Nhìn lên chả bằng ai, nhìn xuống thì tinh vi được với vài người. Nghĩa là người già tưởng tớ khoẻ, người trẻ tưởng tớ... hèn.
Dạo này làm gì cũng... máu nhưng chỉ được 1 hiệp là hổn hển. Có quên trời đất oánh thêm cũng được nửa hiệp là người ngợm rã rời, đầu óc mê muội, chân tay chuội xuội.
Những thứ hay nhất trên đời vẫn chưa đến nỗi không hợp với mình nhưng ham cỡ nào thì cũng cứ xông lên là lại tự gục.
Chán đời. Ấy là nói chuyện mấy ngày nay tiền bay bay trước mắt mà còn không thò tay túm nổi, nói gì thừa năng lượng để đuổi ruồi. Về đến nhà, tự dưng lại dịu hiền đáng kể, ai muốn nói gì thì nói cũng cứ hoặc im lặng hoặc cười nhẹ qua chuyện. Chả khác gì "tao vừa cắt amidan, đứa nào tranh thủ chửi thì chửi đi, mai tao nói lại được thì liệu hồn".
Ốm cỡ nào cũng nhớ câu "không ai thương mình như cơm thương". Thà lùa bát cơm còn hơn hai tô cháo. Còn biết nuốt cơm là còn có cơ ngồi dậy.
Buồn bực cỡ nào cũng nhớ câu " buồn lên blog la làng là bay". Thế mà mấy bữa nay xìu đến độ nhìn blog như nhìn cái lò gạch hoang chả hấp dẫn gì. Chết không. Nghe chừng nguy to rồi.
Nắng quá, đi bộ qua ngã tư, được nửa đoạn nghĩ không biết mình có sống nổi tới hè bên kia không.
Tậm tịt.
tiền bay bay mà k túm nổi, nãng phí qué, hé hé :D
Trả lờiXóanắg nóng quá, c giữ sức khoẻ, đừng có nghĩ như kiểu "đi bộ qua ngã tư..", nhá :x
Trả lờiXóađúng là tịt ngóm rồi chị ơi hihhihi, tình hình fải bơm cho chị tý vitamin thoai :D
Trả lờiXóaKhiếp quá đi thôi bà mẹ chồng tượng lai hơi xa xa ạ. Mới có nằng chút đỉnh sau hai ba ngày mát đã thấy tậm tịt rồi. Nắng còn thêm vài ngày nữa nhé. Yên tâm
Trả lờiXóaTậm tịt mà cũng xịt được một mớ tơ lòng nhỉ ! Hihi !
Trả lờiXóaem sợ cái nóng của vn , hè chỉ có cơm chan nước rau lùa với mấy quả cà cho nó chôi
Trả lờiXóaChi mô mà tậm tịt rứa?
Trả lờiXóaNắng nóng Hn và họp hành liên miên khiến chị tui vậy sao trời?
Trả lờiXóaĐừng nghe những gì con gái nói!
Trả lờiXóaSao lại có một AT nào lạ rứa "tiền bay bay trước mắt mà còn không thò tay túm"?
Trả lờiXóaHóa ra mấy bữa ni O ốm thảo nào chả thấy đẻ sòn sòn nữa, thế là em cũng thấy đỡ mệt vì đi chăm chị đẻ đó. Ặc... ặc...
ihi tAm tit la tai lau rui k off voi bon e do
Trả lờiXóaHơ hơ, ngã tư nào có tiền bay đấy chị, em ai chửi thì cũng chỉ cười như cắt admidan, nhưng vẫn đủ sức để túm tiền, he he :D
Trả lờiXóaMà hôm nọ em thấy chị gào hơi bị to, át cả tiếng của em :-)
Dạo này sức khỏe kém hè. Chỉ mới có 1 hiệp mà đã thở phì phò thì nước non gì nữa. Tậm tịt là đúng rồi.
