P/S: Đây là phần tham gia của Hà An trong một diễn đàn nhỏ dành cho các bạn từ 14 tuổi trở xuống. Mẹ cháu xúc động và post nguyên văn làm kỷ niệm. Xem ra nàng chưa viết hết, hoặc lúc viết nàng "quên" hết những "mặt trái" của phụ huynh roài. Mẹ nàng cũng chột dạ nhìn xuống hai chị em nàng và ngẩng lên phía ông bà ngoại để tự kiểm điểm. Mong nàng sẽ thực hiện được điều nàng nghĩ trong đoạn viết này.
Ai cũng có một người mẹ. Mẹ chịu mang nặng đẻ đau cho chúng ta được ra đời, tận hưởng cuộc sống.
Tôi cho rằng có một sợi dây tàng hình buộc chặt tôi vào với mẹ. Mẹ chỉ cần đi công tác có ba ngày mà tôi đã khóc lên khóc xuống. Thậm chí một buổi tối tôi gọi cho mẹ tới hơn chục lần. Nào là bắt mẹ gọi điện lại hỏi xem con gái mẹ đi học về có mệt không, chúc con gái ăn cơm ngon, con gái học xong chưa. Có khi bắt mẹ nghe cả tiếng đồng hồ cho tôi bộc lộ những chuyện buồn vui ở lớp, rồi bắt mẹ chúc con gái ngủ ngon. Nhiều lúc hơi tí tôi lại gọi mẹ để biết chắc mẹ có nghe máy. Mẹ đi công tác mà không khác gì ở nhà. Tối nào cũng gọi thế, tính cộng tốn cả trăm nghìn mà mẹ chả giận tẹo nào, thậm chí còn vui. Những lúc ấy mới biết không thể nào xa mẹ được.
Khi mẹ ở nhà chẳng được tự do tẹo nào, chỉ muốn mẹ đi. Nhưng mẹ đi một ngày chưa sao chứ đi hai ngày là suối nguồn tuôn trào. Có hôm mẹ chỉ đi đâu đó 4 tiếng, từ 9h đến 12h (lời mẹ cháu: con gái không viết rõ là trưa hay đêm) mà cảm giác chết đi vì lo. Gọi điện mà nhỡ mẹ không nghe là chả dám ngủ vì chờ mẹ về. Mới nghe tiếng xe mẹ đầu ngõ là chạy ra đón ngay.
Tình mẹ là tình yêu vĩnh cửu, một ngọn nến không bao giờ tắt. Mẹ là người bạn đồng hành với con trong suốt cuộc đời. Những sự kiện trọng đại trong đời đều có bàn tay mẹ nâng niu dìu dắt, an ủi, sẻ chia.
Điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn là: Hãy trọn đạo làm con, phụng dưỡng mẹ khi mẹ còn ở bên chúng ta kẻo đến khi mẹ mất thì chúng ta sẽ mất đi một nửa cuộc đời.
cảm động quá chị à
Trả lờiXóaCon bé viết hay thế.
Trả lờiXóaVà già dặn như môt bà cụ non.
Trả lờiXóaCám ơn cô Nina.
Trả lờiXóaMẹ cháu cũng xúc động không chỉ vì cháu diễn tả mộc mạc tình cảm mà thấy văn vở của nàng lên tay ghê. Cô giáo chủ nhiệm năm nay của nàng là một cô giáo giỏi môn Văn. Cô luôn khuyến khích lũ nhỏ phát triển tư duy theo cách của chính chúng.
Công nhận Hà An nhanh già quá cô Vừng ạ. Làm mẹ cháu hồi hộp, mong con biến được những suy nghĩ này thành hành động cách mạng :)
Trả lờiXóaHì. Có cơn lắm cô ạ. Bài vở thì nó hơi cà chớn nhưng viết tự do thì cũng ổn hơn chút.
