P/S: Ghi lại chuyện có thật 100% do cô giáo trường Việt - An (HN) kể lại với phụ huynh sau khi hoàn thành xuất sắc "điệp vụ tình yêu" cách đây 2 năm. Giá các thầy cô giáo của con cái chúng ta đều tinh tế và tài ba đến vậy! Bài đăng trên báo CHA MẸ TRẺ số ra ngày 2.12.2009.
Ngày 15/1
Sao N. cứ nhìn trộm mình mà không chịu nói năng gì nhỉ. Cứ thấy mình định nói gì, cậu ấy lại bỏ phắt đi chỗ khác. Làm như mình là con hủi không bằng. Đã thế, đừng nhìn người ta nữa.
Chả nhẽ bạn ấy chưa nhận được thư mình nhờ Hương chuyển giùm sao. Đã viết rõ rồi cơ mà: “Đừng trêu tui thía. Hình trái táo cắn một góc thì tui khoái hơn là cậu photoshop nó thành hình trái tim đấy. Tim chỉ nấu cháo khi… bệnh thôi, táo mới chấm muối ớt được chứ. Cứ mang táo đến khao chúng tui như bữa trước là OK rồi”.
Mình phải nói thế nào bây giờ. Chả nhẽ bảo là đừng nghĩ chuyện iu đương. Lớp 8 này chương trình học nặng lắm, theo đứt hơi chưa kịp ấy. Mà nếu mình nói ra mình nghĩ gì về bạn ấy thì nhỡ loạn cả lên sẽ thế nào. Lộ ra thì chết với hội ở lớp. Cái Hương thân thế mình còn chả dám nói.
Ngày 19/1
Mình cũng dở hơi theo N. mất rồi. Hôm qua đã lãnh điểm 1 Hoá không oan gì cả. Cô Mai báo cho mẹ, mình bị mắng tả tơi. Cũng không oan luôn, chỉ có điều không thể nào nói lý do ra được. Mình suy nghĩ mãi về việc N. xa lánh mình. Chả nhẽ mình từ chối tình cảm là đã xúc phạm bạn ư.
Mình không tài gì tập trung nghe bài nữa. Khi bạn ấy tự dưng gục xuống bàn, chả hiểu vì cái gì, nhưng mình chỉ nghĩ là vì mình đã làm bạn ấy giận quá. Thế là không hiểu cô Hoá hỏi gì về bài mới. Cứ thế này chắc mình sẽ chết vì không đồng ý iu bạn ấy trước khi kịp làm bạn ấy thông cảm mất thôi.
Ngày 23/1
Cô Mai đã hỏi vì sao tui bị “hạt mơ” nhiều quá trong lớp rồi N. ạ. Cô tưởng cậu làm gì tui nên tui nhìn cậu chằm chằm trong giờ học. Tui đã oà khóc. Không phải vì tui sợ cô phê bình mà tui muốn kể cho cô nghe như tụi con gái vẫn thường kể hết mọi thứ cho cô. Cô là cô chủ nhiệm dễ tính nhất, tâm lý nhất mà tui từng biết.
Cô không trách chúng ta tẹo nào cả. Tui đã kể hết và đưa cho cô xem lá thư của cậu. Lá thư có hình quả táo được vẽ thành trái tim ấy. Cô không tịch thu. Cô chỉ dặn là đừng vội làm gì thêm cả. Cô nói chuyện tình iu giữa chúng ta là bình thường. Học sinh lớp 8 thì đôi khi cũng có thể thế rồi, không phải là tội lỗi như bữa trước tui nghĩ.
Nhẹ cả người, dù tui vẫn chỉ muốn cậu là cậu bạn hiền lành iu quý thôi. Tui sợ những chuyện iu đương nhăng nhít của lũ teen nghe trên đài, báo quá.
Cô còn tỏ ra... thú vị cơ. Cô nói chúng ta đã lớn cơ đấy. Tình cảm của cậu thực đáng trân trọng nhưng lại cần để ý xem có thực là tình iu như cậu nói không. Cậu hoặc tui nhầm thì sao?
Ngày 28/1
Thế mới dở hơi, tui vừa muốn cậu iu thật, vừa muốn cậu chỉ là bạn thôi để khỏi bị chế giễu, để khỏi giận nhau lung tung như mấy cặp khác.
