Cô bạn thân vẫn hay trêu nàng là vì sao đỏng đảnh nhất bầu trời Hà Nội. Thời con gái mãi chả nhận lời ai, kệ đám vệ tinh quay vo vo. Đùng phát yêu mê yêu mệt anh chồng bây giờ và cứ thế tiến lên xe hoa.
1.
Trăm nghe không bằng một… ngửi. Nàng có thói quen thưởng thức cuộc sống qua thế giới mùi. Mùi hoa, mùi gió bay qua man mác khói đồng chiều, mùi hương nhu bồ kết gội đầu, mùi nắng, mùi mẹ, mùi bố…
Khi lũ trẻ còn mơ màng nghiện ngậm ti mẹ thì nàng đã nghiện ngủ trong hơi chiếc áo bố để lại cho mẹ ủ con trước khi ra trận. Mùi của mẹ và mùi của bố, không bao giờ nàng nhầm lẫn hay lãng quên. Mùi mẹ thơm mát nhẹ như hương hoa cau dịu dàng. Mùi của bố truyền hơi ấm mạnh mẽ như nắng.
Với nàng, không một sự vật nào trên đời không có hương riêng, dù thơm, dù khó ngửi. Mỗi người quanh nàng, đàn ông, đàn bà đều có một hương riêng đặc trưng, có lúc tả được, có lúc chỉ biết nó là thế. Tưởng chừng nàng có thể chả cần mở mắt nhìn cũng có thể sống ổn với sự định vị mùi nhạy bén ấy.
Một đêm cuối Thu, cậu chàng cùng lớp đèo nàng về sau buổi sinh nhật cô bạn thân. Hương sữa man mác theo gió vờn tóc nàng suốt phố Nguyễn Du. Chả ai nói với ai lời nào. Chàng thì máu căng đầy tim muốn tràn. Nàng thì ngại ngùng sợ chàng buột miệng điều chi đó. Nàng hiểu mà không muốn đáp lòng bạn. Quý mà chẳng thích theo cách con gái con trai nhung nhớ. Bỗng một bóng nam nhi khác vượt qua xe. Thoảng một mùi hương lạ khiến máu trong tim nàng muốn dào dạt lên. Nó là tổng hợp của hương sữa hắc nhẹ, hơi thuốc lá thoảng phớt và đặc biệt là một mùi “rất giống mùi bố”. Làn hương thoáng qua như quen như lạ ấy hoá ra lại có một chỗ đầy cảm tình trong bộ sưu tập của nàng tới mấy chục năm ròng nay dù người thì vẫn chả rõ hình dung. Bất công cho cậu bạn ghê. Cò cổ chở người mà người thì như bị cuốn hồn đi đâu.
Lắm phen nàng bước vào thang máy trống của cơ quan và nhận ra ngay ai vừa bước ra trước đó dù không nhìn thấy. Mùi gây gây khói là anh X. tầng 7, dù anh chả hút thuốc hay làm gì xì khói bao giờ. Mùi như gỗ phi lao mới xẻ, thơm đậm đà tinh dầu là anh G. tầng 3, dù anh rõ là trai phố tinh tế và cởi mở chứ chả có dáng thợ sơn tràng đẵn cây, chặt rừng nào cả. Mùi như gió vừa qua khe suối rong rêu, hơi ẩm mốc nhưng lại mộc mạc làm người ta muốn tin, ấy là mùi… chú bảo vệ mới của cơ quan.
Trò chơi ngửi hương mà bắt hình dong tính người ấy khối phen khiến nàng tư vấn cho sếp chọn đối tác trúng phết. Càng ngày nàng càng tin rằng không chỉ phụ nữ mà cả nam giới luôn có một mùi cơ thể rất riêng, đôi khi bản thân họ còn chả tự biết. Một mùi hương dễ chịu của đối tác nam trong giao tiếp có thể là tín hiệu báo trước khả năng phối hợp công việc, làm bạn hoặc tiến xa hơn nữa trong đời sống riêng tư.
