SINH NHẬT
Tặng các bạn tôi
Thêm một tuổi đời trong những ngày ở xa
Mình nhắm mắt để nhớ ngày xưa ấy
Đủ bạn bè, đủ nụ cười, đủ muôn câu hát
Đến tuổi này
Sinh nhật
Một mình thôi
Sinh nhật này thay cho một nhành hoa
Mình gửi nhau câu thơ đằm nỗi nhớ
Ngày sinh nhật hai phương trời nhắc nhở
Trong cách xa ta hiểu rõ mình hơn
Những đứa bạn gần nhau hơn chút nữa
Như tất cả những điều gì dễ sợ
Nỗi cô đơn - xin hãy lùi xa!
Sinh nhật này mỗi đứa mỗi nơi
Đêm qua nằm mơ
Thấy bạn về
Cầm tay
Nghẹn ngào
Chưa kịp nói câu nào
Mà trời đã sáng.
Càng thương nhau hơn trước những lo toan
(Với chúng mình thật là những điều quá sức)
Vượt tất cả những gì nông cạn
Thấu suốt nhau hơn
Ơi những ngọn nguồn!
Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2007
Sinh nhật (1)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét