Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2009

NHÀ BÁO BẠN TÔI

Chúc mừng các NHÀ BÁO bạn tôi nhân ngày lễ của nghề!

Trước khi chơi blog, vẫn biết trên đời có một nghề trân trọng cũng lắm mà ngoắt nghéo cũng nhiều là nhà báo, nhưng nhìn xa vời vợi. Tên nhà báo gắn với mùi mực in và nghe nói bút rất sắc. Hễ chọc vào chống tiêu cực là tiêu cực... lòi ra từng búi. Hễ chọc vào chốn nhân gian vui buồn lâm ly tình cảm thì lập tức lấy nước mắt, khều nụ cười cực kỳ hiệu nghiệm. Tóm lại, chỉ cần giơ thẻ ngành ra là oai ngang thẻ đỏ của trọng tài bóng đá quốc tế, thiên hạ lạnh hết gáy, nóng hết mặt. Mình một ngày vì lý do công việc đọc hết mấy chục tờ báo nhưng nghĩ tới nhà báo là kính nhi viễn chi.

Chơi blog, chả biết ngó trước ngó sau thế nào rơi tọt vào lưới này, số lượng nhà báo và cựu nhà báo đông.... hơn quân Nguyên. Sau lại mới biết số bạn nhà báo tài ba làm trụ cột của các tờ báo to báo nhỏ rất là nhiều. Qua thời gian giao tiếp, hiểu rằng trước kia mình vừa thần thánh hoá, vừa "thô tục" hoá nghề nhà báo. Nhà báo bạn mình thực ra dễ chịu khi tiếp xúc, cởi mở và hào hiệp   trước vui buồn của bè bạn.

Nhà báo cũng ham off.  Nhà báo còn ham động viên bạn blog viết lách cho có đầu có đũa để hễ bài ổn ổn là xốc tới huấn luyện thành cộng tác viên. Hì, thế là từ đây xuất hiện những tay viết nghiệp dư lộ sáng, hăng hái gia nhập đội quân cầm "bàn phím". Cái này là hiệu ứng ngọt ngào nhất từ khi sa chân vào đường blog đấy. Chơi blog, ai cũng công nhận khả năng tám chuyện bằng chữ cái, khả năng viết lách trôi chảy hơn hẳn. Không hơn sao được khi xung quanh toàn là dân báo chí thế này. Lây được nhà báo cũng hay lắm chứ.

Chơi blog, quan tâm đến bè bạn làm báo mới hiểu nghề  nhà báo, dù không phải phóng viên chiến tranh, cũng đòi hỏi không chỉ TÂM, TẦM mà còn phải cực kỳ dũng cảm để viết ra những thứ rõ ràng không có ngầm ý ngược dòng gì mà có thể một lúc nào đó lăn quay bất ngờ vì hoá ra lại đọc thấy là "rất ý".  Thấm thía câu "bút sa gà chết" các cụ dạy. Phục các bạn mình quá. Miếng cơm manh áo ở chốn này dễ mà khó vô cùng, kém nhạy cảm là coi như xong nghề mọi nhẽ.

Một lời cám ơn tới những bè bạn đã động viên nhà Chuồn tập tành viết cái nọ cái kia, có được niềm vui an ủi cho bệnh nghiện blog. Bắt đầu là bạn BÚP BÊ BẰNG BỘT, anh QUÁCH TÁM, tiếp tới là chị DIỄM XƯA HÀ NỘI và nhiều nhiều bạn quý khác như TƯỚNG GÀ, BÁ PHÙNG, PARIS, HẠ ĐAN, anh TORO, thày MISA VN, bạn HẰNG ĐỖ, em GẤU XẤU,  em GẤU XINH, vợ chồng anh PHAN VĂN TÚ, MÈO BÉO, RAU THƠM, em THU PHƯƠNG 112, ĐÌNH XUÂN, chị NÚI ĐỖ HƯƠNG, anh GIÓ ĐÔNG, em ỘP OẠP, chị TÀO LAO, chủ tịch SOI, anh LÃNG, anh HỒNG ĐĂNG, em TUẤN VỆ TINH, HOÀNG TUẤN, HẠNH NGUYÊN, WINLINH, chị HẢI HẠNH, HOÀNG ĐIỆP, LƯU HƯƠNG, em ĐẬU PHỤ ĐƯỜNG ....  Ui za, càng nghĩ càng nhớ thiếu mới sầu chứ, thế mới biết lực lượng quân ta hùng mạnh cỡ nào

Cũng chúc mừng các cây bút nghiệp dư trưởng thành từ blog như DUY NHÂN, GRAPH, MÔI ĐỎ, KIM CHI, LALA.... sẽ chân cứng đá mềm băng tới làm bàn, không chỉ kiếm thừa tiền off mà còn thành nghề cho thoả nỗi thèm viết, đỡ phí năng lực tiềm tàng.