Đàn ông mà mùi nhẹ như hoa như lá là hiếm lắm và nàng không thiện cảm bằng những quý ông, quý chàng mùi đậm đậm, nặng nặng một chút. Cảm giác như mùi “có trọng lượng ấy” là mùi đấng nam nhi mạnh mẽ cả về thể lực lẫn khí chất đàn ông. Dĩ nhiên đó phải là hương tự nhiên chứ không phải hiệu ứng làm nhiễu do mùi… tất, mùi lười tắm hay mùi nước hoa đặc chủng “tạo nên sức quyến rũ hoang dã” mà mấy hãng mỹ phẩm quảng cáo nhan nhản trên tivi.
2.
“Phải lấy chồng thôi, đừng già kén cá chọn canh mãi nữa!”. Ô, chẳng cứ bố mẹ, người thân giục giã lo âu, chính nàng cũng muốn lấy chồng rồi ấy chứ. Làm gì có kén, chỉ là nếu lấy phải lấy người mình yêu thôi. Kể cũng lạ, người đến người đi nào ít, ai cũng công ăn việc làm đàng hoàng, tư cách kém cỏi chi đâu. Vậy mà nàng chả lao xao được trước ai cả. Nàng bắt đầu nghi mình chả biết yêu. Chả nhẽ nhắm mắt lấy bừa đi cho có tấm chồng giống thiên hạ.
Có khối lần lời qua lời lại đã thấy có thể tiến tới, nàng nhận lời đi chơi uống nước. Rồi lại thôi, rồi lại ai đi nẻo ấy mà cả người giới thiệu, cả chàng lẫn nàng đều chả hiểu vì sao hứng giao tiếp của nàng lại cụt nửa chừng thế. Mỗi cô bạn thân là vẫn không trách giục nửa lời. Bạn hiểu nàng lại vướng ở… mũi rồi. Lại không có mùi hương riêng cuốn hút được nàng rồi chàng ạ
Một người bạn từ thế giới ảo bước ra và… tan luôn quan hệ tưởng như chỉ còn tới hồi bàn bạc thống nhất ra mắt đôi bên họ hàng. Số là sau gần một năm thắm thiết giao lưu trên mạng do người bạn thân của cả hai bên giới thiệu, chỉ chưa gặp chứ say tình cũng kém chi ngoài đời thực, chàng từ Pháp về sau khi đã xong luận án tiến sĩ. Chàng ôm xiết nàng như thể giữ chặt mối tiền duyên trời định. Nàng chợt muốn lỏng lẻo mối tơ tình vì mùi chẳng ấm nồng của chàng. Thế là nhạt dần và xa. Tình chàng vật vã sầu mà lòng nàng cũng đớn đau chả kém khi xúc cảm tụt về không. Tự trách hay mình lãnh cảm với thế giới đàn ông mất rồi. Thói nhạy cảm mùi là quà kỳ diệu của Thượng đế ban hay là vòng kim cô số phận nàng đây?
Rồi một ngày nể bạn làm mối mãi không nên, nàng đồng ý để anh chàng nọ tới đèo đi đầy tháng con trai bạn. Đi thế, biết thiện ý của người chứ nàng thì tự xem mình là tàn tật mũi rồi, chả còn hy vọng yêu được ai. Lại đêm đầu đông, ngồi sau xe, nàng lim dim nghĩ mây trời và thấy mùi nước hoa có hương quế đậm từ áo vét đàn ông trước mặt cũng thú vị phết. Giá mình yêu được anh chàng galant, mạnh mẽ và khuôn mặt đầy nam tính này nhỉ. Nhưng mùi nước hoa khiến nàng chả còn nhận ra mùi tự nhiên của chàng ra sao mà phân định nữa.
Nghe kể lại, cô bạn gầm lên vì nàng “đỏng đảnh nhất Hà Nội”. Lại nhờ tính cả nể nên có thêm một lần nữa sau xe chàng. Lần này không nước hoa nhé. Và nàng, mạnh dạn ghê, thầm cúi sát hơn một chút để nhận ra hương đàn ông này sao mà ấm nồng thế. Lại một mùi hương nắng hạ mạnh mẽ. Thế là… thế là… xong. Xong nhanh tới mức nàng chả còn kịp nghĩ vì sao lại chính là chàng chứ không phải người đàn ông nào khác khiến nàng thoát khỏi cảnh tê liệt tình ái. Xe hoa rộn ràng và một năm sau nguyên cặp sinh đôi một trai một gái ra đời. Nàng đã gặp mùi hương của số phận – mùi đàn ông – mùi chồng nàng như vậy đấy!
