Thứ Hai, 31 tháng 8, 2009

SỐNG BẰNG LINH HỒN

Vào thời khắc đó của ngày, thường không còn các đấng linh thiêng ngự trị soi mói linh hồn người nữa. Những linh hồn sống cuộc đời của mình. Chủ của nó sống bằng linh hồn.

Thường ra, buổi sáng, người chờ đợi, bắt đầu - ồn ào, mạnh mẽ - xông vào một cuộc sống thể chất. Người phố lắm phen ghen tị với người ngoài phố vì thứ không khí nhân tạo điều hoà, thứ không khí phố xá nặc những khói xả tồn đọng ngày nọ qua ngày kia khiến người phố không có một sớm mai lồng ngực nở căng, trí óc được thanh lọc nhẹ nhõm. Chưa kể người phố còn mất ngủ suốt đêm vì quá nhiều thứ phức tạp hoặc quyến rũ trong đời phố. Người phố lao vào đời sống thể chất của ngày đã không sạch trong bằng xuất phát điểm của người ngoài kia. Thế mà người ngoài phố đôi khi lại lao vào phố, hướng về phố. Đời phố cứ... loạn cả lên. Quần quật và quăng quật, kể cả thân xác lẫn linh hồn.

Chờ cứu rỗi ở những khắc thiêng liêng kia. Linh hồn sống, sống như áp đảo thế giới đã xuội lơ sau ngần ấy giày vò và hớn hở phù hoa.

(coi như tớ nợ các bạn phần 2 của entry, sẽ viết sau entry về VU LAN )

18 nhận xét:

  1. Comt buổi sáng sớm, chờ đọc tiếp nè chị :-)

    Trả lờiXóa
  2. Thượng để ở trên cao linh hồn ở dưới đất

    Trả lờiXóa
  3. Có người chờ, cũng có động lực hơn.
    Hì.

    Trả lờiXóa
  4. Có người chờ, động lực viết mạnh vọt lên. Keke

    Trả lờiXóa
  5. đợi và mong
    giờ đã xuất hiện
    cơ mà dạo này câu kéo em ghê quá
    viết tiếp đi chị rùi em còm một thể há

    Trả lờiXóa
  6. Linh hồn khó quản, dù là bất kỳ thế lực nào :D
    Chờ nhé. đang bận quá.

    Trả lờiXóa
  7. Chị vẫn hay câu kiểu này
    Nhưng bữa nay là do bận.
    Đang sợ giam lâu, tụt ý đây này.

    Trả lờiXóa
  8. Càng gần rằm tháng bẩy, càng thấy kỳ bí.

    Trả lờiXóa
  9. Ta chờ, kiên nhẫn chờ đọc tiếp. :D

    Trả lờiXóa
  10. Thời khắc ấy luôn kỳ bí. Hì.
    Hôm nay sắp Rằm chị nhỉ.

    Trả lờiXóa
  11. Chời, vẫn chưa thấy nhúc nhích tiếp, hic

    Trả lờiXóa
  12. Con nghiện đang ở hàng nét đơi. Kakakakaka
    Mai mới có net, đi dow dữ liệu vê cày, lấy xiền off ốc.

    Trả lờiXóa
  13. Chắc đang pha nước vối :D

    Trả lờiXóa
  14. Pha nước vối mời mấy chú thợ chữa net thì có. Đồng Rơm giờ hồn!

    Trả lờiXóa
  15. chị viết bài này hay quá,

    Trả lờiXóa
  16. Nhất định viêts tiếp đó, hay quá, văn chương kì ảo

    Trả lờiXóa