Có 5 phút thôi, chả bõ nhưng cần viết.
Có 5 phút thôi vì đã mất một tiếng ngâm tay trong nước giá lạnh rồi.
Đen đủi, chuột cắn vỡ ống nước, chồng đi vắng... Nước bơm mạnh. Thế là tung toé khắp bếp, lênh láng khắp sàn, dâng cao mấy phân, chớm tràn vào phòng ngủ. 6h dậy, chực mắng con gái vì nghĩ nó trước khi đi ngủ quen tay mở nước, không đóng, suýt trượt chân ngã ngửa vì nước ngập mắt cá chân. Lạy Trời vì chưa chập cháy cái ổ phích điện thòng dưới sàn để cắm nồi cơm. Chỉ ướt hết mớ bồ kết rang lúc tối để dành đốt sưởi, mấy mét thảm trải sàn.
Suốt một tiếng tròn im lặng trong chán nản đến cùng cực, tay không còn cảm giác tê buốt dù Hà Nội lạnh tái tê. Không nhớ đã nạo múc, lau vét bao nhiêu chậu nước.
Thêm vợ chồng thuê nhà đằng sau lại tái điệp khúc "thằng chó mày đi đâu qua đêm, mày mang tiền mua áo rét cho con tao đi cống con nào". Ôi, chó cứ chửi chó rồi tối tối lại thấy "ăng ẳng" chả rõ ve vuốt hay sắp cắn xé nhau hiệp mới. Kệ chúng mày. Bao giờ mày trả tiền điện, nước, nhà còn nợ???
Chán nản vì cứ hai ngày sự nhỏ, ba ngày sự lớn, bốn năm ngày sự mệt to đùng. Nhịp điệu liên hồi kỳ trận. Toàn thứ trên trời rơi xuống không hiểu vì đâu, né đâu thì thoát. Ngày càng co hẹp thế giới , tầm lo, tầm nghĩ vào mong cho gọn để còn sức mà lo. Thế mà không lại được với chuỗi vận hạn, sự cố. Dậu đổ bìm leo. Mình không hình dung được sẽ còn những gì tới. Hàng đống những sự khó, sự tắc phải gỡ mà chả biết gỡ lối nào. Cái cần kín, cần yên thì vỡ miếng tướng là sao hả ống nước kia???
Mất khả năng "lạc quan".
Vẫn phải sống thôi. Em Dế nói chị cố lên, 15 ngày nữa anh về, 20 ngày nữa em về với chị. Ôi, những sự bình thường ấy mà bây giờ thành điểm mốc để mình vươn tới mà níu, mà sống, mà đợi...
Quá rồi, hết 10 phút rồi. Dậy, dậy mau đi học Quốc An ơi!...
Hihi. Cười cho nhẹ chị. Đó là đời mà. Chị làm em nhớ cảnh cả đêm em tát nước đình màn vì dột, lúc làm thì ko sao, sáng ra mẹ sang thăm mới oà khóc, hiii. Mẹ bảo dở hơi.
Trả lờiXóaViết ra được là ổn rùi hé?
Trả lờiXóaPhải lạc quan chứ vỡ ống nước thôi mà chị nhà em vỡ đi tong mười mấy khối trong 1 đêm hoài chứ gì hihi.
Trả lờiXóaGiờ da nhăn nheo trong nước lạnh rồi hả chị?Thương cảnh chị chuồn sửa ống nước quá!
Trả lờiXóaĂn sáng thật nóng chị nhé
Trả lờiXóaLàm phụ nữ thật khổ :(, thèm một đúm lửa Chị ơi.
Trả lờiXóaTình hình là nản vì bát nước chán đã đầy, đã oải, thêm một vụ toé nước này nữa là tràn thê thảm chứ một vụ này thôi thì đúng là không ăn nhằm chi, dù trời lạnh teo.
Trả lờiXóaTrưa nay chồng đã về sửa nước rồi đi tiếp.
Tình hình này chắc đàn bà cũng nên biết làm... đàn ông.
Hiii, đàn nào cũng mệt. Nhớ rủ đàn kia uống bia cho đỡ mệt. Anh ấy cũng đang hẫng đấy
Trả lờiXóaÔm chị Chuồn một cái thật thật chặt cho chị ấm lòng đã nè.
Trả lờiXóaEm ko nói điêu, nếu có em ở cạnh (lần này là lần thứ hai em nói có em ở cạnh chi, mặc dù em chưa thể về được) em sẽ sữa cho chị, em làm được tất á, em sữa và nối điện cũng được mà chị, tiếc là em ở xa chị quá, thương chị lắm khi đọc đến đọan tay chị cả tiếng ngâm trong nước giá lạnh, ôm chị thật chặt.
Đàn kia hẹn tối nay trốn trực mà chả biết có trốn được k0 :((
Trả lờiXóaHUG
Trả lờiXóaHUG
HUG
Đời này phải off được với em một lần!!!