Thứ Tư, 10 tháng 6, 2009

EM ƠI HÀ NỘI NẮNG - Chuyện 1 - CÓ SỐ ĐI ĐẺ

Cậu chàng cứ tưởng thầy bói nhảm nói nhịu.

- Số cậu thể nào cũng có ngày lên bàn đẻ.

Chết dẫm nhà ông. Tưởng tôi đàn bà giả giai à? Liền ông chăm phần chăm có đủ ấm chén nhá.

Hôm qua cậu được cử đi công tác ở xã ngoại thành cách Hà Nội 20 km. Nắng quá, làm cho sớm mà về hưởng phòng điều hoà. Hai giờ chiều, xe máy vượt đường quốc lộ. Gió thốc như rang chín da thịt.  Bỗng thấy người lơ đơ lờ đờ. Lảo đảo dừng lại ngồi sụp ven đường. Mấy bác nông dân tốt bụng biết người say nắng, khẩn cấp vác cậu vào trạm xá gần nhất.

Trạm chả còn giường trống nào. Vừa hay một sản phụ vừa đẻ xong, còn nhõn cái bàn đẻ là trống. Dĩ nhiên cậu được đặt ngay lên đó để cấp cứu.

Ừ, thế cũng còn hơn là chết nắng.

Về mới ngẩn ngơ khen ông thầy bói trúng tăm tắp.

 

27 nhận xét:

  1. Em lại tưởng anh ta đẻ thay cho vợ khi thấy trời nắng quá. Hehehe. Vậy là cũng lên bàn đẻ, đẻ ra ............

    Trả lờiXóa
  2. Thế mới là khoa học bói toán chứ. Hehe

    Trả lờiXóa
  3. Em thì có số ấy chắc chắn đấy. Bác có k0?

    Trả lờiXóa
  4. Haha. Sao mày viết chuyện nó. Nó giận thì chết đấy nhé.

    Trả lờiXóa
  5. Xin phép có chữ ký rồi. Yên tâm đi cậu.

    Trả lờiXóa
  6. Hà hà, thầy bói nào mà hay thế.

    Tớ phải qua trang trung gian nên chả biết bà con có bài mới hay còm mới, mes cũng chả đọc được. Tiên sư cha nó.

    Trả lờiXóa
  7. Haha. Nghe tụi cơ quan buôn mà Tướng.

    Trả lờiXóa
  8. Ôi, may quá. Thế là thầy bói hông phải bói bù!

    Trả lờiXóa
  9. Anh đây, hình như là cũng có đấy. Không biết có phải bàn đẻ không, mà thấy có đầy đủ bàn đạp pêđan, bánh xe...Hồi đưa vợ đi sinh nhóc Hương đó, buổi tối đám bảo vệ bv đi từng phòng đuổi người nhà ra ngoài. Anh nhanh chân tót lên cái xe băng ca đó để ở góc phòng...Đắp chăn kín người, vậy là ...xong, nó hôi rình à! ...Nhưng nhờ thế mà cũng qua được mấy tối...Mấy mụ bà đẻ thì cười khúc khích...Mình thì nằm im thin thít...ôi trời!...
    hè...hè...

    Trả lờiXóa
  10. Hôm nay Nàng thơ viết đến truyện cười rùi àh, đúng là Nàng đa tài nhe, cái gì cũng "mần" được hé! hiii!

    Trả lờiXóa
  11. Thầy bói này có khi xem kiến được đấy chị nhỉ

    Trả lờiXóa
  12. hơ hơ.. nàg thơ viết chuyện tiếu lâm... haha... Đúng là nắng nóng lại làm phát sinh nhiều tài năng ẩn dật .. hihi...

    Trả lờiXóa
  13. ông thầy hứa hôm nào nắng ông ấy bói ... lại

    Trả lờiXóa
  14. đấy, anh làm chứng nhá, có người không tin cơ anh ạ.

    Trả lờiXóa
  15. Hì. Cám ơn bạn hiền. Cũng như ăn kẹo hoài ngán quá bữa nay ham khổ qua ấy mà.

    Trả lờiXóa
  16. Thầy biết chắc là kiến đực có 7 ngấn bụng, còn kiến cái 9 ngấn đới ạ. hêhê

    Trả lờiXóa
  17. Hahahaha.

    Nóng, chảy hết cả hàng họ che đậy, thế là năng lượng lộ thiên. đây là dầu sắp bắt nắng cháy đới.

    Trả lờiXóa
  18. Quy Nhơn đang nắng thế này, chắc là La cũng có số nằm trên... đùi đây!

    Trả lờiXóa
  19. lạy trời...cái chị này tếu khéo fết

    Trả lờiXóa
  20. La phải xem kỹ số đi nhé. lên đùi thì đại trà lắm nhưng lên bàn đẻ k0 hiếm mô. Hêhê

    Trả lờiXóa
  21. Con bà nó, lâu rồi mới thấy em có một chuyện theo phong cách rẹt rẹt

    Trả lờiXóa
  22. Xem hộ em có số má gì không nào?

    Trả lờiXóa
  23. Úi zời. Đã là phản ánh chân thực đời sống mà em bảo tếu với khéo là chê chị roài. hehe

    Trả lờiXóa
  24. Hờ hờ. Nhờ đại nhân chỉ bảo mới biết tên của phong cách RẸT RẸT.

    Mà sao có CON BÀ rứa thầy? Lây Gà roài hở.

    Trả lờiXóa
  25. Em với chị thì có số lên bàn đẻ chắc chắn còn gì.
    :))

    Trả lờiXóa
  26. Mới đầu chị tưởng em viết bài Đẻ như là mình thường hay Đẻ ...

    Té ra không phải .

    hehehe

    Trả lờiXóa