Tui buồn quá, không muốn ăn cơm. Bữa tối qua chỉ cố lắm mới ăn được một bát. Mẹ ép cũng không ăn thêm được. Mẹ sợ ốm, bắt uống thêm cốc sữa Ensure, thứ tui ghét nhất trên đời. Tui phải cố uống rồi lên giường nằm thật sớm, làm như buồn ngủ để khỏi phải nhìn mẹ lo lắng. Mẹ sẽ lo hơn nhiều nếu biết tui đang “không nghe lời mẹ dặn” sớm thế này.
Giá tui có thể kể hết với mẹ chuyện này nhỉ. Mẹ rất quan tâm đến tình bạn của chúng ta. Mẹ dặn tui nhiều lần về việc giữ gìn “hòn ngọc” này. Nhưng làm sao kể được với mẹ chứ. Huhu. May mà có cô Mai giúp đỡ, ngày nào cũng rủ tui nói chuyện.
Mà bữa nay, đến nhìn trộm tui cậu cũng không thèm nữa rồi. Hay là cậu đã nhầm thật? Cô nói rằng, hãy đừng nói gì thêm với cậu, chỉ im lặng thôi xem cậu sẽ phản ứng thế nào. Biết thế, tui cứ nói với cậu cho xong. Nói tất ra để cậu hiểu tui quý cậu thế nào. Tui chỉ sợ cậu sẽ bỏ thẳng tui mà đi, không thèm làm bạn nữa, như cậu Linh đã xử với bạn Vân hồi nọ. Thế là mất hết. Làm sao tui chịu nổi.
Ngày 5/2
Tuần qua tui đã phải cố gắng lắm để không giả vờ ốm mà nghỉ học ở nhà. Nghỉ để khỏi nhìn thấy cậu. Tui cũng không dám viết vào nhật ký nữa.
Cậu chả thèm nói với tui nửa từ, kể cả khi tui cố gắng gọi điện hỏi bài cậu như những ngày vô tư xưa ấy. Nghe rõ giọng cậu nhờ chị gái trả lời điện thoại: Chị bảo với Ch. là em đi ngủ rồi. Hôm sau đến lớp cậu càng tránh tui. Hay tui là con hủi thật nhỉ.
Cô vẫn hàng ngày hỏi tui tình hình và nói rằng cậu đang buồn tí thôi. Rồi cậu sẽ bình thường lại như xưa. Cậu chỉ hơi giận tui thôi nhé. Không iu tui cũng được, nhưng đừng xa lạ thế. Chúng ta vẫn làm bạn được không?
Ngày 14/2
Không thể tưởng tượng nổi. Hoá ra cô đã nói đúng. Cậu nhầm thật rồi.
Hay là cậu đùa giỡn tui? Tui không tin là cậu ác thế. Xưa nay cậu vẫn luôn bênh vực tui khi tui bị tụi cùng lớp trêu chọc. Khi tui chỉ hơi sốt mà cố đi học, cậu đã lo lắng theo dõi, dặn nếu mệt thì nhớ bảo để cậu xin phép cô đưa tui về…
Tui đã đúng hay sai khi làm theo phép thử cô bày. Nếu cậu iu thật, hoặc chỉ cần quý mến tui như một người bạn thân thực sự, cậu sẽ nhanh chóng hết giận, lại cư xử với tui thân ái như thường. Nếu cậu iu nhầm, hoặc không iu thì cậu sẽ quên ngay tui sau vài bữa thôi. Tui đã hi vọng thật nhiều là ít ra cậu vẫn quý mến tui như bạn. Kể cả khi cậu tự nhiên toàn xoay ra nói chuyện với bạn Thoa.
Thế mà sáng nay tui chỉ muốn nghĩ đó là cơn mơ không có thật, một cơn mơ ác độc. Cậu đã tặng hoa hồng Valentin cho Thoa. Còn tui… Tui chỉ muốn gào lên với Tú Tèo là đừng tặng tui hoa như thế. Tui muốn bông hoa của cậu cơ. Dù chỉ mang ý nghĩa tình bạn khác giới với nhau cũng được. Chả nhẽ việc tui từ chối cậu lại là tội lỗi ư, mà cậu xử sự như thế. Ác quá, ác quá.
Ngày 18/2
Tui muốn tin cô Mai. Cô ôm tui rất chặt khi tui khóc và kể chuyện hôm Valentin. Cô nói rằng có thể cậu đã không thực sự hiểu iu là gì. Cậu đã nhầm giữa sự quý mến bạn nữ với iu. Vì thế cậu đã quên đi thật nhanh và lại như là “iu” Thoa. Cô nói chuyện đó xảy ra là thường và sự buồn bã của tui về chuyện của cậu cũng là bình thường khi bắt đầu lớn lên. Làm người lớn khó quá. Mới bắt đầu mà đã thế rồi.
