Thứ Tư, 26 tháng 8, 2009

ÔNG CHỦ VẮNG NHÀ

Ông chủ lại đi trực đêm. Cô chủ hí hửng nghiễm nhiên được ngủ với mẹ và em trai, không phải mất công nài nỉ dàn xếp mỗi tối.

Càng ngày cô càng có ý thức về việc "thay cha làm chủ" mỗi khi có cơ hội như hôm nay. Cô thu xếp xong bài vở từ chiều. Lúc bà chủ về thì mọi việc đã đâu vào đấy. Cô quán xuyến đến độ canh đồng hồ 4h chiều là gọi điện, nhắc mẹ về sớm, nhớ mua đồ ăn nọ kia (nhân dịp ông chủ đi vắng thì xài những món ngày thường ông không khoái). Cô cũng dặn mẹ mua cháo dinh dưỡng cho cậu chủ - món ông chủ thường càu nhàu rằng vợ lười mới mua sẵn thế dù con lại khoái ăn.

Cô càu nhàu vì cậu chủ giở quẻ thích làm nũng chị quá đáng. Như đánh vật mới dỗ cậu xong bữa. Mẹ thì tỉnh bơ ỉ lại. Mẹ tắm, rồi mẹ ngồi một chỗ sai tùm lum cả. Cô vừa làm vừa càu nhàu như một... bà chủ thực thụ. Hàhà.

Mẹ cô khoái chí ngắm cách con học quán xuyến nhà cửa. Lúc em vòi vĩnh quá đáng, cô cáu, hỏi mẹ, mẹ lại bảo con lớn rồi, con thử dỗ em khéo vào. Chắc cô sẽ tự hỏi mẹ sinh ra dùng vào việc gì thế nhỉ. Mẹ thì cũng nghĩ, có con gái thì dùng vào những việc gì. Cậu chủ gào thét xông ra đòi mẹ xử kiện, mẹ mặc kệ, không bênh. Cô chủ hơi ngạc nhiên vì hôm nay mẹ "công bằng" thế.

Thực ra mẹ thích cái cách cô ý thức được vai trò của mình khi ông chủ vắng nhà. Để yên xem cô sẽ xử sự thế nào. Bình thường mà cô gào thét thế thì mẹ đã cho một trận rồi.

Hoá ra cô nhớ tất cả những gì mẹ thường dặn đấy. Khi ông chủ đi vắng, cô hình như lớn hơn, vào vai "mẹ". Còn mẹ không vào vai ba, tất nhiên, mà vào vai "cô chủ". Tệ hơn cả cô mọi khi ấy chứ. Mẹ không dọn cơm, không rửa bát. Mẹ còn online như thường. Giờ này vẫn gõ entry về cô rồi mới đi ngủ. 

Khi ông chủ đi vắng, cô chủ lớn hơn. Còn bà chủ thì đờ đẫn hơn. Haha. Trong đầu bà chủ chỉ loanh quanh chuyện ông chủ không có nhà, phải lo hai giặc thì quá mệt. Lúc chiều về đến cửa nhà, thấy bố con ông hàng xóm xúng xính đi đâu, bà chủ chào rất ... chuối: Chào anh, anh đi trực  ạ! Ám ảnh thế là cùng!

 

23 nhận xét:

  1. Ái chà, nhà này có cô chủ oai ghê nhỉ, không biết ngày xưa mẹ nó có oai thế không ?

    Trả lờiXóa
  2. cô chủ này dễ thương qúa đi.

    Trả lờiXóa
  3. Khi mẹ vắng nhà, em luộc khoai
    Khi mẹ vắng nhà, em cùng chị giã gạo
    Khi mẹ vắng nhà, em thổi cơm
    Khi mẹ vắng nhà, em nhổ cỏ vườn
    Khi mẹ vắng nhà, em quét sân và quét cổng

    Sớm mẹ về, thấy khoai đã chín
    Buổi mẹ về, gạo đã trắng tinh
    Trưa mẹ về, cơm dẻo và ngon
    Chiều mẹ về, cỏ đã quang vườn
    Tối mẹ về, cổng nhà sạch sẽ
    Mẹ bảo em: Dạo này ngoan thế!
    - Không mẹ ơi! Con chửa ngoan đâu
    Áo mẹ mưa bạc màu
    Đầu mẹ nắng cháy tóc
    Mẹ ngày đêm khó nhọc
    Con chưa ngoan, chưa ngoan!

