Lâu nay Thu Hà Nội được xem là thứ đặc sản. Dân làng xa gần muốn chơi HN thì cứ nhè Thu mà về. Văn thơ cũng cứ túm áo, túm quần, túm đủ thứ của Thu mà làm thơ tức cảnh nói mình, nói đời, nói zời, nói biển.
Đầu tháng 8 Tây, thế là quân dân cả nước lên blast chào Thu rầm rầm. Năm nay tớ vì lý do cá nhân không hân hoan gì lắm với Thu nhưng cũng biết Thu thì cần huy động tối đa lý trí để khỏi lãng đãng.
WELCOM TO THU HANOI!
Nhưng bà con xa gần lưu ý nhìn lịch cho kỹ càng nhé. Hôm nay mới 14, mai mới rằm tháng 7 - tức ngày xá tội vong nhân. Thu chỉ đến trên danh nghĩa chứ không gian Thu gió hây hẩy, tóc bay bay, hồn tây tây phải từ đầu tháng 8 âm mới có (là sớm).
Hôm nay HN dở ông dở thằng, nóng chảy mỡ, oi như đang ấm ức ậm ạch chờ đón 10 thằng bão, con bão sắp đổ bộ. Thời tiết không thuận mùa, mệt mỏi lan tràn, chưa kể cúm H1N1 đang len lỏi vào khắp các ngõ ngách phố thị. Nghe ai sốt với hắt hơi thì thất kinh táng đởm dạt xa. Vậy mà thứ trời này tỷ lệ nhức đầu, sổ mũi, ho gió ho máy thường thường cũng vọt nhanh như giá vàng phi mã.
Chán quá. Chiều giờ tớ chạy ra hiệu thuốc hai lần vì đứa nhỏ ho, đứa nhớn bỏng. Chắc thời tiết làm cửa hàng thuốc hâm theo. Nhưng là thứ hâm ăn người. Hâm biểu hiện dạng đánh rơi túi tiền lẻ xuống cống.
Cửa hàng thuốc bán lẻ giá buôn to nhất khu vực lâu nay làm ăn uy tín, vậy mà chiều nay trả tiền thừa cho khách thay vì là bạc xu, bạc giấy lẻ thì lại trưng một rổ sề những tăm bông dởm, băng Urgo, gạc tiệt trùng, gạc quấn, thuốc nhỏ mắt nhỏ mũi giá rẻ...
Tớ lãnh một mớ tăm bông với Urgo rồi mà vẫn chưa hết "lẻ", bị gạ nhận vài bao cao su cho đủ. Thất kinh và máu cũng sẵn biêng biêng vì bực từ trong bực ra, nực từ ngoài nực vào, tớ tuyên bố tớ dùng vòng... đeo tay. Chịu khó đi xe lộn vào chợ đổi tiền lẻ để khỏi rước bao cao su về làm bóng bay.
Thu Hà Nội - xem kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!
Tóm lại theo lịch ta HN chưa vào thu mà vẫn hè hâm hâm nóng nóng đến bực mình. Hehehe
Trả lờiXóaHôm nay, thấy AT có giọng hài hước quá.Entry về mùa...chớm thu mà thấy vui vui .:D
Trả lờiXóahihi, hôm nay em cũng mới treo bò nát : tháng 8 mùa thu hehehehe
Trả lờiXóaĐêm qua mưa rồi, mát thế mà vẫn cáu à? :D
Trả lờiXóaEm trong này chả biết mùa thu HN nên có dịp du hí thủ đô thì phải đọc kỹ tâm trạng của người HN trước khi đi hihih.
Trả lờiXóaNóng trong người rồi!!
Trả lờiXóaDùng vòng đeo tay, có thêm bóng bay!!
Sao hôm nay có lời phũ phàng với mùa thu HN thế?
Nhớ là, QA ho, đứa lớn bỏng thì không phải lỗi của mùa thu nhá Mẹ AT!
Ừ! Xem lại cái vụ...Lãng đãng...nhỉ...
Hì...hì...
Mình sùng, nó mưa luôn. Hay nó là đàn ông nhỉ?
Trả lờiXóa:))))))))))
Hì. Nhà Chuồn cố giữ lịch sự nên không văng tục, chỉ chửi xéo tí. Hì
Trả lờiXóaĐấy nhá, em ở xa xôi, em cứ nghe tháng 8 là em thèm bánh dẻo hả em?
Trả lờiXóa:X
Lúc mưa thì em ngủ mất rùi chị ới ời ơi!
Trả lờiXóahàhà. Bác làm em nảy ý định viết bài về kế hoạch hoá gia đình với các "vật dụng dễ kiếm"
Trả lờiXóaEm là hoa của mùa hè
Trả lờiXóaCớ sao chỉ nghĩa ra đè mùa Thu
Hehe
Hihi, bài này đọc là biết chị em lúc đó điên tiết lắm chứ hài hước nỗi gì mà anh thaominhhuê tưởng tượng ra, hihi
Trả lờiXóaAnh TMH hát ru siêu đẳng í chứ. hàhà
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaÚi na, em thấy năm nay HN chả có mùa hè thì phải :-)
Tháng 6 vẫn còn những ngày mát mẻ, đầu tháng 8 đã dịu êm rùi à, hà hà :D
Em Vio sống đời tủ lạnh ới ơi.
Trả lờiXóaHíhí :D
Trả lờiXóa