Hoá ra tui cũng không sai khi làm theo phép thử của cô. Tui cũng có quyền và rất cần phải hiểu rõ tình cảm của cậu trước khi quyết định “ân hận” về việc trả lời cậu.
Cô nói sẽ giúp tui từ từ trở lại cùng cậu làm bạn quý như xưa. Dù sao chúng ta cũng cùng lớp cơ mà. Và tui không hề giận cậu về việc vừa xong. Dù thật lòng là chưa hết buồn buồn vì cậu “ngượng ngập” nói với Quân rằng thực ra cậu cũng muốn tặng quà Valentin cho tui, có điều cậu sợ tui không nhận sau lá thư ấy.
Ngày 19/2
Tui không tin vào mắt mình nữa. Cậu tới nhà trao tận tay tui cuốn truyện Hary Portter tập 4 mà tui đang muốn có. Lời đề tặng: Tớ vô cùng yêu quý bạn! Chúc Valentin vui vẻ!
Và cậu kể rằng cậu đã rất ngại tui buồn, tui giận vì đã gửi trái táo photoshop chín sớm kia. Trời ơi. Hoá ra, những ngày tui buồn nhất cũng là những ngày cậu được… cô Mai giúp đỡ, hứa sẽ cùng cậu làm tui… nguôi giận. Thì ra cô đã hỏi chuyện cả cậu và làm “gián điệp đôi” trong “điệp vụ tình yêu” này.
Tui hơi xấu hổ nhưng cũng mừng vì đã được cô Mai kịp thời “cứu” bàn thua trông thấy vào lưới của đội chúng ta. Tui và cậu vẫn cùng một đội nhỉ!
Tạm biệt cậu và nhật ký đã nhé. Mai có bài kiểm tra Hoá một tiết rồi, tui phải lấy hết tốc lực để ôn, phải gỡ điểm bằng được.
Hmmmm... Nếu chỉ có vầy thì xuống tiểu học nha.
Trả lờiXóa:D
Bữa nghe cô giáo kể chuyện các con ở lớp, em cũng té ngửa. Cô kể để phụ huynh biết mà chuẩn bị tinh thần khi nào tới lượt con mình ấy mà. Hì. Cô của Hà An có rất nhiều sáng kiến để gần gũi chúng, làm luôn cả tâm lý cho cha mẹ.
Trả lờiXóaThiệt tình em thấy có những chuyện tâm sự với"người ngoài"dễ hơn là với phụ huynh.Làm cách nào để con xem bố mẹ là bạn quả là điều rất khó.
Trả lờiXóaCon cái chúng ta giỏi thật!
Trả lờiXóa:D
Ngày xưa học lớp 6 bọn trong lớp em đã để ý nhau rồi (thế mà em chẳng có ai để ý mới khổ thân chứ).
Trả lờiXóaGiá mà cô giáo nào cũng gần gũi học sinh như vậy thì tốt nhỉ.
Trả lờiXóaHàng xóm nhà em bảo: "có con trai sướng nhé, chẳng lo gì cả, cứ kéo quần lên là xong". Hu hu, lạy hồn!
Trả lờiXóaCô giáo tốt quá chị nhỉ. Thời này mà có cô giáo theo sát học sinh thế là hiếm đấy.
Trả lờiXóaHì nói theo bác Giáp "con cái chúng ta giỏi thật" :)
Trả lờiXóaNHóc lớp 8 nhà chị cũng đang rơi vào trạng thái "iu". Ngày nào chị cũng tâm sự với hắn chuyện này. Vừa thú vị, vừa lo lo. Nhưng kiểu gì cũng phải duy trì tâm sự với hắn, để tình iu này còn nằm trong vòng kiểm soát của mình.
Trả lờiXóaoách lại có bài đăng tạp chí roài
Trả lờiXóaui' ui'
Trả lờiXóaco be nay dzong minh hoi xua :p
minh thi chi tu than van dong xoay xo tim loi thoat chu kg co ma tam ly chia se ca! Vai lan stressful thi call 1088, cuoi cung thi tu quyet dinh: alehap lay chong va quen "cai chuyen tre~ con" ay di :)