Trả lờiXóa:D
Thế mới khủng khiếp chứ. Như mộng du. hehe
Trả lờiXóaMau, bơm mau. Vitamin T1, T2, T3... :))
Trả lờiXóaCòn sức online mà may lắm rùi đới
Trả lờiXóaCũng như đau bụng là phải cố ra được khu phụ ấy cậu. Hehe
Trả lờiXóaHôm nay chị mua 2 cân dưa cải củ muối đay này. Dậy là đi chợ ngay dù chợ cách nhà có 3 phút đi bộ vì sợ nắng to.
Trả lờiXóaNhức trôốc bung biêng bác ơi. Đau đầu vì tiền bay trời nắng đó anh.
Trả lờiXóaHì. Họp ít thôi nhưng nóng như trong lò nung em ạ. Dân miền Bắc chịu nắng hơi là kém.
Trả lờiXóaĐúng. Đàn bà người ta nghiêm chứ con gái nói thì luyên thuyên lắm. Hehe
Trả lờiXóaỜ. Sản phụ rơi vào tay gái là... ốm hết nhở. Hàhà
Trả lờiXóaĐúng thế. Dân blog kém off là yếu ngay. Chắc gái cả nửa năm giời yếu xìu roài. hehe
Trả lờiXóaNgã tư Nghĩa Tân chứ ở đâu nữa. Hôm ấy không gào thì mày vì vồ tiền mà... lấy đại gia dỏm rùi nhá.
Trả lờiXóaYếu lắm sếp ơi. Cứu khẩn.
Trả lờiXóaNóng quá ở trong điều hòa hay sao mà giờ mấy thấy ít tiếng vậy chị ơi
Trả lờiXóaNgủ để chống treo não ấy mà.
Trả lờiXóaRa ăn chè sen cháu HA nấu đi!
Đang bị coi nhà. Không đi đâu được. Một mình một thế giới rộng ngoắc. Hehehe
Trả lờiXóaSáng kiến này. Ra đón chị vào chơi đê. Chưa biết nhà cơ. Mau
Trả lờiXóangon thế, em fải hơn chục nămnay chưa có ăn lại dưa củ cải muối này, về lần nào cũng quên chỉ nhớ ăn fở với trứng vịt nhộn thôi hihihih, em nhớ rồi ở vn fải đi chợ sớm , đỡ nắng và đi ssớm mới vợt đc đồ ngon , tươi hihihi ( bên này đi muộn chả sao đã có đồ đông lanh hihih )
Trả lờiXóaBa chơi hay ghê nhỉ. Đã không đi được mà lại còn ra đón bà vào chơi. Botay toàn tập, hết ý kiến còn ý cò thì còn phải xét. Hehehe
Trả lờiXóaHì. Nếu ở khu nhà chị muốn thế thì có thể đi từ... 4h sáng ấy. Chợ quê họp ngay trong khu tập thể. 7h thì tan, bắt đầu chợ các bà buôn về bán
Trả lờiXóaHì. Nếu ở khu nhà chị muốn thế thì có thể đi từ... 4h sáng ấy. Chợ quê họp ngay trong khu tập thể. 7h thì tan, bắt đầu chợ các bà buôn về bán
Trả lờiXóaThì thôi.
Trả lờiXóaXem cách reply thế này mà kêu chán blogging thì chị chạy ra vũng nước mưa tự tử đây!
Trả lờiXóaChồng em động viên ăn hai bò gạo cháo lấy sức đáp lễ bà con đới chị ạ
Trả lờiXóaHic, cả tuần rồi...tối nào em cũng ăn cháo, chẳng ăn cơm chị ui!
Trả lờiXóaHọp hành suốt mệt lắm hả chị? GGSK chị nhé! Cuối tuần rồi nghỉ ngoi đi chị! Hug!
Cùng cảnh, hết pin! Nạp năng lượng vài ngày là ổn thôi mà....
Trả lờiXóaMẹ đã khỏi a mi đan chưa ạ? :D
Trả lờiXóaBiết chị ổn rồi mới lò dò vào đây, hihi
Trả lờiXóaChị cũng nhìn cháo mà thèm :((
Trả lờiXóaPin cũ, nạp lại hết mau lắm trời ơi
Trả lờiXóaỔn đâu, tập mới roài :((
Trả lờiXóa