(còn nữa và bốc lửa hơn)
P/S: hàhà. Bài viết theo đơn đặt của 1 tạp chí, đã đăng. Các chi tiết sử dụng đều có thật dù "nàng" là tổng hợp của một vài nàng. Các nàng đều đã cho phép nhà Chuồn sử dụng thông tin với điều kiện không công khai danh tánh. Cám ơn các nàng nhiều nhiều!
Há há, thế là... thế là .....
Trả lờiXóaHoa gì ở ảnh minh họa kia chị, nó có mùi không :D?
Trả lờiXóaThế là nó... ặc ặc rồi ư?
Trả lờiXóahoa hồng, có mùi nhưng không biết nó là hoa đực hay hoa cái em ạ.
Trả lờiXóa:D
xong mịa phim, chỉ vì mùi...Haizzaaaaaaaaa
Trả lờiXóathế là lại có nhuận bút rồi...
Trả lờiXóaNgu mà không chết.
Trả lờiXóaMay gúm hử.
Có ạ. Hàhà.
Trả lờiXóalikE ... ;D
Trả lờiXóachị cho e post lại heng :)
Trả lờiXóaThơm thế :-)
Trả lờiXóaHà hà. Bài mà chị nói với em đó hả.
Trả lờiXóa:)
Hì
Trả lờiXóaCó 2 phần lận, và đã post thì post cả hai phần nghen.
Trả lờiXóaHắt xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiì
Trả lờiXóa:D
Nó đấy.
Trả lờiXóaTớ chẳng thích mùi hương đặc trưng không của đàn ông cậu ạ, tớ thích mùi hương tự nhiên nồng ấm của một cơ thể đàn ông sạch sẽ + mùi nước hoa nhẹ nhàng, với tớ thế là lý tưởng. Có những mùi hương không thể quên khi quyện vào nhau trong một đời người :)
Trả lờiXóaCòn một phần nữa mà cậu :)
Trả lờiXóaLúc họ yêu cầu viết tận cùng, tớ ngại phết nhưng rồi cứ viết cái gì có thật thôi.
lâu ko thấy gì tưởng c ko chịu :p
Trả lờiXóaKhi nãy chị ăn trưa :D
Trả lờiXóatớ cũng đợi phần hai rồi lại nhảy vô còm tiếp, hì hí hi
Trả lờiXóaMai tớ post nốt. Định cho cả lên nhưng dài quá.
Trả lờiXóaem công nhận đấy!
Trả lờiXóacó những mùi hươg mình cảm thấy rất hợp nhưng cũng có những mùi hương khiến mình dửng dưng ;)
mỗi người đều có một mùi hương riêng biệt và ngày xưa em đã rất ngạc nhiên khi mẹ chồng ko phân biệt được đâu là áo may o của con trai đâu là áo của chồng dù hai chiếc áo có hai mùi hương khác nhau :D
K0 cần ngạc nhiên đâu, bật mí trước là trong một tài liệu chị đọc, có tới hơn 30% Phụ nữ k0 có nhạy cảm mùi này.
Trả lờiXóaĐọc chưa xong cứ ngỡ chị Chuồn viết hồi ký :D
Trả lờiXóaHì, vì thế mới để P/S sau cho bà con đọc khoái tí.
Trả lờiXóaĐúng là có thể phân biệt từng người qua mùi hương của cơ thể họ. Và mỗi người nghiện một gu khác nhau. "Thia lia quen chậu vợ chồng quen hơi" mà.
Trả lờiXóaEm chờ mỗi phần bốc lửa kia thoai
Trả lờiXóahe he
Cậu dùng chữ nghiện là trúng lắm ấy. Chờ phần sau xem chứng nghiện nó cỡ nào nhé. Hì.
