Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2009

TẨN MẨN

Khi con gấu ngủ đông, cơ chế sinh học cho nó giảm nhịp tim, giảm nhiều thứ nào đó để tiết kiệm năng lượng, coi như thích nghi với khắc nghiệt.

Khi nhịp sống hối hả quá, căng quá, người ta phải lao nhanh, người ta tìm cách tranh thủ bước chậm khi có thể để cân bằng.

Khi căng thẳng và môi trường khắc nghiệt, thí dụ khủng hoảng kinh tế, người ta đơn giản hoá nhu cầu như chiến lược tồn tại.

Khi nhiều rối ren và khó khăn bày ra, tính tới chuyện đơn giản hoá tối đa mục tiêu để khỏi rối tầm mắt và khỏi nặng đầu. Âu cũng là cách thích nghi hợp lý.

Khi mệt mỏi quá, như thể mất hết lực căng của cơ bắp. Lết đi chậm và chắc từng bước nhỏ. Tệ nữa thì ráng đứng yên để bảo tồn, để hồi lực.

Khi xung quanh là mây xám, cắm một bình hoa nhỏ. Từng bông nho nhỏ được đặt vào bình một cách chậm rãi, chắt chiu.  Thấy đang vươn lên giải thoát.

Khi nghĩ đời sao mà khó thở thế, gom nụ cười của con, vòng tay con thành một điểm tựa xinh, ấm để thấy hoá ra kệ đời, chỉ cốt sao con vẫn thế.

Khi nghĩ con cũng làm mình stress, may mắn là anh im lặng, tự vượt qua ức chế của anh để hỏi em một lời về điều gì đó bình yên. Thấm thía rằng em cần anh biết bao. Em tự đơn giản hoá một bậc nữa: chỉ cần anh còn bên em như thế thì em sẽ vượt qua sỏi lớn, sỏi bé và bình yên.

Chứ tìm gì xa xôi cho mệt?

Thế thôi. Nghìn vạn nẻo cũng về La Mã. Trăm thứ to bé hay dở cũng về sao cho lòng bình yên, con và anh bình yên, ba, mẹ, các em - những người yêu thương máu mủ bình yên. Vậy là rất đủ, vậy là đã rất thành công.

Khi mù mịt giữa đường đời, chỉ nghĩ gọn thế thôi.

Anh ngủ chưa, gọi điện về cho mẹ con em nào.

17 nhận xét:

  1. Hình như có tâm trạng quá.
    "Thấm thía rằng em cần anh biết bao. Em tự đơn giản hoá một bậc nữa: chỉ cần anh còn bên em như thế thì em sẽ vượt qua sỏi lớn, sỏi bé và bình yên."

    Trả lờiXóa
  2. Có điều gì đó khó nói lắm Chị nhỉ...Có khi chỉ tình tứ hoặc ý nhị nào ấy cho lòng mình thảnh thơi...cho nụ cười mỉm còn ngượng ngiụ.... "Trăm thứ to bé hay dở cũng về sao cho lòng bình yên, con và anh bình yên, ba, mẹ, các em - những người yêu thương máu mủ bình yên. Vậy là rất đủ, vậy là đã rất thành công."...Mong cho bình yên.

    Trả lờiXóa
  3. Nhiều khi hạnh phúc kề ngay mà người ta cứ mê mải tìm đâu... Mong bình yên về phía chị :X Hug!

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn các bạn. Sẽ cắm một bình hoa...

    Trả lờiXóa
  5. Nếu ở gần không khéo..hội nghị bàn tròn sẽ liên tục được triệu tập khẩn, để kịp thời đề ra phương hướng khắc phục, kế hoạch xoay chuyển tình thế cũng như quyết tâm cùng nhau xả...lũ...
    he..he..

    Trả lờiXóa
  6. @Cool: Cái đó là chắc chắn đấy. Hìhì. Mình và GR đã làm thế rồi mà.

