Đừng tưởng tượng nhiều quá thế khi đọc title chứ hử!!!
Là yêu lấy mình ấy. Là sống gấp ấy. Yêu lấy mình nhanh lên khi còn có thể ấy.
Tự yêu, thế mà tốn phết.
Hết 50k để yêu phần đầu tóc, móng chân.
Hết thêm 150 k để yêu... toàn thân. Cũng bõ. Từ chỗ mình còn chán mình mà lúc yêu xong cứ thấy mình hơn hớn, khoẻ hẳn chứ không bã bời nữa. Ở mười mấy năm mới biết một điểm yêu cực kỳ đến thế ở sát sạt. Suốt cuộc yêu cứ được nhắc: em thả lỏng đi. Mới thấy mình cứ âu lo, tự căng thẳng nét mặt thì dại quá. Hẹn lịch tuần tới rồi.
Bổ sung 5k nữa rước về một ẻm mùi hương ngào ngạt đầu mùa có tên gọi mùi già. Đắt thật, ẻm này thì đắt thật so với chính vụ nhưng bù lại ẻm là một phần nghi lễ thiêng liêng mang tên: Tắm. Mỗi năm ít nhất có hai lần run rẩy toàn thân, chết lịm toàn phần khi đón em và em đón ta: bữa tắm đầu mùa và bữa tắm tất niên.
Định tự yêu thêm vài sóng nữa nhưng chừng đó đã hết xừ ngày. Thôi, cũng tạm đủ để hồi lực, đủ để lên tinh thần nấu một bữa thật ngon đãi chồng con sau mấy tiếng dài mình biến mất, trốn đi tự yêu.
Tiện thể nói luôn là thực đơn cũng là một cách tự yêu. Thay vì mua những thứ chỉ có chồng con thích, đây mua thứ hoặc cả nhà thích hoặc mình ta thích thôi. Bốc lên, chiến thắng sức ì, yêu mình thêm phát nữa: mua rau bí tự tước thay vì mua sẵn. Mình nghiện tước rau bí mà lâu nay cứ phải chân thấp đập chân cao tiết kiệm thời gian để làm ôsin cho trọn tình vẹn nghĩa. Hức.
Giờ đến khuya, hễ mọc thêm hoặc nhớ ra thêm vụ tự yêu nào ngoài chuyện cắt tóc, sửa móng, mát xa, tắm lá nói trên thì sẽ bổ sung vào ẻn ngay. Được yêu thì... miễn kể. Đó chỉ là hậu/hiệu quả của quá trình tự yêu thôi.
Chưa thể còm , để chờ cười nhiều chút xong qua còm .
Trả lờiXóa:D
Trả lờiXóaBáo cáo hết ạ
Còn một cách " tự yêu " đỉnh điểm nữa... mà chưa thấy chị liệt kê báo cáo ! :-)
Trả lờiXóaCòn mà , chờ đọc các câu còm của mọi người tham gia và nhất là còm của Chuồn mới thấy đời là những niềm vui .
Trả lờiXóaĐúng òi. Mỗi tháng mấy trăm k nét và bò nóc nữa :))
Trả lờiXóaBáo cáo chị! Nhược điểm lớn nhất của em là lâu lâu ù còm. Xấu xấu là.
Trả lờiXóaHihi
Qua đọc ẻn và còm nhà em chuồn là một cách tự yêu bản thân . Hia hia ...
Trả lờiXóaThế là người này cứ dùng người nọ để yêu mình. Hà hà
Trả lờiXóaha ha ha ....
Trả lờiXóaNgon gúm. Hôm nay em ườn ra nhận yêu thoai.
Trả lờiXóaEm đang yêu dở món rau bí đây
Trả lờiXóaQuá đã. Hôm nào đến đây dẫn đi yêu toàn thân
Trả lờiXóaHiahiahia, món í chỗ em ko có
Trả lờiXóaHoá ra ngay cạnh nhà chị.
Trả lờiXóaHoan hô AT, còn khoản tự yêu bồi dưỡng ăn uống cho mình nữa cơ, hoàn thiện nốt nhé, thế mới đúng là người phụ nữ dam dang trong cả ngày lụt lẫn không lụt :))))))))
Trả lờiXóaMùi nước mùi già là mùi rất quyến rũ mà chị :D
Trả lờiXóaQua đêm nay có gì kể thêm rồi em sẽ còm.
Trả lờiXóaGiờ là gần nửa đêm, vẫn chưa thấy rì. Hẵn còn dá bóng trên tivi, chưa diễn ra hiệp phụ giữa hai hiệp chính. Hự.
Trả lờiXóanhững đứa ở xa chùm khế ngọt như em ngoài việc thèm đủ thứ món ăn cũng khắc khoải nhớ những giây phút được " tự yêu" như chị, nhất là vào màu đông hay những khi mệt mỏi
Trả lờiXóaGần sáng òy
Trả lờiXóaĐọc ẻn này của chị em lại phải lục lại một ẻn cũ mà chị post, nó sẽ hợp lắm với tâm trạng em lúc này.
Trả lờiXóaTự yêu! Đúng tiêu chí rồi còn gì. Triển khai luôn Chuồn ơi. Heeeee
Trả lờiXóa