TÌNH THƯ GỬI SẾP
Một năm dan díu lại qua rồi
Một năm dan díu lại qua rồi
Đào non lấp biển cũng thế thôi
Lương mười hai tháng em vì sếp
Sếp vì em họp chục cuộc... đời
Bữa nay tổng kết tay cao vỗ
Mai sấp ngửa lao cuộc khóc cười
Năm trôi lại có năm về nữa
Mấy năm dan díu vẫn thế thôi.
ặc ặc, họp chục cuộc đời có phải là vừa họp vừa tằng tịu không nàng, he he he!
Trả lờiXóaThì ra dan díu cũng như không
Trả lờiXóaEm chỉ lĩnh lương về với chồng
Bỏ sếp bơ vơ hành với họp
Thà rằng làm lính sướng tê mông!
:D
Dan díu mần chi cũng hết rồi
Trả lờiXóaChỉ lợi cho sếp, còn khổ tôi
"Nòng nọc đứt đuôi từ nay nhé"
Sếp mà cà trớn cho tiêu đời.
Lượn nhà An THảo thấy thơ hay
Trả lờiXóaNhưng nỗi hôm nay Cóc kiệm lời
Hẹn tối sang chơi vui Chuồn nhá
Giờ bận mắng mỏ lũ nhóc con.
Bb!
Trả lờiXóaTiền tháng mười ba mà tẹo tí
Thế là gian díu cũng công toi
Từ nay thôi khỏi thôi thôi khỏi
Sếp họp với hành để em chơi! :D
Sếp đọc thư xong sếp ngất liền
Trả lờiXóaTỉnh dậy cay mũi lẫn cay hông
Thôi thì làm sếp đành chịu vậy
Ngậm ngùi cảm ơn không mắng mình
Được đi dan díu là thích rồi
Trả lờiXóaỞ đời chỉ mong thế mà thôi
Ngẫm như thân em ngồi một xó
Bao giờ cho biết cái mùi đời.
Chị viết"thơ tình cho sếp"em viết còm cho chị!
Trả lờiXóaDạo này bận quá cóc ngố chẳng thể ra.
Trả lờiXóaCó 12 tháng luơng thì hóc là đứng rồi ạ.Em được những 13 tháng+ nhưng là mấy năm trước,năm nay chưa biết sao.Hhihi vì thấy sếp mới ky bo thấy ớn,lịch tờ còn không in(mọi năm có in em cũng ứ thèm đem về nhà)thì thưởng thiếc lính lác chẳng biết ra sao:D.
Trả lờiXóaThế này mà gọi là tình thư á chị?
Trả lờiXóahic. Em chửa bao giờ thấy lương thêm/nên chẳng tình thư chẳng díu gian/sếp có cao tay mình xếp vỗ/non xanh biển biếc cớ chi phiền?
Trả lờiXóaNăm trôi lại có năm về nữa
Trả lờiXóaEm lại vì sếp dan díu thôi
Cuối kỳ miễn có lương đều lĩnh
Sếp lại vì em hành cuộc đời
:D
Còn vài tiếng nữa hết năm, chúc nhà chuồn giữ vững phong độ bay lượn xông pha thực ảo như chỗ không người !
Trả lờiXóaChúc cho bác C đi công tác sớm được về , Tết Nguyên đán dứt khoát bác C được ở nhà với nhà Chuồn cho đỡ tủi !