Trả lờiXóaRõ ràng phần này là kiếm củi cho phần sau bốc lửa mừ.
Trả lờiXóaBốc lửa đến cỡ nào không biết nhưng cô này chắc là khốn khổ bởi cái "Mũi nghiệp" của mình...
Trả lờiXóaSở hữu cái mũi nhạy cảm như thế thật sung sướng đóa Chị :)) Ah Chị hết bận chưa nhỉ?
Trả lờiXóaDạ, bốc lửa là cách nói của người đời chứ còn ai sở hữu một thứ thiên bẩm nào có chữ "quá" kèm theo đều khổ theo cách riêng bác BU ạ.
Trả lờiXóaHì, có sướng và có lắm phen cũng phát phiền em ạ. Nhưng có thì khoái là cái chắc.
Trả lờiXóaChị vẫn đi làm mà. Lúc nào hẹn đi nàng.
Nhay qua thi suong va kho deu song hanh a.
Trả lờiXóaTrời cho thì cứ thế mang thôi nàng. Bàn sướng khổ là chuyện bàn cho vui chứ tránh trời sao khỏi nắng khỏi mưa :D
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaem là rất phục những người nhạy cảm với mùi hương áh
Trả lờiXóaChủ các hãng nước hoa danh tiếng mà biết đến cái mũi quý hiếm này thì Chuồn Chuồn chỉ cần đi ngửi là kiếm khối tiền, chả phải kì cạch viết bài nhỉ.
Trả lờiXóaVì sao phục hử em 4M?
Trả lờiXóaTrong lúc chả ông chủ nào biết tới, tức là chưa phải sống ép mình khổ sở, không dám ăn uống chất kích thích, xài các thứ có mùi nào đó để bảo tồn khả năng kiếm cơm bằng... ngửi, các nàng đang... rong chơi chị ạ.
Trả lờiXóaHì, tới 70% phụ nữ có khả năng ngửi cơ mà chị.
đang dở mếu dở cười đơiiiiii mùiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaCười là cái gì?
Trả lờiXóaThôi nàng, cười xinh như dzơm đêm hôm í đây nàiiiiiiiiiii
Trả lờiXóathì như chị tả đấy, họ cảm nhận phân biệt đc mùi này mùi kia, còn em chỉ thấy thơm, hông thơm, khó ngửi thoai hà
Trả lờiXóaThích bài này...:D
Trả lờiXóaĐặt cục gạch, đợi xem tiếp phần bốc lửa hơn :D
Trả lờiXóatự nhiên em nhớ đến cuốn Mùi hương chị ạ
Trả lờiXóa:D
Em thích bài này. Duyên đấy, duyên đọc vị mùi.
Trả lờiXóaCái đêm hôm ấy đêm gì?
Trả lờiXóa:D
Hì. Chị cũng không rõ sự phân biệt mùi ấy có phải là điều gì tài ba lẫm liệt không, vì khi Trời tính toán ban cho ai cái gì bao giờ cũng liên quan đến việc họ thiếu hụt cái khác nên có trội hơn gì đó cũng chỉ để bù vào chỗ hụt mà thôi :)
Trả lờiXóaVì có đứa cũng ngửi tài lắm hử.
Trả lờiXóaPhần tiếp viết chân thực nhưng đang ngại đây.
Trả lờiXóaĐúng rồi, cuốn Mùi Hương viết về khả năng nhận biết mùi rất hay nhỉ.
Trả lờiXóaĐúng là duyên chứ không phải đỏng đảnh phải không em :D
Trả lờiXóaNếu chỉ vì một mùi hương mà đã đổ thì có đổ cả giàn.
Trả lờiXóahờ hờ
Chị cũng khổ vì thính mũi. Hương người rất quan trọng trong giao tiếp và đời sống mỗi người chỉ có vô tình hoặc hữu ý mà ta nhận thấy hoặc ko nhận thấy!
Trả lờiXóaMũi phụ nữ mà thính quá thì ngửi thấy toàn mùi...lạ.hihi.Nhưng TMH đồng ý một điều là :mùi đàn ông đang kì con nước ấy, bảo đảm ấn tượng thật sự khó phai.
Trả lờiXóa