Địa điểm: Bếp nhà.
Đạo diễn: Mẹ Chuồn
Khói lửa: Con & Bu (hay A&AT)
Món rau: Bắp cải luộc, nước trong vắt, có hơi gừng. Chấm cà chua sốt thịt nạc xay, tỏi.
Món mặn: Cá kìm kho khô 3 lửa, đủ ngấm (không kho trước giờ bu cháu đi làm. Hàhà)
Món chua: Dưa cải ngồng tự muối trộn cay, chua, ngọt...
Món đột xuất: Miến cua bể do Lã Bố mang về nịnh A-A & AT.
Trình bày: Tuỳ con gái sắp xếp. Toàn bộ các món đựng vào bát đĩa trắng tinh. Nổi bần bật.
Thành phần tham gia dòm ngó và nếm náp: Bu cháu bỏ việc về sớm, Lã Bố linh cảm bỏ học theo về. Con gái càu nhàu vì mẹ không chịu hộ con nấu miến (ngon dở cũng con ăn, mẹ tự ái Lã Bố roài, biết mẹ kiêng mà còn trêu ngươi). Con trai đang hỏi con cua to có cắp đau hơn con cua nhỏ không.
Chụp thêm tấm hình minh quạ nữa là khỏi chê luôn.
Trả lờiXóaHì, vội ăn
Trả lờiXóaquên chụp rồi.
Đã gquyết xong hết trơn
, chẹp chẹp , nhà em tối nay cũng có món bắp cải luộc chấm nước sốt cà chua , nhưng canh hến và sườn non ram , tôm rim... Nghe chị tả hấp dẫn quá đi.
Trả lờiXóaMùa đông mà được xơi món... cave nướng thì thích hơn.
Trả lờiXóaHà hà.
Lã Bố bỏ học về ăn cơm bu cháu nấu, nhất bu cháu rồi còn gì, cơm nhà muôn năm! :D
Trả lờiXóaMón cua mà ra cái pic cà chua
Trả lờiXóachẹp... nóng hổi vừa thổi vừa ăn... hạnh phúc quá.
Trả lờiXóaĐọc một chặp tính hỏi Lã Bố là ai vì em dịch A&AT của phần khói lửa ở trên là Anh và An Thảo,coi kỹ thành phần nếm náp thì nghỉ hỏi.
Trả lờiXóaThèm quá cái hơi bêp mùa đông!
Trả lờiXóaLa gửi ra lít rịu Bàu Đá cho hai đứa nhỏ nó uống cho ấm nhen chị?
Trả lờiXóaTrời ơi quả cà chua đẹp quá, sao mà AT có được quả cà chua nhan sắc nghiêng thùng đổ nước thế ... , có photoshop không đấy ? Mình thích ăn bắp cải luộc có hơi gừng, tả phát thèm, hi hi hi.
Trả lờiXóasimple is the best (y)
Trả lờiXóamua dong lanh nhung nghe bua com nha "Chuon tien boi" that am ap!
cheers!