Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2007

Hoa cỏ nhớ

Mùa hoa cỏ nhớ

Anh nói gì đi anh
Đêm bây giờ gần hết
Trái tim sôi nồng nhiệt
Rừng rực một trời sao

Ruột gan em cồn cào
Tâm hồn em bốc cháy
Ôi cuộc đời cứ vậy
Yêu nhau mà xa nhau

Ai gieo hạt thương đau
Cho tình ta phải khổ
Nảy mầm hoa cỏ nhớ
Trái đầu mùa sao say

Những câu thơ chua cay
Bàn tay run nhợt nhạt
Đắng lòng em câu hát...

------------

Bài hoạ của một người bạn

CÙNG EM, ANH LẠI HÁT THEO MÙA...

(Mến tặng Hương Thầm, và...)

Đêm sắp cạn mất rồi
Dịu dàng ơi, anh biết.
Cả trời sao chi chít
Đang cùng em thầm thì...

Năm tháng rồi qua đi
Dòng sông đời cuộn chảy
Ngọn lửa tình vẫn cháy
Xa nhau, càng yêu nhau.

Đi qua mùa nông nổi
Trái yêu thương lại đằm
Gieo hạt tình trăm năm
"Nẩy mầm hoa cỏ nhớ..."

Nhủ thầm câu hát cũ:
"Lòng rộng hẹp, đầy vơi
Vẫn dành riêng cho nắng(...)
Cõi đi - về, một nơi..."

Cubeo93 - ĐHT, (Ngày 03.5.2007)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét