờiXóa:D
:))
Trả lờiXóaChả biết nữa. hehe.
Một sếp anh ấy quen cũng mở tung nắp hầm khi về hưu đó.
Chị cũng thấy nhiều chồng của bạn (vong niên) của chị đã có hầm bí mật giữa thanh thiên bạch nhật nữa.
Ko thấy ác cảm với sếp mà còn hơi... nể. Khi sếp đã thẳng thắn như vậy thì chắc sếp cảm thấy chẳng có gì xấu xa ở đây. Không ở trong chăn, mình đâu biết chăn có rận hay ko???
Trả lờiXóaSếp em là người thẳng và thực. Vậy là sếp đã sống đúng nguyên tắc tốt đời đẹp đạo, công dân gương mẫu, công chức mẫn cán.
Trả lờiXóaEm chỉ thấy mình cần cập nhật thông tin để tự hiệu chỉnh cách nhìn cuộc sống. Có lẽ thế.
Em còn 20 năm. Không bít còn cầm sổ ko?
Trả lờiXóaChị từng ước được sống tới ngày hưởng hưu. Hàhà
Trả lờiXóaáh! giờ thì nhớ ra là mình đã về hưu non ôm một cục ròai! hức!
Trả lờiXóahic, bùn quớ, mình chả được ôm sổ hưu, huhu
Trả lờiXóaem cũng thấy giống như chị Diễm ý :)
Trả lờiXóathế mới đời :)
Mình thì không làm sếp...nhưng đã cảm thấy rất hạnh phúc khi không phải lấn bấn điều gì...và cũng cchẳng có bí mật gì để phải bật mí...Ơ mà cũng còn lâu mới hưu nhá!!!:))
Trả lờiXóaTưởng anh Lãng bảo "Anh cũng có một bí mật" :D
Trả lờiXóathì ra sếp nào cũng thế !
Trả lờiXóachờ hưu rùi tính...ặc...ặc..:))
Trả lờiXóaThế đã công bố bí mật chưa?
Trả lờiXóaNông dân còn có sổ hưu nữa là. :D
Trả lờiXóaBình tĩnh chấp nhận
Trả lờiXóaAnh bật mí từng khúc cũng có cái hay :))
Trả lờiXóaMột là thía lào? Nhìu.
Trả lờiXóaẤy, để cho thiên hạ hi vọng với chứ :((
Trả lờiXóaMần luôn, chờ chi?
Trả lờiXóaNày, đọc xong có cảm giác như vừa uống chung rượu cay nhiều hơn nồng nhé. Chắc do người chế biến...
Trả lờiXóaCool hiểu Chuồn quá. Cay nhiều hơn nồng. Những việc này k0 bao giờ là vui hay bthường. Cứ gắng nhìn như chuyện đời xảy ra nó thế. Và mình cũng đã viết càng khách quan càng tốt.
Trả lờiXóaKhông biết vợ con Sếp đón nhận chuyện này thế nào? Ở đời tham quá cũng chẳng sung sướng gì đâu em ạ!
Trả lờiXóaKhổ thân sếp của em, giờ thì không muốn cũng phải...làm vườn !
Trả lờiXóa:)
Chị ơi có rất nhiều phương án 6 cho mô hình người về hưu hạnh phúc. Vấn đề là phương án nào cho phù hợp với từng người và trong bao lâu.
Trả lờiXóaKhông thể nói trước, biết đâu hiện tại sếp chị đang phấn khích thích làm vườn, vài năm thấy sức khỏe không ổn lại chán làm vườn mà muốn về nhà cũ dưỡng lão! Lúc ấy có còn nhà cũ mà về dưỡng lão không?
Em k0 biết nữa. Em k0 đoán được dù em vài lần tới nhà sếp và cũng đã chứng kiến nhiều chuyện khác tương tự...
Trả lờiXóaSếp em đang thích thế í chứ
Trả lờiXóaChị nghĩ mình không ở trong cảnh, không hiểu hết. Dẫu gì, là quân, chị thực sự kính trọng ông. Chị cũng chịu ơn sự hào sảng của ông nữa.
Trả lờiXóaÔng ấy hào sảng, tốt tính, thẳng thắn, nhưng người tốt vẫn cứ làm khổ người khác như thường chị nhỉ, nhất là vợ mình. Nghe cứ chua chua và khó chấp nhận, nhưng đó là hiện thực rồi.
Trả lờiXóaChị cũng nghĩ như em. Lúc nghe chị rối bời vì thế đấy.
Trả lờiXóaHào hoa, tài hoa thì OK, còn đào hoa là sếp bứng cả gốc lẫn ngọn sao? hehehe..
Trả lờiXóaHào hoa, tài hoa, đào hoa ...mà ngày ngày cắm cúi làm mỗi mảnh vườn con con thế cũng...phí em nhỉ ! Mong cho anh ấy kiếm thêm vài ba mảnh nữa mới ổn. Sếp em thích làm vườn mà..:)
Trả lờiXóaCũng hơi sốc thật chị ạ. Người trong cuộc mới có quyền nói đến câu chấp nhận chị nhỉ? Mình, người ngoài chỉ có quyền đứng ngoài.
Trả lờiXóaTớ cũng sắp về hưu, cũng may, chẳng bao giờ được làm sếp, và cũng may, chẳng có sào vườn nào cả, chỉ thỉnh thoảng đủ tiền cà phê quán cóc vỉa hè, nhìn người qua lại cho qua ngày... Hichic!
Trả lờiXóa