Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

ĐẾM LỊCH

Cuối năm nên chăm đếm lịch. Thực ra thì vì mong năm nay hết quách đi cho thôi âu lo xui xẻo dắt díu nhau như đoàn cô hồn hành hạ mình.

Thái Bạch sạch cửa nhà. Từ khi biết câu này, nghiệm thấy năm nào đụng Thái Bạch mình cũng bị những cú ngã sấp ngã ngửa đến nơi đến chốn. Năm thì hao tiền, năm thì tai tiếng trời ơi đất hỡi, năm thì quan hệ cuộc đời bị xiêu vẹo chả cơn cớ gì.

Năm nay, bấm đốt ngón tay, đã đủ năm ngạch hạn hán: quan hệ gia đình lớn bỗng dưng ậm ợ, tiền bạc hao hụt đủ kiểu, thị phi vô căn vô cớ, "bạn" - cung nô bộc - bạo phản, công việc lúc thì bị ngáng trở, khi lại sờ đâu rụng đấy. Oạch. Cứ là lê lết đi vì kinh hồn và chán chả buồn chống. Bỗng gần đây hoá giải tự thân từng việc. Cái thì bỗng xoay ra ổn, cái thì không vãn được nhưng gió lật xuôi chiều thay vì đảo điên, cái thì cho xuôi theo ... cống - mịa kiếp, cái này mới nên còn tí uất dù xác định thả vì nó vô cớ không thể hình dung. Nhưng dù sao thì sự nào to mấy rồi cũng có hướng xoay trôi, xem như vận hạn tự xuôi qua, không di chứng. Thế mới biết ở lành chưa chắc gặp hiền, nhưng ở lành sẽ không di chứng vì sự ác đến không tránh được kia.

Mong từng ngày cho hết năm. Thấp thỏm tính là đến hết tháng Chạp. Bạn  động viên chỉ hết tháng 11 âm, tức là còn 5-6 ngày thôi.

Giá nào cũng hãi rồi. Đếm lịch từng ngày thay vì... bóc lịch. Chưa năm nào hoảng hốt vì hãi hùng đến rúm người vài vố như thế. Chồng bảo bu mày hãy còn ngơ ngác lắm. Thế ngơ ngác có phải ngây thơ vì còn trẻ không hử thầy mày? Nhưng dù gì cứ gặp vận hạn mới thấy thầy mày rất có giá trị làm cọc để dựa.

Một năm vận hạn te tua nhưng vì xảy ra những điều đó thì: 1. Vợ chồng gần nhau hơn trên thuyền chống chèo; 2. Sẽ an nhiên hơn trước bão gió đời này vì một lần nữa nghiệm được rằng chuyện gì đang chịu đựng, đang trải qua cũng rất mệt, rất to nhưng qua đi là nhẹ trớn, nhẹ hều, hậm chí thấy cười phá lên vì chả đâu vào đâu. Vì không di chứng mà; 3. Lọc được khối quan hệ tưởng hay mà đến ngày đểu, không chỉ với trực tiếp kẻ gây ác nhé mà cả với những người tưởng vô sự bỗng dưng nhân dịp lại lộ tướng.

Âu cũng là hay trong dở. Cái hay thì còn dư âm, mà cái dở thì xuôi không dấu tích. Vậy là buôn gánh trần gian có lời ư? Ru lòng thế hay đó là đời thực luôn thế? Để mà ngẫm.

Vẫn khấn thầm còn ít ngày nữa, ráng ngồi yên cho bớt hoạ... Cái gì né bớt được gieo nhân thì ta tránh cho khỏi hận hay di chứng khi bị quả... tạ táng trúng đầu.

24 nhận xét:

  1. Chúc chị mau qua những ngày tháng cuối năm trong yên lành hén ;)

    Trả lờiXóa
  2. Em đồng cảm với chị vì cùng Thái Bạch sạch túi nên sẽ đếm cùng(năm sau dứt khoát ngăn mẹ em coi sao hạn cho em để đỡ âu lo).

    Trả lờiXóa
  3. Nào chị em mình cùng đếm nhé! :D

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn em gái!
    Đang khấn mà em, khấn rất chân tâm.

    :)

    Trả lờiXóa
  5. Ôi những kẻ te tua hãy liên hiệp lại...

    Trả lờiXóa
  6. Ừ nhỉ, cả chị cũng trong liên hiệp chị nhé. Sáng nay em còn phát hiện cả hai đôi bốt đen và nâu đều hỏng rồi sau hai ba năm bền bỉ. Đôi đen đi khâu, đôi nâu ra xe rác. Lại tốn xiền đây nhưng không xem là hạn mà là cơ hội chị ạ :D

    Trả lờiXóa
  7. Mơ được ước thấy chỉ còn 2 ngày nữa là thoát 2010
    Còn hết Thái bạch thì phải sau tết nguyên đán...chịu khó đợi chút xíu.

    Trả lờiXóa
  8. Ôi, đúng là em không thạo tính bác ạ, nhưng từ cuối năm ngoái nó đã tác quái rồi bác.

    Trả lờiXóa
  9. Thôi cố lên cô lên còn vài tuần nữa là xong năm cũ bạn mình. Theo lời ngừơi thiên hạ nhìn xuống cho thấy mình còn may vậy.

    Chúc ngày tháng qua nhanh với bạn Chuồn.

    Trả lờiXóa
  10. Cám ơn May thân mến!

    Hôm nay cũng tỉnh tỉnh hơn chút để... thống kê :D Đợt truớc thì u mê đi luôn, mất hết cả năng lực AQ nữa. Hì

    Trả lờiXóa
  11. Mấy ngày nữa là hết năm rồi...Chúc chị sang năm mới sẽ nhiều may mắn, nhiều niềm vui! Hugs!

    Trả lờiXóa
  12. Cám ơn em gái! Mong em cũng vậy nhé em!

    HUGs

    Trả lờiXóa
  13. Ôi giời, em thì thế nào cũng được, giờ ngày nào cũng vậy cả thôi, đau đớn khổ sở đủ rồi.

    Trả lờiXóa
  14. Ráng vài ngày nữa, qua năm mới tha hồ hanh thông, may mắn.

    :D

    Trả lờiXóa
  15. Cám ơn bạn tớ! Giờ tớ sẽ đi bộ một chút để nhẹ bớt...

    Trả lờiXóa
  16. Năm mới an lành chị guột ui.
    :)

    Trả lờiXóa
  17. Biết em đang đếm lịch nên lá vàng cứ xếp đợi chờ. Nhanh tai qua, nan khỏi để đón năm mới Chuồn nhé!

    Trả lờiXóa
  18. Em cám ơn chị. Vẫn chưa được buông tha. Hôm nay có lẽ mới là đại sự. Em chỉ biết bơi đi...

    Trả lờiXóa