Thôi, nói mấy cũng giấy ngắn tình dài. Bữa nào bớt bận rộn, các bạn đi off với tớ nhé, tha hồ dông dài cho khuây mà về mài bút tiếp.

Mong các NHÀ BÁO bạn tôi và những người trên lưới blog mà tôi chưa kịp có cơ hội giao lưu chia sẻ được mọi sự như ý để đi tới những trang viết toả sáng tình người, tình đời.

click to comment

52 nhận xét:

  1. Cảm ơn AT đã nghĩ tốt cho... người xấu nhé.
    Hà hà.

    Hug!

    Trả lờiXóa
  2. Viết tình quá hà! Cho em Chúc mừng ngày hội các nhà báo ké với!

    Trả lờiXóa
  3. Chẳng thấy nhắc gì đên mình, nhưng cứ nói đến nhà báo là vui rồi. Xin cảm ơn, cảm ơn, chuc sngayf chủ nhật An Thảo thật vui!

    Trả lờiXóa
  4. Đọc cái ẻn này của AT mình cũng thấy xúc động quá. Quả thật may mắn khi GR lọt vào lưới bạn này đa phần toàn nhà báo chuyên và chưa chuyên. Điều này khiến GR vừa được blogging vui vẻ vừa có công ăn việc làm.
    Nhân ngày của các nhà báo, chúc các bạn Sức khỏe, Thành công, Hạnh phúc, May mắn và Vui vẻ.

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn chị chia sẻ cùng cảm nghĩ với em. Mong chị viết hăng hơn nhé :)

    Trả lờiXóa
  6. Tên anh luôn có trong danh sách. Hì.

    Trả lờiXóa
  7. Ớ ơ. Sót nhà báo quân đội là lỗi to. Nhà báo nhà văn nhà thơ... ui za, đọc mãi chưa hết về Xuân:)

    Trả lờiXóa
  8. Xấu được như Tướng thì cũng đáng học tập rồi đó ạ :)

    Trả lờiXóa
  9. Em quen cả thật cả gần thật. Chúc một câu. Chúc tất tần tật mọi người viết thật khỏe, ra nhiều sản phẩm tinh thần lành mạnh, khôi hài, yn và ........... Chúc những người làm ra sản phẩm luôn hehehe, hahaha.Hết. Hehehe

    Trả lờiXóa
  10. Bài viết tình cảm quá, ước gì cũng có một ngày của các bà nội trợ để được AT viết chúc mừng thế này. Chúc các nhà báo bút sắc, lòng trong, sống hết mình với nghề nghiệp để bạn bè, người thân, độc giả... cảm thấy tự hào khi được gọi tên hai tiếng NHÀ BÁO!

    Trả lờiXóa
  11. chúc mừng ngày nhà báo , ! fát biẻu xong ròi , em về đây :)

    Trả lờiXóa
  12. Bài cho các nhà báo của5 AT hay quá.
    Cho TMH cũng góp lời chúc các nhà báo có lương tâm , vững tay nghề, ngòi bút sắc bén.

    Trả lờiXóa
  13. Chúc chị viết ngày càng say nhé chị!

    Trả lờiXóa
  14. Chị iêu, 21/6 cho chị nè (hugs)

    Trả lờiXóa
  15. Có hoa Sen cổ vũ thể nào bút cũng ngát hương :)

    Trả lờiXóa
  16. Vội thía, cạn ly cái rụp đã chớ!

    Trả lờiXóa
  17. Cám ơn bác TMH đã cùng chúc mừng cho thêm phần âm vang :)

    Trả lờiXóa
  18. Hèhè. Ý em là chơi blog thật máu phải k0?

    Trả lờiXóa
  19. Chúc các friend làm báo một ngày thật vui vẻ,tràn đầy sức khỏe,viết lách thật "mẻ",ăn khỏe nhậu khỏe,luôn luôn tươi trẻ,làm không cần kể,có của ăn của để(off)....lúc nào cũng he...hê...hê...:))

    Trả lờiXóa
  20. Chúc mừng rồi, có nhậu nhẹt gì hông thì nói mau để còn đi!

    Trả lờiXóa
  21. hú hú, đọc mãi cuối cg cg thấy mẹt mình trong "mâm" :D. Cảm ơn chị, và chúc mừng cho tất cả những người viết chuyên và không chuyên^^!

    Trả lờiXóa
  22. Đến dự liên hoan họp mặt mừng ngày nhà báo cách mạng và sắp cách mạng này có hơn 30 nhà báo chính thức, gần chục nhà báo dự khuyết cùng các đại diện các ngành các cấp... Nâng li!