Trả lờiXóaThiên tài đang phát triển rùi Gái chị ui, chúc mừng chúc mừng
Trả lờiXóaCon nhà tông mà lị
Trả lờiXóanhưng có con gái yêu thật chị nhỉ
Giáo viên bây giờ mà không đổi mới tư duy và cách dạy thì học sinh sẽ chỉ giống như mấy con vẹt khổ sở.
ai cũng như cô giáo của nhóc nhà chị thì tốt biết mấy.
chúc hai nhóc học giỏi chị nhá
Còn đau tim lâu dài lắm cô Gà ạ. Cháu cô học lệch. Gần đây, cô giáo cháu tâm sự việc nhà cô, con trai cô xưa học lệch thế nào và chiến lược để xử chúng mẹ cháu mới đỡ run hơn một chút. Dẫu sao còn lo vô cùng.
Trả lờiXóaChương trình văn lớp 8 bây giờ yêu cầu chúng vừa biết phân tích tác phẩm, lại vừa biết phát triển tư duy độc lập. Cô của Hà An cương quyết bám sát chương trình, thả cho các con được tự do tư duy. Nếu vớ phải giáo viên non tay thì lại chả ăn thua gì cô ạ, lại văn mẫu.
Trả lờiXóaHình như cô lại khen quá nhời roài cô ơi.
vâng, vậy chị thấy cô giáo thế nào
Trả lờiXóacơ bản giáo viên chỉ là người hướng thôi, chứ tụi trẻ con bây giờ thông minh nhạy cảm lắm . đứa nào có khả năng cảm thụ tốt thì nó sẽ đi đúng đường. chỉ ngại là cô giáo mà tư tưởng cũ, không chấp nhận hướng tư duy của học sinh thì đúng là làm thui chột tài năng thôi chị nhỉ.
Được cô như vậy cũng là may mắn. Cô không chỉ biết giúp trẻ học, còn làm tư tưởng và giúp gđình định hướng.
Trả lờiXóaCô giáo này vừa học văn sư phạm, vừa học thêm bằng văn tổng hợp nên ổn ghê. Cô lại bằng đúng tuổi mẹ cháu nên khá hợp chuyện.
ka ka
Trả lờiXóavậy là ổn rồi chị há
Chưa dám tự tin. Tuổi nó còn dở hơi và tâm tính học hành còn hãi lắm cô.
Trả lờiXóanhưng chị nắm bắt được tâm lý của nó
Trả lờiXóavà chị điều trị được
em tin...
hì
9-12 giờ đêm chứ gì nữa, có đoạn dưới nói không dám ngủ mà!
Trả lờiXóanhìn tồ tồ thế mà tình cảm khiếp nhỉ
Trả lờiXóaCon bé viết tốt quá. Nhưng có chi tiết lày, mẹ cháu cần chấn chỉnh mình ngay. "Khi mẹ ở nhà chẳng được tự do tẹo nào, chỉ muốn mẹ đi" . Có một thời gian, em cũng bị thế với mẹ em và nhận thấy rằng như thế là khá dở. Làm lào để tổ ấm luôn là nơi con cảm thấy an toàn nhất, mẹ cha là những người con luôn tin tưởng và muốn ở bên nhất giai đoạn tuổi thơ của chúng. Đó là điều em thấy quí giá hơn tất cả chị à.
Trả lờiXóaVì nó viết chi tiết ấy giống em quá, nên mạo muội comment. Có gì mong chị đại xá :-)
Không có cái P/S của Mẹ AT chắc cô không thể tin đây là những dòng viết của con đâu, H.A ah! Con viết người lớn quá! (Có vẻ tiếp thu được khả năng viết dồi dào ở Mẹ AT khá nhiều rồi đấy)
Trả lờiXóaChúc mừng chị nhé! :)
Con mẹ AT không lẽ lại không "bén hơi" được tí gì sao... hihi... Lớn rồi mẹ AT à...
Trả lờiXóaPS: thời gian ở trên là 12pm là cái chắc
CON GÁI LỚN RỒI ĐẤY MẸ Ạ.
Trả lờiXóanửa đời em đã ra đi, và giờ em đang cố làm nửa đời của hai đứa khác
Trả lờiXóaĐấy là nó chưa mách tội mẹ nó đấy. hihi
Trả lờiXóaEm ko ngờ cháu viết hay quá. Em đọc xong cảm động lắm chị à.
Trả lờiXóaĐọc mà sướng dùm mẹ chuồn!
Trả lờiXóaCon gái cool thấy lớn ngồng mà còn...tồ lắm, chả bằng...
Run run...
Trả lờiXóa:D
Lỡ là không dám ngủ trưa thì seo cậu DJ?
