6h15
Ôi ba mẹ ơi! Ông Noel có thật. Hôm qua ông đã vào nhà mình này. Con viết thế mà ông tặng IPOD thật cơ chứ. Biết thế thì...
Ông bà già Noel thì thụt: Hoá ra nó vẫn ngố lắm. May mà nó chỉ đòi IPOD.
Nó vẫn tin có ông Noel thật trên đời nhưng vì quá đông trẻ con nên ông chỉ tới kịp những nhà nào lũ trẻ thực sự phấn đấu và biết cách... xin thôi. Vì thế người ta phải bịa thêm rất nhiều ông Noel dỏm để những đứa khác không thất vọng.
Cứ tin đi con. Mẹ nghĩ rằng ông Noel là nhân vật huyền thoại do một bà Noel nghĩ ra để lũ con của bà ấy được vui đấy. Con cứ việc tin đi, đời dài lắm, con còn đầy cơ hội để mai này buồn vì mình không thể tin vào điều gì đó, vào ai đó...
8h
Em ơi, hôm nay Noel, đi... họp với anh nhé.
Giao ban cuối năm chuẩn bị tổng kết viện. Sếp ơi là sếp!
9h20
Đang chờ tin mới. Mình tin là có ông nào đó đang đóng vai ông già Noel đến trao quà cho mình.
Món quà mong nhất là thuốc gì đó chữa viêm họng, tắt tiếng thật hiệu nghiệm vào. Hôm qua đến giờ hỏng hẳn phần âm thanh. Nói chả ai nghe vì không ai nghe thấy mình nói.
Dịu dàng cưỡng bức. Bố khỉ!
Haha. Phải cho âm thanh đi nghỉ giáng sinh chứ. Nó đi là đúng rồi kiện tụng gì
Trả lờiXóavậy là giờ mà có viết thư gởi ông già noel xin gì thì gởi về địa chỉ nhà An Thảo
Trả lờiXóaMẤT TIẾNG RỒI THẾ THÌ MÌNH CÒM CHO LÊN CHỮ ĐỂ BÀ NOEL ĐỌC.GIỌNG OANH VÀNG MAU MAU VỀ LẠI VỚI CHỊ KAO NHEN MẬY!
Trả lờiXóaHà hà, nói quanh năm suốt tháng cũng phải đến lúc cho cái mồm nó nghỉ chứ.
Trả lờiXóaLũ trẻ con đáng yêu vì chúng vẫn còn tin vào ông già Noel.
Đang chờ tin mới. Mình tin là có ông nào đó đang đóng vai ông già Noel đến trao quà cho mình.
Trả lờiXóa...
Dịu dàng cưỡng bức...
Có nên hiểu là AT đang chờ một ông (anh) già Noel nào đấy đến... dịu dàng cưỡng bức hông ta? hé hé hé...
Em hay ngậm lát chanh tươi và 1 tí xíu muối tinh. Chị thử chưa? ngậm vài lần trong một buổi sáng là nhẹ họng liền.
Trả lờiXóaHi hi .......
Trả lờiXóaGiờ đã "bật" được tiếng chưa chị ?
Hôm nay đã đỡ chưa chị ơi. Ngậm nước mơ đi chị. Hay nước cốt chanh và muối ớ. Trời lạnh nên dễ cảm lắm đó (hugs)
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaVừa lấy giọng khào khào báo cáo tới 10 phút khiến bà con trong cuộc họp căng nổ vành tai mà nghe chưa ra đới.
Giống đại lý Lẩu Tuần Lộc và hàng Noel nhở. Hàhà
Trả lờiXóaTình hình là ông Noel k0 đồng ý cho uống thuốc cơ. Ông ý thích vợ... nói nhỏ và ít lời.
Trả lờiXóa=))
Thôi, giờ không nói được chuyển sang... cục tác vậy nhá.
Trả lờiXóa:D
Bà Noel chờ Ông Noel
Trả lờiXóaCòn em Chuồn nhất quyết quen anh PANDA cho lành.
Chị chơi nguyên hũ mơ muối theo người ba ngày nay. Bớt đau cổ rồi nhưng giọng thì rất ẩn ý. Hàhà
Trả lờiXóaEm ơi, cứ hút gió chứ chả bật tí nào. Cay thật, đúng đợt lễ lạt với karaoke.
Trả lờiXóaHUG
Trả lờiXóaHUG
HUG
Bớt tẹo rồi em. Hoá ra cái vụ nói năng dịu dàng giả tạo này là do viêm cả dây thanh quản em ạ. Chỉ sợ kéo dài mà chị quen mất thói dịu dàng thì lại mâu thuẫn bản thân.
Chị anh dạy thanh nhạc có bài thuốc hay lắm:
Trả lờiXóaMất tiếng thì uống nước giá sống!
Mất "hình" thì ...tái giá!
Nhá!! Thử xem sao!!
:))
Em có thử vụ giá sống nhưng mà do cảm, uống nó lại bị mát lạnh quá, bỏ gừng thì ngang tàn bạo anh ạ.
Trả lờiXóaAnh thử món tái giá xem sao chưa?
:))
là giá đem trụng sơ qua, đừng luộc chín nãu ra
Trả lờiXóahehe
Anh chỉ sợ tái giá thì có hình lại mất tiếng...Gọi là cấm khẩu đó ! Nên chưa thử ! Hehe....
Trả lờiXóaỐ, vậy hả bác. Thế là tái giá để ăn phở roài. Kakakakaka!
Trả lờiXóaThế mà xui dại em. =))
Trả lờiXóaHìhì..................
Trả lờiXóa:D
Trả lờiXóaĐang cố hình dung lúc nhà chuồn "rịu ràng" thì như thế nào đây?
Trả lờiXóaXuân kết nhất cau cuối cùng. Noel mà được bố khỉ cưỡng bức trong lúc mất âm thanh, kêu ai được nhỉ?
Trả lờiXóa