Lướt nét và gặp bài viết về tội phạm sinh thái. Tội giấu chim trong quần nhập cảnh vào Mỹ.
Báo đưa tin về vụ xử tù hai đàn ông Việt ngày 5.5.2009. Hồi tháng 3 năm nay, hải quan sân bay Los Angeles (Mỹ) bắt quả tang một người đàn ông Việt 46 tuổi tên Sony Đồng nhập cảnh với nguyên bầy songbirds (có lẽ là chim sơn ca chăng) giấu trong quần. Mỗi con đều được bọc trong bao vải mềm. Không hiểu cảnh sát bắt được vì nó hót ngoài ý muốn chủ nhân hay vì sao nữa.
Mở rộng điều tra, phát hiện đồng phạm đang nuôi dấu hơn 50 chú khác trong nhà. Chim Việt loại này qua Mỹ có giá ngon cơm ghê. Buôn gốc 10-30 USD mà sang tới đó giá 400 USD.
Theo một trang bảo vệ động vật hoang dã, món hàng buôn lậu này đang rất thịnh kèm theo nguy cơ lây lan bệnh cúm gia cầm nên bị kiểm soát gắt gao cũng là dễ hiểu. Chưa nghe tin phụ nữ giấu chim trong váy. Hải quan đặc biệt chú ý cảnh giác nam giới đưa chim nhập cảnh lậu từ Việt Nam vì hồi tháng 12 đã phát hiện một trường hợp bỏ của chạy lấy người với hàng là 18 con.
Thêm một lý do để đàn ông Việt gặp khó khăn khi nhập cảnh các nước. Thôi, mỗi khi đến nước nào cứ cẩn tắc vô áy náy, khai tuốt số lượng thật cụ thể từ 1 đến n cho rồi.
Chim Việt có giá thế, chắc Bướm Việt cũng có giá không kém! Ngốc nhỉ, sao không buôn lậu bướm? Chỉ tính riêng số lượng, nếu giấu trong quần, Bướm giấu được nhiều hơn cả chục lần ấy chứ, nhờ Thảo nhờ?
Trả lờiXóaDạ, thưa thầy, chắc phải điểm lại danh sách blogger nữ thường xuyên nhập cảnh Mỹ coi sao thầy nhỉ.
Trả lờiXóaHihihi! Thật, có lẽ vậy!
Trả lờiXóaGiấu chim trong quần, đúng là Việt Cộng tài giỏi, nhưng tiếc là bọn Mỹ bây giờ tinh quá. Nó phát hiện ra... Tại sao lại thi nhau quan tâm đến chim thế này nhỉ?
Trả lờiXóaNày, em nên ghi rõ , đây là chim biết bay nhé, nếu không người ta lại suy diễn lung tung. Thuthuy đang hiểu lầm chữ Măn ti của anh là làm cái gì đó đấy...Khổ thế!
An Thảo hiểu rõ mình đang viết gì nhờ? Nếu không đã chả khuyên mấy anh buôn chim, nhớ khai rõ số lượng, "từ 1 cho đến n". Hờ hờ
Trả lờiXóaThầy ơi là thầy. Em nói thẳng, thầy nghĩ cong í.
Trả lờiXóaHí hí hí!
Trả lờiXóaAnh TORO phải hỏi chị Thuỷ đi. Em thì em cứ đúng tên nó em gọi thôi. Hì.
Trả lờiXóaHôm trước tớ đọc tin này rồi, nên tớ mới đề nghị các nhà khoa học nghiên cứu có thể tháo lắp chim như phụ tùng ô tô hoặc xe máy, để nhỡ có đi đâu thì tháo chim cất ở nhà, vừa bảo đảm hạnh phúc gia đình, vừa khỏi sợ bị cảnh sát bắt.
Trả lờiXóaHà hà.
Khai số lượng thì phải thật chính xác mới được : từ 1 đến n-1!
Trả lờiXóaChị cũng nghĩ thẳng mà viết ra nó lại thành cong, khổ thế chứ! :D
Chỉ tưởng tượng thôi, bầy chim rục rịch, rồi cái đáy quần rục rịch...
Trả lờiXóaHé hé hé...
Lần đầu em nghe vụ này...Nghe lạ thế Chị ;))
Trả lờiXóaChỉ tưởng tượng thôi, bầy chim rục rịch, rồi cái đáy quần rục rịch...
Trả lờiXóaHé hé hé...
Chỉ tưởng tượng thôi, bầy chim rục rịch, rồi cái đáy quần rục rịch...
Trả lờiXóaHé hé hé...
Ông Dinh-Le-Vu tưởng tượng hơi bị nhiều lần hỉ! =))
Trả lờiXóauầy uầy, mấy bà giả vờ mặc váy bầu có lẽ giấu chim tha hồ =))
Trả lờiXóae là e nghĩ thẳng tăm tắp, chả như mấy bác trên này, nghĩ j mà cong tớn lên :">
Trả lờiXóaĐầu tiên nhà iem cũng tò mò quá vì tính đa nghĩa của sự kiện nhưng rồi chỉ quan tâm đến vấn đề phát triển bền vững thôi ạ. Hìhì
Trả lờiXóahe he
Trả lờiXóaChị biết em QLoan tuyệt đối không mang chim ra nước ngoài rồi mà. Hìhì
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaChị ơi, chim nhà em...
Trả lờiXóagiấu được chim trong quần sao??? Chuyến đi máy bay tới em phải để ý kiểm tra mới được
Trả lờiXóaBychin: Rời ạ, cần gì giấu? Chuyến bay nào lại chẳng có chim nhốt công khai trong quần.
Trả lờiXóaDạo này hợp gu với anh Gà vụ chim ghê chị ha
Trả lờiXóaVụ này độc đáo thật.he he.Cha ấy cũng thông minh tợn.Nhưng hắn không đề phòng, đúng lúc ấy chim trong quần nó...hót.Cho nên bị bắt .:D
Trả lờiXóaHaha, cái còm của anh BCT kìa.
Trả lờiXóaHờ hờ. Kiểu này em hem cho hai cu nhà em đi xuất ngại đâu à, bị hải quan làm rầy rà khó lắm
Trả lờiXóaHờ hờ. Kiểu này em hem cho hai cu nhà em đi xuất ngại đâu à, bị hải quan làm rầy rà khó lắm
Trả lờiXóaHờ hờ. Kiểu này em hem cho hai cu nhà em đi xuất ngại đâu à, bị hải quan làm rầy rà khó lắm
Trả lờiXóa