Trả lờiXóaTình cảm nhưng mà lại tồ trong hành vi ra phết ấy cậu.
Trả lờiXóaHì. Cô Hương nói chí phải, chí phải. Chị lúng túng ra phết giữa bản năng chiều con và sự nghiêm khắc.
Trả lờiXóaCám ơn cô Sea!
Trả lờiXóaCảm giác thời gian sau này nàng có phần tiến bộ tẹo tẹo về nội trợ và ý thức, nhưng đường còn rất dài. Mẹ cháu vẫn còn nơm nớp âu lo mong nàng đạt được những thứ tối thiểu mà nên người cô ạ.
Đêm đêm vẫn nịnh mẹ nằm cùng để bén đây. Dạo này có em con chú xuống HN ôn thi, nàng có bạn mới "tha" cho mẹ ít nhiều.
Trả lờiXóaGiờ mới thấy: Là con gái thật tuyệt! Hà An nhà chị viết mộc mạc, đơn giản và tình cảm. Thật xúc động, làm cho em thèm có con gái quá đi, ít nhất là để được nó kể tội của mẹ đáng yêu thế này, đáng ghét thế kia ...
Trả lờiXóaCu Chíp nhà em học lớp 6 rồi mà tồ như gà công nghiệp ý, chán ghê cơ!
Hà An thật may mắn vì được học cô giáo giỏi nghề và lại biết cách khơi gợi niềm yêu thích văn học, chứ em thấy giáo viên giờ ít người như thế lắm: Các em về tìm hiểu văn ... mẫu (Ngán không buồn chán)
Nguy to, nó biết phê phán rồi cô ạ. Hôm nọ phải chấn chỉnh "cha mẹ thì lâu lâu sai chứ không hư, chỉ có con cái mới hư". Hì
Trả lờiXóaRáng nào em chị. Đồng lần.
Trả lờiXóaMẹ cháu đọc cũng hơi giật mình vì cách viết của con. Trong đó đa phần mẹ đã làm được, nhưng đôi khi mẹ cũng còn bực vì họp ở cquan mà con có cơn gọi thì réo rắt hết cả. Giờ nghĩ mà thương con.
Trả lờiXóaCô Cool ơi, nó nói được, giờ mong nó làm được hết ý nó nghĩ nữa. Dẫu sao thì mẹ cũng mừng cô à.
Trả lờiXóaMẹ Sóc à. Con trai cũng thích lắm chứ. Chúng đến một ngày kia biết galant với mẹ ấy.
Trả lờiXóaVụ văn mẫu thì rùng mình thật. Nếu sau này mà vớ phải cô cứng đờ, lại phải cho con chơi... blog để luyện viết mất thôi.
Hồi cu nhà em học lớp 5, em kiểm tra thấy vở học thêm chép nhiều đoạn văn "nuột nà" mới hỏi thì ra Cô bảo : Các con chép vào làm mẫu, nếu lúc thi không nghĩ ra gì hay hơn thì viết, chứ đừng viết linh tinh mà xơi ngỗng đó nhé.
Trả lờiXóaCon của cô giáo HA, hồi thi tốt nghiệp phổ thông, mẹ cũng bất lực vì con học quá lệch, chỉ mong được 5 văn cho tốt nghiệp thôi. Sau đó đỗ đại học khối A ngon mà.
Trả lờiXóaThế là mẹ phải viết bài mẫu cho con thuộc lòng. Ác mộng.
Nhưng đó là học lệch, do đặc điểm đứa trẻ đã đành, đằng này chỉ vì thành tích, làm con mình hỏng, tức.
Đố cô biết mẹ cháu bao nhiêu tội. Cho cô thảo luận với HA trước khi trả lời :D
Trả lờiXóaHôm nào về TX em sẽ sang và cùng thảo luận với cô nhóc về những điểm chả ưa nổi của mẹ, xong rồi em sẽ post lên thay chị, nhé.
Trả lờiXóaHớ hớ, làm gì có chuyện đấy??? Khối lúc mẹ cũng hư bỏ xừ đi ý chứ, toàn dấu nhẹm đi thì con biết thế ứ nào được cơ chứ?