    Trả lờiXóa
  23. Ngủ ngon mai hoan hô tiếp nhá :)

    Trả lờiXóa
  24. sáng vội đi nên em qua chị làm 1 câu nhanh gọn rồi rút luôn , gioqừ qua lại ngắm nghĩ mấy bó hoa fát hiện chị điệu fết hihihi, để bữa nào em về chị trả em ít tiền em ọp ọp với chị hehehehe

    Trả lờiXóa
  25. Ái chà, ngày lễ cơ mà, phải long lanh tý chứ.

    Mau về off to nhá

    :)

    Trả lờiXóa
  26. Xin chúc mừng Chuồn - một nhà báo nghiệp dư viết còn siêu, còn khỏe hơn cả nhà báo chuyên nghiệp. Cám ơn Chuồn đã ctác rất nhiệt tình, đã đồng cảm, sẻ chia rất nhiều với DX trong cv và trong cs. Chúc cho "niềm an ủi cho bệnh nghiện blog..." thành đam mê đích thực Chuồn nhé.

    Trả lờiXóa
  27. Thế là mình lại khen nhau. Lộ rồi. Hì

    Em thấy may mắn gặp chị vừa thêm bạn, vừa thêm... nghề phụ.

    :)

    Trả lờiXóa
  28. Chúc chị dù muộn, hehe. Mới đầu biết chị, em cũng tưởng chị là nhà báo chuyên nghiệp nữa á.

    Trả lờiXóa
  29. Minh kg fai nha bao nhung doc xong thay cam dong qua.Kg fai nha bao ma hieu duoc mot cai nghe nhieu vinh quang nhung cung kg it kho khan nay kg fai ai cung lam duoc.

    Trả lờiXóa
  30. Hehe. Em ơi, làm chị chín rụng tai roài.

    Trả lờiXóa
  31. Tuy là ngoại đạo với làng báo, nhưng AT cho anh mượn cái ẻn này để chúc mừng tất cả các bạn bè nhà báo ngoài đời cũng như nhà báo blog.
    Bữa hổm coi Rung chuông vàng có câu hỏi về nhà báo, câu trả lời đại ý là nếu không đúng ý nghĩa về một con người thì chắc chắn sẽ là một nhà báo tồi.
    Chúc AT trở thành nhà báo chuyên nghiệp.

    Trả lờiXóa
  32. Cám ơn TCV đã cùng chia sẻ lời chúc mừng tới các nhà báo. Nghề câu chữ thật hết sức tinh tế.

    Trả lờiXóa
  33. Cám ơn Thuyền Trưởng đồng cảm.

    Anh ạ, làm nhà báo thực sự khó thế kia làm sao em làm được. Viết kiểu trẻ con thử ăn kem thôi anh.

    Trả lờiXóa
  34. Chị mà đòi viết theo kiểu "thử ăn kem thôi" á? Nếu thế thì nhà chị luôn bội thực kem đấy!

    Đi vắng mấy hôm về nhảy vào nhà chị Chuồn thấy đông vui quá, nên ké cái lời chúc muộn mạng đến những nhà nhà đã quen, đang quen, và chưa quen... vững tay chèo trên con thuyền xã hội ạ!

    Trả lờiXóa
  35. Chia sẻ nghề nghiệp và có tấm lòng cảm thông thật vui. Mong được gặp em.

    Trả lờiXóa
  36. Muộn mất 2 ngày nhưng muộn còn hơn không. Cám ơn AT đã có những ý nghĩ tốt về một nghề nghiệp. Cũng mong được như những gì AT đã mong. Tuy nhiên :"Hễ chọc vào chống tiêu cực là tiêu cực... lòi ra từng búi. Hễ chọc vào chốn nhân gian vui buồn lâm ly tình cảm thì lập tức lấy nước mắt, khều nụ cười cực kỳ hiệu nghiệm" việc này xem ra chỉ đúng có một nửa.Buồn lắm AT ạ. Biết bao giờ nghề này mới được trọn vẹn như em đã nghĩ về nó

    Trả lờiXóa
  37. Chúc chị mãi giữ được lửa nghề như hiện nay :)

    Trả lờiXóa
  38. Gà ơi, nghi Gà cũng là cây bút sắc đó nhé.

    Trả lờiXóa
  39. Em lại cám ơn anh GĐ. :)

    Đường nghề báo lúc rộng lúc hẹp anh nhỉ. Nhưng trong cái nửa chưa tròn thì vẫn lâu nay có mặt anh GĐ chính trực là em yên tâm rồi. Nửa ấy lúc nào cũng gian nan quá nhưng làng báo đã bao giờ bỏ nó đâu.

    :)

    Trả lờiXóa
  40. Hi hi! Nhớ khi nào off hú em đi ké với nhé chị!

    Trả lờiXóa
  41. Xốc lại tinh thần, viết thật hăng vào nhá chị

    Trả lờiXóa