    Trả lờiXóa
  7. Giải pháp quá tuyệt. Giờ chỉ còn chờ anh xã vìa, !@##$$$%(%)(^*$)( tha hồ bình yên chị ha

    Trả lờiXóa
  8. stress vì con và stress vì anh thì làm thế nào chuồn chuồn ơi

    Trả lờiXóa
  9. Gửi ngàn nụ hôn, và cái ôm thật chặt....Bình yên nha Gái chị

    Trả lờiXóa
  10. Hạnh phúc là gì?
    Là hì hục làm món chả cá theo kiểu Habgs (có phóng tác thêm đoạn chấm sốt mayonaise) để được 3 chàng ngự lâm vừa măm vừa tấm tắc.

    Là... vật nhau với cái máy hút bụi gần nửa buổi để rồi mãn nguyện với căn phòng bé như lỗ mũi cuối cùng đã thoáng đãng hơn.

    Là nghe một cô em CTV gọi chị ơi chị hỡi đi làm chưa, em chờ chị ở cổng để biếu chị món... dưa chua tự tay em muối.

    Là vừa nghe Hồng Nhung hát "Hà Nội ơi, áo màu tung gió chơi vơi" vừa khoái chí nghĩ tới... 13 cái áo đủ màu đủ kiểất chi là ưng ý đã kịp sắm cho mùa hè này...

    Là nghe chồng kể đồng nghiệp của chồng bảo: Ông lấy được vợ trẻ thế, xinh thế, có sợ nó... ngoại tình ko?

    Hạnh ph�%BBBB

    Trả lờiXóa
  11. Hạnh phúc là gì???
    Là hì hục làm món chả cá theo kiểu Habgs (có phóng tác thêm đoạn chấm sốt mayonaise) để được 3 chàng ngự lâm vừa măm vừa tấm tắc.

    Là... vật nhau với cái máy hút bụi gần nửa buổi để rồi mãn nguyện với căn phòng bé như lỗ mũi cuối cùng đã thoáng đãng hơn.

    Là nghe một cô em CTV gọi chị ơi chị hỡi đi làm chưa, em chờ chị ở cổng để biếu chị món... dưa chua tự tay em muối.

    Là vừa nghe Hồng Nhung hát "Hà Nội ơi, áo màu tung gió chơi vơi" vừa khoái chí nghĩ tới... 13 cái áo đủ màu đủ kiểu rất chi là ưng ý đã kịp sắm cho mùa hè này...

    Là nghe chồng kể đồng nghiệp của chồng bảo: Ông lấy được vợ trẻ thế, xinh thế, có sợ nó... ngoại tình ko?

    Hạnh phúc vặt vãnh nhỉ? Chờ để có niềm hạnh phúc lớn lao thì e rằng lâu quá. Thôi thì cóp nhặt hạnh phúc vặt, gom lại mong thành hạnh phúc to...

    Trả lờiXóa
  12. Đồng cảm với AT ở chỗ: tự đơn giản hóa đi một bậc...

    Trả lờiXóa
  13. @ cả nhà: hết cả cái ẻn này là biện mình cho tính "lười" của nhà Chuồn. Hệ quả phụ là thôi thì cứ chắt chiu vừa sức để khỏi phải lao lực ấy mà.

    Một người bạn mình hay nói: biết đủ là đủ. Stress là thứ cứ trân mình chịu thì chỉ có thua. Chi bằng chơi phép AQ vầy khoẻ hơn nhỉ.

    Trả lờiXóa
  14. Thì ra là anh xã đi công tác.

    Cái ảnh chuồn chuồn này đẹp hơn ở ava.

    :)

    Trả lờiXóa
  15. "Anh ngủ chưa, gọi điện về cho mẹ con em nào."
    -------
    Chồng: Mẹ con em nhớ anh mà không gọi. Anh không nhớ mà gọi cái gì!

    Trả lờiXóa
  16. Khi và khi cuối cùng là khi anh về thì ........

    Trả lờiXóa