Trả lờiXóaHớ hớ, làm gì có chuyện đó??? Mẹ nhiều khi cũng hư bỏ xừ ý chứ nhưng mà mẹ toàn dấu nhẹm đi thì con biết thế ứ nào được? (Phản biện hộ HA)
Trả lờiXóaVụ ấy thú vị gấp n lần vụ này cho mà xem. Hehe. Con bé này nó vừa có khiếu kể chuyện, lại vừa có khiếu kể tội cơ.
Trả lờiXóaChỉ cần biết những gì tốt cho nó nó đã mệt rồi, biết thêm những cái khác thì khổ con quá. Haha
Trả lờiXóachị đi công tác, con gọi cho mẹ hay mẹ gọi cho con cũng giỏi lắm chỉ nói được 10, 15 phút là cùng. Có con gái tám va yêu mẹ thế sướng quá còn gì!
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaHà An lớn lên từng ngày mẹ AT nhỉ!
Lâu không gặp, không biết Hà An giờ lớn đến chừng nào rồi!
Lắm lúc em cũng thấy con gái lạm dụng điện thoại quá chị ạ. Nhưng giờ đọc thế này biết làm sao. Thôi, cứ để con thể hiện. Em cũng cần con.
Trả lờiXóaCó lớn lên nhưng chưa hơn hồi cô gặp là bao cô à.
Trả lờiXóaCô mà thảo luận với HA thông đồng thì mẹ Thảo chạy re kèn luôn. Haha
Trả lờiXóaThử đi
Trả lờiXóaCon gái tình cảm hơn con trai. Tớ ngán hai ông tướng nhà tớ hung.
Trả lờiXóa:D
Hay ghê. HA tình cảm quá!
Trả lờiXóaMẹ AT sắp được phụng dưỡng rồi nhá !
Trả lờiXóaCon gái dễ thương nhỉ !
:)
Cậu đã có được món quà quí nhất của đời rồi đấy
Trả lờiXóaRồi có nguyên một đôi dâu chớ sao mà buồn hử ông Tướng.
Trả lờiXóaKể chuyện này nhé. Nàng Tím trong FL nhà Chuồn kể rằng con trai đang học lớp 10 nói rằng mẹ bí hiểm đến không thể hiểu được mẹ đang nghĩ gì nếu không ... đọc blog mẹ. Hỏi thế bố thì sao? Cậu nói ngay: Bố dễ hiểu hơn nhiều, chỉ cần bố sắp nói gì, làm gì con đã hiểu rồi. Ra điều đàn ông với nhau dễ hiểu đấy.
Đấy, cái lẽ không có con gái thì vợ buồn chứ chồng mấy khi buồn đâu. Hai cậu tiểu tướng nhà Gà hơi là dễ thương thì có.
Đang thầm khấn để Hà An noi được gương chị Linh nhà cô Hằng đây.
Trả lờiXóaNó có hứa phụng dưỡng em tới cuối đời dù không phải là Bà Mẹ VN AH bác ạ :D
Trả lờiXóaCó lẽ thế. Giữa trập trùng lo âu, stress vì con cũng có những bóng cây, những cái neo để mình níu vào cậu nhỉ.
Trả lờiXóaYêu quá cái sợi dây "tàng hình", cái chi tiết khóc lên khóc xuống
Trả lờiXóaTình hình này xem ra liên kết với cô chủ nhiệm Hà An để tổ chức thảo luận lên bài gửi bác Diễm được í bác nhở.
Trả lờiXóaem chưa viết cho mẹ em như thế bao giờ. Hic hic
Trả lờiXóaNếu được vậy thì hay quá. Mà bác DX cũng copy phần của HA rùi, nếu mẹ AT lười ko lằm nổi việc "nhớn" thì phần này cũng có thể đưa vô mục kết nối rồi đấy.
Trả lờiXóaÔi! Chị có cô con gái tuyệt vời quá.
Trả lờiXóaChị cũng tự kiểm điểm là đôi khi thua cả HA mất rồi cô C ạ.
Trả lờiXóaHì. Hôm qua em lục 1 bài trong blog, phát hiện còn đầy đoạn HA chị ạ
Trả lờiXóaHì. Thì cũng có lúc nó làm mình ấm cả lòng chú ạ. Đôi khi.
Trả lờiXóa