    Dĩ nhiên bài này dành tặng cô chủ nhỏ, hông phải tặng cho cô chủ lớn lười ^^

    Trả lờiXóa
  4. Nhiều đó mà tỉ tê thành một bài đọc đã ! Giàu chữ thế chủ nhà ?

    Trả lờiXóa
  5. Thương bà già vì bị ám ảnh, hê hê.

    Trả lờiXóa
  6. Mẹ chẳng biết dùng làm việc gì thế thì đi off đi cho rồi! :D

    Trả lờiXóa
  7. sao chị sướng thế nhỉ, có một cô chủ đáng yêu, giỏi giang như thế trong nhà. Chị đem ra "nhem thèm" những đứa như em đấy à? hichic

    Trả lờiXóa
  8. "Cô chủ" ui! Mún mần con dâu Thuyền trưởng hông? Con trai Thuyền trưởng 16 tuổi cao lớn, trắng trẻo, đẹp trai kinh hoàng, ngoan và học giỏi nữa.
    Bà chủ An Thảo mần tư tưởng cho "cô chủ" nha, thành công là sui gia rùi.

    Trả lờiXóa
  9. có một điều trái ngược thế này này chị này: người lớn chúng ta thích làm trẻ con còn bọn trẻ con lại luôn muốn trở thành người lớn. " Bọn chúng" thật đáng yêu. Mỗi lúc mộn phiền chỉ cần nhìn trẻ con là quên hết.

    Trả lờiXóa
  10. Hì. Công nhận là rất... lá chuối. Thử làm nũng con, ngắm con cũng nhẹ lòng bác ạ. Dù biết rằng nàng còn lâu mới thật sự ổn định tâm tính.

    Trả lờiXóa
  11. Mẹ cháu ngày xưa không oai bằng bác ạ, nhưng cũng bụng dạ y chang nên mới hiểu nàng hôm nay.

    Trả lờiXóa
  12. Cám ơn cô Ly Ly. Lúc nào nàng dễ thương là mẹ tranh thủ ngắm, tranh thủ chộp ngay để làm lương khô mà giảm nhiệt khi nàng... chuối.

    Trả lờiXóa
  13. Cám ơn cậu ĐJ!
    Mẹ cháu in ngay cho cháu đọc đây ạ.

    Trả lờiXóa
  14. Hì. Ấy là mẹ nhẩn nha soi mói con gái và viết ra thôi ạ.

    Trả lờiXóa
  15. HUG nàng nhé. Hiểu bà zà nhất đấy!

    Trả lờiXóa
  16. Nàng này rất ham đọc blog mẹ (blog 360) bác ạ. Nàng biết hết các bạn blog của mẹ đấy. Nhớ nhất bác Thuỷ nhà có bể cá đực. Hì.

    Trả lờiXóa
  17. Hì. Cám ơn bác TT. Cậu chủ thật đáng ngưỡng mộ. Em cũng có ngó ảnh cậu hồi bên 360. Có con ngoan và học hành tấn tới thì coi như đời ta khỏi còn gì tiếc nuối bác nhỉ.

    Hà An thì cũng có lúc ngoan và dễ thương, nhưng còn phải rèn giũa nhiều bác ạ. Tuổi nàng cũng đang rõ là chấp chới đổi thay.

    Thế hệ mới SG - HN còn gần hơn thời ta nữa ý chứ.

    Trả lờiXóa
  18. Cậu Sơn tâm lý thật ấy.

    Cứ ngắm con cái nó tạo dáng "người lớn", thấy vui ra phết, và mình thì trẻ lại, nghịch ngầm trở lại.

    Hì.

    Trả lờiXóa
  19. Phát hiện nũng con từ những ẻn trước cơ, thực ra đang dạy con như bà dạy mẹ ngày xưa. Thật khéoléo.

    Trả lờiXóa
  20. Dễ thương! Cả mẹ lẫn con!

    Trả lờiXóa
  21. Dể thương làm sao... có con gái lớn thật là vui, hạnh phúc chị hén.

    Trả lờiXóa