Lên Ao Vua
Đường đồi uốn quanh quanh
Lá xanh vờn hoa nắng
Núi xa choàng voan trắng
Gió thổi đùa tóc bay
Mắt tràn tiếng cười say
Nhạc suối vui róc rách
Ríu ran lời chim khách
Nhịp chân dồn nhanh nhanh
Núi Tản đẹp như tranh
Thác 7 tầng mây trắng
Bọt nước tung màu nắng
Sơn Tinh thoáng đâu đây
Ngược dòng suối nước trong
Sỏi cuội tròn lấp loáng
Đá lưng trâu phơi nắng
Nước mát lùa bàn chân
Tóc suối xoà rêu xanh
Vách núi dựng như thành
Phong lan rờn cánh bướm
Ngỡ lạc vào cảnh tiên
Thày trò vượt thác cao
Hang sâu nước chảy ào
Té nước đầm quần áo
Nguồn nước vang tiếng cười
Niềm vui từ đỉnh thác
Gửi suối về biển khơi
Mai xa Ao Vua rồi
Lòng còn ghi mãi mãi...
Đường đồi uốn quanh quanh
Mặt trời chiều lưng núi
Người về lòng gửi lại
Lá xanh còn níu chân
Suối rêu xoà buồn bã
Đá nghẹn chẳng nói lời
Mình về nhé thác ơi
Gửi gió lời tạm biệt........
Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2007
Kỷ niệm sinh viên
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét