Không xấu, không tốt, không là cái đinh gì, nếu không liên quan tới con người. Đấy là tiền.
Không mùi, không thơm, không hôi, không... khó ngửi, không... quyến rũ như Chanel 5, nếu không rơi vào tầm mũi con người. Đấy là tiền.
Không ngọt, không đắng, không cay, không bùi, nếu con người không nếm trải tháng ngày hì hụi kiếm, bòn, tích cóp nó. Đấy là tiền.
Không to, không nhỏ, không đỉnh, không đáy, nếu người không bị nó cuốn tuột đi. Đấy là tiền.
Không nhiều, nếu là lương. Không ít, nếu là lậu. Đấy là tiền.
Không sáng, nếu là quỹ đen. Không đen, nếu là quỹ chung. Đấy là tiền.
Nhiều tiêu hết, ít tiêu thiếu. Đấy là tiền.
Hiền cắn tiền vỡ đôi. Ấy là không hiền. Các cụ bảo thế. Tiền thời nay khó cắn đôi quá. Có bằng bánh quế đâu mà cắn. Thế là nhân gian ai cũng tưởng mình hiền lắm trước tiền. Hà hà. Biết đâu mà đủ. Đủ lẻ tẻ thôi.
Nếu không có vụ nhà nước bắt rút tiền lương bằng thẻ ATM thì hôm nay mình đã không vớ phải tờ 500k mờ tịt, không biết cãi ai. Lại phải lập mưu tráo vào ngân hàng vậy. Bố sư cái máy ATM đểu! Tiền mồ hôi nước mắt chứ phải của ăn cướp đâu mà làm ngơ.
Giời ah, cái máy nào khốn sứ vậy trời ?
Trả lờiXóaHóa ra mà bực cái may ATM. Lương thì có mấy đồng trả bằng thẻ để chống tham nhũng. Hehehe. Vui ghê gớm. Cứ thấy báo lương là ra rút bằng hết, có muốn để lại cũng chẳng được. Để lại thì treo miệng. Hehehe. ATM ngày càng đểu và lắm khi muốn đá cho mấy cái.
Trả lờiXóaHic, mịa cái máy nhể. Mai đổi thẳng lun chị, dấu tay nó còn rành rành mà
Trả lờiXóahhahaha.. đọc hay quá...
Trả lờiXóaTiền là tiên là phật, là sức bật lò xo, là sức đo tuỏi trẻ, là sức khỏe ông già, là cái đà danh vọng , là cái lọng che thân, là cái cân công lý, tiền là hết ý! hehe
Chia buồn chị vụ 500k. Nhưng khuyen chị đừng tráolại vào NH vì chị có thể bị bắt vì tiêu thụ tiền giả đó =))
Report ngay cho Ngan hang, ho co cach kiem tra va tra lai cho minh day ban.
Trả lờiXóaXin loi vi khong danh dc TV co dau. Unikey dang loi.
chả là gì cả, chỉ là giấy , dù mờ , đấy vẫn là tiền ::D:D
Trả lờiXóacấm mọi hình thức rửa tiền hêhhe ( kể cả chỉ 500k )
Trả lờiXóaÔi! Phải chi AT cho đi liền một mạch đoạn dài phía trên đến câu cuối cùng theo phong cách nhập đề thì tuyệt quá. Câu kết có thể làm một entry khác để tha hồ trút ra nỗi bực của AT. Đưa cái kết bực dọc đó vô ở phần cuối entry làm hơi ngỡ ngàng đó AT ơi.
Trả lờiXóaHaha, bởi vậy nên anh tạm thời bỏ đoạn cuối nghen, tại vì đoạn trên thú vị lắm, rất hay.
Tiền cũng do chính con người phát minh ra, in ra mà AT. Mà con người thì khôn lắm chứ bộ: Không có ích cho con người, cho sự phát triển xã hội thì họ chả dại gì mà phát minh ra để làm gì [À, trừ mấy tay hay phá đám phá hoại chế ra mấy con virus máy tính thì... ngoài vùng phủ sóng].
Cái máy nó mang tiếng khốn vì cái người bỏ tiền vô đó em. :)
Trả lờiXóaHàhà. Còn khối cửa để tránh thuế và tham nhũng từ vặt đến bự mà gái lo chi.
Trả lờiXóaGái đổi giùm đi.
Trả lờiXóaHaha. Không tới được Ngân hàng. Nhờ thủ quỹ thôi em. Chờ đwocj tiêu cũng hơi lâu.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn. Tớ rút ngoài giờ mới khổ chứ.
Trả lờiXóaĐúng thía. Cực nặng và cực nhẹ. Nó đới.
Trả lờiXóaTờ mờ đó đảm bảo do có đứa không rửa mà chỉ... giặt máy giặt.
Trả lờiXóaCám ơn thầy biên tập.Hàhà.
Trả lờiXóaLúc viết em còn ớn vì mình đang... sến về tiền. Thế mà bản thân mình lại phấn đấu để biết thực dụng hơn chút.
Sau một hồi rên rỉ vì... tiền, AT đã hiển lộ công phu tráo tiền cũ thành tiền mới. Cài này rất cần phổ biến để nhân rộng.
Trả lờiXóaHà hà.
Chả biết cha con nhà bác nhập giấy in ấn tiền có...ách xì không đây...
Trả lờiXóaÀ há. Chí lý. Công phu này phải đề nghị mở lớp tập huấn.
Trả lờiXóaHọ có gởi thư, gọi điện... xin lỗi rùi đó Cool :))
Trả lờiXóaĐô đổi ở chợ hay sao mà chị có xấp xấp vậy?
Trả lờiXóaChị hông đổi được đưa em đổi cho, thiệt mừ
Trả lờiXóaMột lời khuyên dành cho em:
Trả lờiXóaNên mở tài khoản ở ngân hàng cổ phần, né xa mấy ngân hàng quốc doanh, càng phải né xa ngân hàng nông nghiệp (Agribank).
Chuẩn không cần chỉnh, né xa ngân hàng nông nghiệp, và cả thằng techcombank lun
Trả lờiXóaHôm nào gặp, mang đi chị đổi cho!
Trả lờiXóaĐô thật đó, mà chỉ được ngó thui em. Trông... đau lòng nhỉ :)
Trả lờiXóaĐể thử xời đã. Vào Siêu thị trả bữa chơi.
Trả lờiXóaĐau lòng!
Trả lờiXóaCơ quan em lượm trúng cái thằng cần né nhứt đó anh :((
Tỉnh ra có lẽ chưa muộn nhỉ ;((((((((((((((((((((((
Trả lờiXóaVâng. Hôm nào off, hễ chưa xài được, lại thử tiếp. K0 được nữa thì nhờ bác!
Trả lờiXóaThì ra tại nhận lương qua máy ATM , cho nên có entry tiền.
Trả lờiXóaNói đến tiền thì nhiều người...ngúng ngoẩy ra vẻ ..."Em chã".:D.Nhưng tự đáy lòng tự biết rằng : không có tiếng xột xoạt nào êm ái bằng tiếng xột xoạt của ...xiền.kiki
Vào đề kiểu lung khởi, loanh quanh như lãnh đạo... cuối cùng là cha tiên sư máy ATM, làm bà vớ phải 50 nghìn bạc phếch. Cái mà khiến Chuồn chuồn phải bực mình, dù nhỏ đó là tiền, mà lại không phải tiền ăn cướp được. Nói cứ như ăn cướp dễ lắm ý!!
Trả lờiXóaNhớ trong truyện ngắn "Tướng về hưu" của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, có cái đoạn khi bà cụ chết, người ta nhét đồng tiền vào miệng coi như làm tiền đi đường, đứa cháu hỏi ông nó, rất ngây thơ: "Ông ơi, như thế có phải gọi là "Ngậm miệng ăn tiền" không?"
Trả lờiXóa:D
Ừ. Cứ thẳng và thật mà nói nhỉ.
Trả lờiXóaÚi zời. 500k chứ không phải 50K nhá.Lĩnh ngay sau lúc ở Cửa Đông mới đau chứ!
Trả lờiXóaTrẻ thơ ngây mà tác giả chả ngây thơ LNM nhỉ :)
Trả lờiXóaCũng may chị biết tráo tiền cũ thành mới chứ như em chỉ biết khóc hụ hụ trước thùng thẻ ATM chờ bụt hiện lên mà thôi àh! Chị nhớ truyền bí kíp này nha, chứ hông tiền mờ biết làm sao mà xài, ko khéo lại quy cho tội lưu hành tiền giả thì chết.
Trả lờiXóachị có biết tại sao USD lại sử dụng tiền giấy mà nó vẫn lưu hành khắp thế giới, trong khi đó tiền của mình thông minh hơn là tiền polyme mà chỉ lưu hành nội bộ (trong nước) thui ko?
Trả lờiXóaEm có tờ 10 ngàn bị cháy một chút ở góc, do mua đồ gấp gáp wá nên hổng biết ai thối đểu, em xài hổng được, đành phải nhờ bà bán thịt xài dùm, khổ ghơ! Chứ hổng lấy băng keo trong dán xài lại như tiền giấy bữa hổm nữa.
Trả lờiXóahà hà, qua con mắt của nhà văn thì sự ngây thơ của trẻ nhỏ cũng trở thành cáo già.
Trả lờiXóaBữa nào ra Hn, em phải mua một ít NHT về đọc!
Ới zời ơi! Đểu nhỉ? Tiền ơi là tiền. Em cứ bị tiền đểu là đưa ngay cho người khác xài hộ chứ cầm nó trong người áy náy lắm...
Trả lờiXóaEm làm cây rút cho chị nè! Cứ có tiền gửi sang em rút lúc nào cũng được tiền thật hết á! Đảm bảo tiền không mờ mà rất rõ nét cơ.
Nhà văn đâu có sướng gì nhỉ. Muốn trẻ một tí cũng lại lăm le phải... có ý nghĩa. Hì
Trả lờiXóaChí ní, Chí ní. đầu tiên chị làm cây cho mày rút. xong đến lượt mày làm cây cho chị chặt nhá
Trả lờiXóachị ơi chắc là do người tiếp quỹ họ cẩu thả mà để tiền đó vào khay ATM thôi, ko phải là do máy hay do ngân hàng đâu, thông cảm cho họ hén. hì hì
Trả lờiXóa