15 tuổi. Mồ côi mẹ bởi đòn thù quân cướp nước. Vài đứa em đã rời bỏ thế giới này vì khát sữa hay bệnh tật. Rời mảnh đất chôn nhau cắt rốn, nơi đã trở thành miếng mồi bị giằng xé tả tơi bởi nanh vuốt chiến tranh, Nàng theo ba lên tàu tập kết ra Bắc.
Tròn 20 năm sau, vào lúc 11h trưa một ngày tháng 4, dồn nén vỡ ra trong tiếng khóc mồ côi: quê hương giải phóng. Ruột thịt của lòng Nàng là hai đứa trẻ 8 tuổi và 4 tuổi đang tròn xoe mắt nhìn mẹ khóc không phải vì chúng hư như mọi ngày. Đứa thứ ba đang hoài thai chắc cũng nằm thật ngoan, không thúc từ trong thúc ra, để yên cho mẹ lịm đi trong những cơn nức nở không thể dừng. Người đàn ông mạnh mẽ của đời Nàng còn đang tiếp tục đường về cực nam Tổ Quốc. Trận chiến chưa dừng dù phi vụ đánh sân bay Phú Bài đã thành công rực rỡ, góp phần đưa Nàng nhanh tới ngày trở lại quê hương.
Những giọt nước mắt của "mùa xuân đầu tiên" ấy. Một mùa xuân đầu tiên sau bạt ngàn cô đơn và mất mát chồng mất mát, nhẫn nại tiếp nhẫn nại... Mùa xuân ấy có khói bay bên sông, có gà gáy trưa bên sông, sau trảng dài bốn mùa cát động... Chỉ không còn ai để giọt nước mắt làm ấm vai. Ba đã mất năm Nàng 17 tuổi vì chứng ung thư dạ dày phát cơn bạo bệnh sau những tin tức đau thương vượt qua vĩ tuyến: chị gái cả của Nàng đã bị giết bởi "tội" tham gia đoàn thể thanh niên yêu nước. Từ đó một mình Nàng sống thay phần của bốn chị em...
Lần hồi, cuộc đời cũng trôi đi. Cô sinh viên sư phạm Vinh đã trọn vẹn đường nghề. Trong mắt con cái, người đàn bà Huế xa quê trọn một đời giữ nét tính cách rất miền Trung, nữ tính và kiên định, yêu thương và mạnh mẽ, hi sinh nhiều lắm, nhiều lắm đời riêng vì sự nghiệp lớn "chồng - con".
2.
Hôm nay Nàng về với mái trường học sinh miền Nam ở Nam Định.
Nơi ấy Nàng đã bắt đầu trang đời mồ côi tới tận cùng ý nghĩa. Nơi ấy Nàng đã bắt đầu những quan hệ kết nghĩa mà khác chi ruột thịt với vài người ba má nuôi, anh nuôi, chị nuôi, em nuôi. Họ không để Nàng lầm lũi trải tháng ngày cô đơn, nhất là những mùa nghỉ hè, nghỉ Tết.
Lũ con Nàng lớn lên, được giáo dục kỹ lưỡng để kế tiếp Nàng thực sự xem những quan hệ đó là máu thịt. Chúng hưởng từ những quan hệ đó tình yêu đặc biệt vốn từng dành riêng cho người con gái miền Nam tập kết.
Nàng đã vươn lên, bay xa vào cuộc đời từ những nâng niu chan chứa ấy. Và đến lượt con Nàng, thế giới họ hàng đặc biệt ấy đem lại cho chúng thật nhiều anh, chị, dì, cậu, cháu... bao la ân tình. Không có bất kỳ phân biệt nào. Đôi lúc cảm chừng như những quan hệ họ hàng ấy vì bắt đầu từ trái tim, từ tình nhân ái nồng nàn, từ ý thức rõ ràng về tình yêu con người nên lại ít tổn thương hơn những quan hệ dòng họ với sợi dây huyết thống thực sự.
Lần lượt, lần lượt, trong cuộc đời này, bằng nghị lực phi thường, Nàng đã chiến thắng bệnh dạ dày, bệnh sỏi thận và những tổn thương xyz mà vô số kiếp đàn bà khó thoát. Nàng đang bị chứng thần kinh toạ hành hạ trở lại. Vẫn quyết tâm cùng những bạn "già" quay về thời hoa mộng.
Con đừng lo, mẹ và các cô đi với nhau, có đoàn cơ mà. Xe đón tận nhà. Mẹ uống thuốc, đi được. Con biết Nàng sẽ đi được. Trong Nàng luôn chảy tràn một nguồn nghị lực vô biên. Nó còn quá thừa để tràn sang con cái ấy chứ. Con cũng biết, Nàng muốn trọn vẹn quay về thế giới ấy, như chưa có tháng năm nhuốm phai màu mắt, màu tóc của tam ca yêu mến Duyện - Tịnh - Châu. Ba cũng chả có phần đồng hành như mọi chuyến đi trước đây và tháng năm cuộc đời vừa qua. Phần vì bác Phú của bác Tịnh, chú Trung của cô Châu vĩnh viễn chả bao giờ còn có thể tham gia chuyến đi ấy. Những vệ sĩ và những "của để dành" không có chỗ trong hành trình về thời thiếu nữ, rất hợp lý hợp tình thôi Nàng nhỉ.
