Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

... NHẤT TRẦN GIAN ???

Người nào xấu nhất thế gian? 

Không hẳn là người có thân hình xấu, mặc quần áo xấu.

Người "tâm địa xấu lồi lên mắt, lên mặt" mới là người xấu. Nhà Chuồn thú thật là rất hãi hùng ám ảnh vì vài nhân vật thật có vẻ xấu tâm "lồi lên mắt, lên mặt" chuẩn khỏi chỉnh.

Người này lại hay mang kèm theo căn bệnh ác tính nhất trong lịch sử nhân loại là "tính ác".

Cuộc thi không dễ kiếm ra kẻ số một ngay đâu. 

Tất nhiên người xấu "lồi" ấy lại có thân hình xấu, mặc quần áo xấu thì sẽ lọt thẳng qua vòng sơ tuyển để dự hội thi "Xấu nhất trần gian".

Nhưng những kẻ siêu đẳng nhất thường ém kỹ căn bệnh "tính ác" và những thời khắc "lồi xấu" thường lại xen với phút giây nguỵ trang đường nét tô vẽ đẹp đẽ về lời nói, hành vi theo phương châm "mật ngọt làm ruồi chết tươi". 

Chúng chả bao giờ muốn bị đặt lên bàn ban giám khảo của cuộc lựa chọn này cả nên túm được để mổ xẻ là chuyện gian nan. Khéo nó còn tìm cách không những lọt vào ban giám khảo mà còn thành Chủ khảo để lũng đoạn ấy chứ.

An ủi một điều là đứa xấu cỡ đó thì không sớm thì muộn cũng có lúc lộ hàng. Chi bằng chúng ta cứ tỉnh táo mà làm ban giám khảo mọi lúc, mọi nơi. Đứa nào "lồi" ra lập tức bị tóm dính nhá.  Ai không tỉnh thì làm ruồi, ôi, khổ.

Băn khoăn hai điều:

1. Biết bao giờ mới có sản phẩm bình bầu "kẻ xấu nhất mọi thời đại" và các giải phụ mọi lĩnh vực kiểu chết danh như Sở Khanh, Tú Bà, Mã Giám Sinh...

2. Khi đã tìm ra kẻ để "gán giải" thì liệu gọi nó là gì đây vì các đại từ kiểu "người", "kẻ", "tên" đều có phần chỉ Người, mà nó thì đâu còn xứng làm người nữa. Ặc ặc ặc.

Trong lúc cuộc thi còn vất vả diễn ra, nhân thế cứ đành còn chịu những điều trời ơi đất hỡi, những tai hoạ do cái "xấu nhất trần gian"  và các ngôi vị {nhì, ba, tư, năm... n} tác quái.

Viết thế này chắc cũng "đụng chạm" lắm đây. Nhưng biết làm sao. Không thích bị đụng thì đừng làm điều ác tâm, ác tính từ nhỏ đến lớn. Hàhà.

50 nhận xét:


  1. Heeee
    Cơ quan đầy rẫy loại này em a .

    Cứ nhìn , nghe đứa nào ngọt lịm là chính nó .
    Cứ độc làm văn viết gì cũng rất độc . .

    Xa loại ấy ra em a , chơi với người hiền như chị nè ............ cho lành .

    Trả lờiXóa
  2. Chị ơi, mỗi cơ quan thôi á?

    Hàhà

    Trả lờiXóa
  3. hihi ... nghe xong cung thay xau thiet ^^!

    Trả lờiXóa
  4. Ai cũng có lúc này lúc nọ nhưng "tính ác" thì là chuyện khác mừ. Ráng đừng để "trúng giải" nghen bạn. Chúc bạn không đụng phải ứng cử viên giải nữa chứ.

    Trả lờiXóa
  5. Chị hình như có ....ghẻ lồi ra da nên em phải cảnh giác mới được.

    Trả lờiXóa
  6. :))

    Bệnh đó mà có là lây ác chiến đó nha. Em bị sơ sơ chắc không phải tại chị. Còn nếu em bị dữ thì khả năng em lây cho chị.

