LÁ THƯ THỨ NHẤT - Chị Hà An viết giùm em Quốc An:
Hê-nhô Ông Già Lô-el !
Con tên nà: Hoàng Đức Quốc An
Con tương đối ngoan, dù còn các khuyết điểm như sau:
- Xé vở của chị Hà An.
- Đái dầm (sướng cực)
- Nghịch dao
- Tự đi ra ngoài đường.
Ngoài ra con làm được rất nhiều việc tốt, không đủ giấy để kể ạ.
Ông cho con xin cực ít quà thôi: Bộ siêu nhân Gao.
Con hứa nếu sang năm ngoan hơn con sẽ xin nhiều quà hơn!
LÁ THƯ THỨ HAI - Chị Hà An phát biểu nguyện vọng bản thân.
Ông ơi, năm nay con cũng làm được khá nhiều việc tốt:
- Học tốt hơn nè.
- Dọn nhà nè.
- Đón em nè.
Nói chung là v.v... và zân zân.
Năm nay ông nhớ đáp ứng mong muốn của con nhé ông! Mấy năm trước ông tặng nhầm, con buồn kinh lên được. Mấy thứ đó chả có ích gì cho con cả, chán lắm!!!
Ông thử nghĩ mà xem, sáng dậy hào hứng sờ vào tất, lại chả phải thứ quà mình mong muốn thì thất vọng đến đâu. Lần này ông chỉ cần tặng đúng thứ con mong muốn thôi, không cần tặng thêm gì đâu:
ĐÓ LÀ MỘT CÁI IPOD MP3
Con xin ông đó, ông mua cho con đi. Mấy lần con được mua nhưng toàn là mua trong mơ thôi à. Tỉnh dậy buồn và tiếc kinh!
Giá ông mua cho con thì chắc chắn sang năm con sẽ ngoan hơn nữa!
P/S:
Tình hình là chị Hà An giả ngọng không giống em Quốc An lắm
Lời Ông già Noel: Con bé này chả nhớ năm ngoái đã dặn gì cả nhỉ. Đã bảo xin thì phải xin thứ gì ông Noel có thể đáp ứng chứ nó đòi thế này thì... nhiều tiền quá. Năm ngoái đã phải chuyển sang mua cho cuốn sổ có hình Baby mà nó còn kêu không có ích là sao?
Lời Bà già Noel: Ôi giời con với cái. Thì mua cho nó cho rồi. Mua cái của Tàu cho đỡ tốn vậy. Mà nhỡ nó đánh mất cũng đỡ tiếc.
Hehe
Kết luận: Sáng nay bà già Noel đã thay mặt ông già Noel lượn khắp phố mua xong quà cho cả hai chị em An An. Lòng bà ngao ngán nghĩ, bao giờ thì con bé này nó công khai thừa nhận là nó không tin có ông già Noel nữa nhỉ. Năm ngoái nó đã biết ngoài phố toàn ông già Noel dởm rồi cơ mà!
Có có ông bà già Noel có thật mà!Các cháu nhận xong quà nhớ là phải chăm ngoan và học giỏi thì năm sau cứ viết tất tần tật cái nào các cháu thích nhé ông bà sẽ đáp ứng!
Trả lờiXóaHú hu, mẹ bạn Khoai cũng vừa phải viết thư cho ông già noel hộ bạn ý đấy ạ. Bạn ý đòi nhiều thứ lắm nhưng cuối cùng vẫn dặn ông già noel 1 câu là "ông nhớ mang cả quà cho các bạn cháu nữa nhé, nếu nặng quá không bê được thì ông gọi thêm mấy ông nữa đến bê hộ"
Trả lờiXóaMà bạn QA học ở trường nào vậy chị?
Trả lờiXóaHà An chả dại gì mà "công khai thừa nhận..." cứ giả ngây mà có quà như ý mới hay chứ!
Trả lờiXóaBà già Noen xem còm này và...cú lắm đây!
Kể ra thì luôn luôn có Ông bà già Noel. Chỉ cần còn trẻ con tin là có thì chả bố mẹ nào dám... :D
Trả lờiXóaHì.
Trả lờiXóaBạn Hà An chuyển từ nhiều về số lượng sang sâu hun hút về chất lượng mới gay chứ.
Bạn Quốc An thì chưa hiểu đâu. Bạn ấy học nhóm trẻ gần nhà mẹ Khoai ạ.
Bà Noel đã bốc hoả bay lên Trời roài thưa cô Tủ Lạnh. Hehe
Trả lờiXóaThì nó là sản phẩm của Ông và Bà Noel nên nó phải ảnh hưởng sự tinh quái của bà già noel chứ! ha ha. Chúc chị và gia đình một giáng sinh vui và ấm áp nhé!
Trả lờiXóaGửi cho Hà An cái công văn từ Văn phòng ông già Noel rằng năm nay ông bận không đi tặng quà được!
Trả lờiXóaTối 19, tớ thấy 2 anh em Bi và Trang (em họ của Bi) len lén nhét vào túi laptop của mẹ 1 tờ giấy. Chữ chủa Trang, nội dung:
Trả lờiXóaGhi nhớ: Mong đợi quà Nô- em của Trang là: Truyện tranh Ngôi trường bí hiểm tập 7,8,9,10.
Mong đợi quà Nô-en của Bi là: tập tranh dán Naruto haowcj địa Naruto.
Ghi nhớ
Phải tìm cách để thông báo với Trang là ông già Nô en không tặng trueyefn tranh đen trắng chữ nhỏ đâu, . Hihi
Ô năm nay bà già noel không có quà à. Hehe
Trả lờiXóaHì. Sáng nay đọc thư mà mẹ nó tí thì xỉu vì cười. May là đọc sau khi nó đã đi học roài.
Trả lờiXóaEm đang lưu tuốt tuột các thư của nó mỗi nưm để lớn lên nó... rút kinh nghiệm bác ạ.
Trả lờiXóa:D
Mấy vụ lèo lái này gian nan thật ấy. Năm ngoái tớ cũng phải làm thế đấy. Ai dè nó nhớ tận năm nay. hehe
Trả lờiXóaThế đấy, bà già làm gì được quà chứ.
Trả lờiXóa:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
hehe, co 2 dua kon khau khinh, dze thuong nhu the lam qua cho me Chuon con j!
Trả lờiXóaMe Chuon thu khoi long nhan ai cua tui nho xem sao, de chung hieu va thong cam, roi se thuong ong ba Noel nhieu hon. Biet dau sang nam dzu chung muon cai Laptop nhung nghi lai thay toi nghiep ong ba Noel qua nen tac luoi: thoi xin cai j nho nho cung duoc :)
Gudluck n Merry Xmas!!!
khà khà khà... có thể bé biết nhưng vờ thế để nhõng nhẽo với bố mẹ chị ạ... hihihi
Trả lờiXóa