Nàng là mẹ của con. Con chiêm ngưỡng cuộc đời Nàng. Đoạn trước khi con ra đời, đoạn con còn khờ dại thì con thấm qua khối nhật ký đồ sộ. Đoạn con kịp nhớ, kịp lớn lên để hiểu Nàng như cái nhìn của đàn bà với đàn bà thì con khắc trong lòng con. Sao chỗ này cảm giác giống mẹ con nàng Mec ở Tiếng chim hót trong bụi mận gai thế nhỉ. Đúng hôm nay mà con theo Nàng về mái trường ấy thì... Ồ, con đã nhiều tuổi gấp mấy lần nàng xứ Huế tóc dài chấm gót son xưa ở đó.Nàng đang hưởng một sinh nhật đặc biệt. Tròn 70 tuổi ở xứ thần tiên 17 tuổi.
Con băn khoăn, có nên gọi điện chúc mừng không? Sợ tan mất lung linh. Con để dành lời yêu thương, chờ ngày mai Nàng về với con vậy.
Cho em gửi lời chúc đến Nàng nhà chị ở tuổi 70 luôn khỏe mạnh nhá.
Trả lờiXóaTựu trường chị ha. Mẹ chị chắc vui lắm
Trả lờiXóaCám ơn em! Nàng đang 17 tuổi đấy chứ. Hì.
Trả lờiXóaỪ, hội trường học sinh Miền Nam đúng hôm nay.
Trả lờiXóaThời đó, tên thân mật của mẹ chị là Duyện. Khác tên đời thường một dấu chấm.
Cho anh gửi lời chúc mùng Nàng vừa tròn Bảy mươi nha! :)
Trả lờiXóaBảy mươi - Mười bảy lại tựu trường. Các Nàng vui nhỉ...
Nàng có Duyên và nặng tình lắm nên mới được thêm dấu chấm đó AT!
Trả lờiXóaChúc mừng sinh nhật Nàng! Chúc mừng cả con gái Nàng có một người bạn mạnh mẽ và nhạy cảm!
Trả lờiXóachúc mẹ khỏe mãi để vẫn là lá chắn cho con
Trả lờiXóaCảm động. Mừng cho "NÀNG" có mấy câu sau tặng:
Trả lờiXóaNàng bảy mươi tựu trường
Là cô gái vẫn duyên
Cô vui chung bè bạn
Hội tụ đủ ba miền...
Mừng tuổi Mẹ. Cầu chúc Mẹ sức khỏe dồi dào để tận hưởng những ngọt ngào mà cuộc sống đang bù đắp cho những năm tháng khắc nghiệt xưa, nhất là có con gái yêu thương Mẹ nhường này.
Trả lờiXóaCho chị chúc mừng mẹ cùng em như cô con gái mẹ.
Trả lờiXóaEm xin được gửi lời kính chúc Mẹ chị mạnh khỏe,chúc cho đại gia đình chị luôn luôn đầy ắp tiếng cười vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.
Trả lờiXóaCám ơn sự chia sẻ tình cảm với Nàng từ các anh chị và các bạn. Đây là lần thứ ba nhà Chuồn kỷ niệm sinh nhật Nàng trên mạng. Lần nào cũng ấm áp quá.
Trả lờiXóaChiều nay Nàng đã từ Nam Định về, kịp để con cháu chúc mừng. Hoá ra mới được nửa chương trình của Ban tổ chức gặp mặt học sinh miền Nam trên đất Bắc. Cả ngày mai là phần lễ hội ở Hà Nội do Thành uỷ tổ chức.
Ngắm Nàng vui vẻ, mạnh khoẻ hơn hẳn mấy ngày trước mà ước ao Nàng mãi thế, kể cả khi con gái Nàng già hơn cả Nàng. Hì.
Thêm yêu thương!
Trả lờiXóachia sẻ với mẹ chị ...
Trả lờiXóaChúc bác luôn mạnh khoẻ...
Bố mẹ em cũng là học sinh Miền Nam trên đất Bắc, một thời khó khăn đã qua. EM ngưỡng mộ Nàng của chị và thế hệ học sinh thời đấy quá!!!!
Trả lờiXóaGod bless U!!!
Trả lờiXóaWish a peace n joy!
:-*
Chúc Nàng của chị luôn mạnh khỏe, bình an và mãi là chỗ dựa vững chắc cho con gái Nàng!
Trả lờiXóa