    Trả lờiXóa
  7. Blog .?? Cũng có nữa . Heeee

    Trả lờiXóa
  8. Ừ, đúng là có những người tâm địa xấu nó cứ... lồi lên mặt thật đấy. Xấu người mà xấu cả tính thì kể cũng... khổ thân quá em ạ. Thôi, cho nó một cái giải nó đỡ tủi.

    Trả lờiXóa
  9. Chị mà cho giải cuộc này nó khùng luôn chứ tủi gì nữa. Hàhà

    Trả lờiXóa
  10. Phải kiếm ra người xấu nhất để làm giám khảo cái cuộc thi này..

    Trả lờiXóa
  11. E cừi rùi em vìa vì em thẹn

    Trả lờiXóa
  12. hi hi! ko thich cay em nay lam!

    nao nao diu xuong diu xuong! huc!

    Trả lờiXóa
  13. oh nhung ko duoc dung anh minh hoa la con ech xanh :D

    Trả lờiXóa
  14. Hà hà, đụng chạm quá, tớ vốn là người xấu mà. Cứ đọc blog của tớ thì biết, toàn chuyện bậy bạ, tào lao.

    Trả lờiXóa
  15. Đụng hàng rồi . Mình bình thường bị người chơi ác độc cũng ngó lơ nhưng lơ chừng ba lần là qúa lắm , làm ác với mình hơn nữa là mình trổ tài ác hơn với lời nguyền ác đến nổi người ác với mình phải nhảy tưng tưng như dẫm phải lửa rồi á . Thế thì đi dìa nhà thôi . Ở lại bị nàng chuồn chỉ mặt thì tiêu . ha ha ...

    Trả lờiXóa
  16. Người lành thì OK rùi, thời nào cũng thế, còn người xấu ra mặt cũng OK, để cho bàn dân thiên hạ thấy mà né. Cái đáng sợ nhất của thời buổi hỗn quân hỗn quan này là "cái 2 mặt, lập lờ", đầy, chẳng biết đâu mà lường, hù hù!

    Trả lờiXóa
  17. Ha ha ha .... có mấy cái còm rất chi là thú vị :))

    Trả lờiXóa
  18. Trần gian toàn kẻ đẹp, làm gì có người xấu ! chị nói thế phải tội ra :-)

    Trả lờiXóa
  19. @ Lele:

    Chờ em đề cử nhận vật nào. Hì

    Trả lờiXóa
  20. @ Ộp:

    Hehe, sao đâu mà hạ hử em.

    Đúng là phải xin lỗi con ếch xanh vì đem nó minh họa thía này.

    Trả lờiXóa
  21. @ Gà:
    Giải tào lao nhất mọi thời đại suýt nữa thuộc về Gà:))

    Trả lờiXóa
  22. @ chị SW:
    Chị đã nhận giải :Xấu gấp ba nhưng tự giác.

    Hàhà.

    Trả lờiXóa
  23. @ bác Chuồn Kim:

    Bác còn hãi thì em hãi mãn tính là phải rồi. Huhu

    Trả lờiXóa
  24. Về mà chạy ko kịp nên bị em chuồn bắt lại rồi con trao giải nữa thì té luôn ròi . hu hu ...

    Trả lờiXóa
  25. Cậu luôn là đứa soi tớ rõ nhất, nhỉ ? :))

    Trả lờiXóa
  26. @Sấu:

    Ôi, hoá ra chị xấu nhất. Ặc ặc

    Trả lờiXóa
  27. Vậy là giải : "xấu mà ko chối" hả em chuồn . hì hì ...

    Trả lờiXóa
  28. @ chị SW:

    Có kèm 20k tiền mặt mừ, chối uổng. Hàhà

    Trả lờiXóa
  29. Có giải : " xấu mà đóng giả làm ngừi tốt " ko em chuồn ?

    Trả lờiXóa
  30. @ trời, chị đặt tên giải nhất mà thô thía :))

    Tệ cũng phải là Ngụy trang siêu đẳng

    Trả lờiXóa
  31. Ha ha ha ... tối nay cười nhiều , ngủ ngon ghia .

    Trả lờiXóa
  32. @ Chị SW:

    Chiện nghiêm túc mà cười chi trời

    Trả lờiXóa
  33. Cười vì tên giải nhất của em đặt , tên nghe đẹp quá lại dành cho giải xấu nhất .

    Trả lờiXóa
  34. Xấu ra mặt còn hơn xấu ngầm em ạ. Ghét kẻ giả dối, đạo đức giả hơn cả kẻ xấu. Ai chọc tức em phải ko?

    Trả lờiXóa
  35. Đọc xong, chắc khối người phải soi gương, nắn bóp tất cả những gì lồi lồi em ạ ! Em cũng đã cảnh báo là sẽ " đụng chạm" lắm đây mà...!
    :))

    Trả lờiXóa
  36. Đẹp thế họ còn né không nhận đó chị :D

    Trả lờiXóa
  37. Em bó chân, tay và tuốt luốt ạ :D

    Trả lờiXóa
  38. Hì. Xấu ngầm là xấu rất xa phải không chị :D

    Chọc thì ở đời và trên blog cũng có chứ chị. Đểu thì đâu chả đểu, hay đâu chả hay, dù đặc trưng giao tiếp đời với blog có ít nhiều khác nhau.

    Nhưng không tức chị ạ. Tức thì viết sao được. Mà tức thì viết ác chiến và thẳng thắn hơn chăng?. Hàhà. Ai làm gì thì sẽ tự mình lãnh hậu thôi. Mình bị phá, chơi ác thì rồi việc cũng qua cả nhưng kẻ ác thì suốt đời vẫn cứ là chính nó, sống với cái ác.

    Em viết kiểu nghiệm ra thì tả chơi ấy mà.

    Trả lờiXóa
  39. Tức là họ tự chột dạ thôi chứ em nghĩ đọc cái này cũng chả làm họ tốt lên hay chừa được đâu anh. Mà mình cũng chả nhằm để họ chột dạ hay gì sất. Cái ác của họ là cái khó chừa, là thủ đoạn sống rồi anh.

    Trả lờiXóa
  40. Xem nào, chị lồi vô khối thứ : bụng mỡ, mắt cận...lại thêm tội ghen tỵ với nhà chuồn vì hot blogger, ái chà phen này cố giật giải xấu lấy tiền đi off thôi! :D

    Trả lờiXóa
  41. Chết thật, vừa tự nhận mình....ba trợn từ khi lọt lòng...
    Qua đây thấy nhà chuồn đang tuyển vị trí...đệ nhất xấu xa
    Có khi nào mình dính chấu không???

    Trả lờiXóa
  42. Chị mắc tội đọc chưa kỹ đã cmt nhá. Hàhàhà.
    Đùa thoai. Những thứ chị liệt kê là chưa đầy đủ. Chúng chỉ mới là thêm thắt. Tiêu chí số một là tâm xấu và nhất là mang căn bệnh tính ác cơ mừ.

    Trả lờiXóa
  43. Ố, nếu vậy thì tham khảo thêm trần gian để khỏi hối hận khi... lỡ nhận giải nghen Cool :D

    Trả lờiXóa
  44. Ơ thế hôm nay có chuyện gì mà luận về "người xấu" đấy?
    Tốt nhất là kệ chị ạ. Kệ đời! Cứ té về nhà ôm chồng con cho nó lành! Em mà xấu gì, chả khai, chỉ chồng biết thui!

    Trả lờiXóa
  45. Hàhà, không có gì hết trơn CH ơi :D
    Rảnh rảnh viết lông rông mừ. Lúc có chuyện là tranh thủ ngồi ngó như "mần tư liệu".
    Đúng òi, chả khai, chỉ chồng biết là cùng. Không biết càng tốt nhở.

    Trả lờiXóa