Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2009

VÌ SAO EM ĐẺ

 

Đông con đông của. Câu này có vẻ xuất phát từ nền lao động nông nghiệp. Càng nhiều nhân công bò ra ruộng càng nhiều cơ hội kiếm cơm. Thời nay nghe chừng không đúng nữa vì để nuôi cho ra đứa con kiếm được cơm nuôi thân nó thì quá là kiếp bố mẹ khổ sai rồi.

Đông con để mất đứa này còn đứa nọ. Câu này biện minh cho nỗi khiếp sợ hữu sinh vô dưỡng hoặc vì điều kiện y tế kém cỏi, hoặc vì vô vàn tai nạn oan gia trên đời cướp con đi. Câu này xã hội xưa đúng và nay... càng đúng. Cứ chứng kiến những bậc cha mẹ vì lý do gì đấy chỉ có 1 đứa con (nhan nhản trong xã hội hiện tại) mỗi lần con ốm, con đi xe máy ra đường về muộn... lại lên cơn đứt mạch máu não đến nơi thì hiểu.

Sao em đẻ thưa thế?

Em đẻ thưa cách cả chục năm trời vì chữa vô sinh hai. Quá nhiều cảnh này.

Em đẻ thưa cách cả chục, hơn chục năm vì chửa toàn hỏng... Đổ tại ăn uống, môi trường, stress. Đấy là chưa kể bạo lực gia đình.

Em đẻ thưa cách dài dằng dặc như hai đứa con là hai thế hệ khác nhau.

Em này đẻ gắng vì thấy cảnh hai người bạn đều là con một, lương công chức bậc trung lê lết khắp các bệnh viện để chăm cùng lúc bố mẹ chồng, bố mẹ vợ già yếu. Đẻ để bớt công con thuê ô sin chăm bố mẹ hay vợ chồng con chết gục trước khi bố mẹ già rụng.

Em nọ đẻ cố vì sợ chết khiếp khi chứng kiến bà hàng xóm chết không nhắm mắt nổi vì đứa con gái còn lại đơn độc trên đời không anh em thân thích mà thằng chồng lại khốn nạn vô song. Nó kéo dần cả họ nhà nó ở quê ra chiếm xong mấy cái nhà cả đời vợ chồng bà lo làm ăn kiếm chút để cho con đỡ khổ cực. Con bà tự tử không thành vì chồng cặp bồ trắng trợn. Em đẻ để con gái em mai này còn may ra có chị có em nương tựa được nhau. Em đẻ mà như để chuẩn bị hậu sự cho em.

Em kia đẻ vì mãi khi em hơn 40 mới thấm cảnh con gái một bề ngoài nõn nà như ngọc, ra đường dịu như nắng sớm, viết lách ngọt lành như rau quả sạch, mà về nhà "như có con quỷ nhập tràng vào nhà". Nó là con một, nó ích kỷ đến rợn người. Em đẻ, có chết em cũng đẻ vì con hư quá. Em không muốn đời em vô vọng và không sống được mấy ngày nữa vì con nó hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Em đẻ để còn có hy vọng mà sống tiếp. Em chửa mà em phải giấu đứa con 16 tuổi dù em chả lạ gì những vấn đề tâm lý "chuẩn bị cho anh chị đón em bé ra đời". Bất kỳ phương pháp nào cũng là không khả thi với hoàn cảnh em lúc ấy.

Em đẻ vì em hay vì con em? Ôi cái tâm lý muốn có con dự phòng.

Ôi cái kiếp làm cha mẹ. Đấy là toàn bố mẹ tử tế, biết sợ trên đời, phải lo sống cho nghiêm chỉnh để dạy con đấy, để còn hy vọng phúc phận gia đình cho con nên người đấy. Bố mẹ mà còn dám quên con đến mức biện minh "dám sống cho mình", đú đởn qua mặt trời đất, qua mặt tính người thì không hiểu phúc phận nhà họ to cỡ nào để con cái họ nên người. Không thể nói hết được. Nói bao nhiêu cũng chỉ là bề nổi của tảng băng hiện thực.

Không viết tiếp được nữa.

13 nhận xét:

  1. Bạn ơi, bạn bao tuổi mà viết cay quá......Phục lăn....

    Trả lờiXóa
  2. "Đẻ con khôn...Đẻ con dại..." Các cụ nói mãi đấy thôi. Phúc phận ấy phụ thuộc vào quả phúc của cả dòng họ, của kiếp trước khéo tu...chứ không chỉ là "con hư tại mẹ, cháu hư tại bà" đâu.

    Trả lờiXóa
  3. Trời ơi! Vì sao em đẻ? có lắm lý do thế sao? mà lý do nào cũng ngắc ngoải tâm trạng như vậy thì làm sao biết...sướng???

    Thôi kiếm đại cái...lò gạch bỏ hoang nào cho nó...nhẹ đầu

    Trả lờiXóa
  4. @ Cả nhà. Hay là tớ làm nguyên seri chủ đề này cho khỏi ung ruột vì buồn nhỉ. Quá nhiều khía cạnh liên quan tới con tuổi dở lớn dở bé. Huhu

    Trả lờiXóa
  5. Hà hà, chuyện đẻ đái cũng hay nhỉ.
    Nhưng sao không giải thích cái chuyện đẻ ẻn sòn sòn khiến bà con còm mỏi cả tay.

    Trả lờiXóa
  6. Mỗi người một định mệnh.Dù có đẻ hay không cũng vậy thôi.TMH nghĩ vậy.Nhưng nếu sinh con dù có cách xa nhau đến thế ,mà vẫn mang lại niềm vui , an ủi .Vậy tại sao không ...đẻ cho bõ ghét đời?

    Trả lờiXóa
  7. Ôi cái tuổi ương ko ra ương, chín ko ra chín,xanh ko ra xanh nhiêu khê phết đấy chị ạ!

    Trả lờiXóa
  8. HUHU. Đọc xong đầu em quay mòng mòng nè. Chiều nay sau khi gào lên với hai con em mới ra khỏi nhà đây, huhu

    Trả lờiXóa
  9. Hay em đẻ lấy đứa con gái chấy rận nhể? Thêm cho chị một lí do em đẻ đó

    Trả lờiXóa
  10. Người ăn chẳng hết kẻ lần chẳng ra, toàn những chuyện trái khoáy ở đời. Chị cứ nghĩ trời cho thì được chứ cố cũng chẳng được em ạ

    Trả lờiXóa
  11. Tình hình nì mà có nói mãi chắc cũng nhiêu khê lắm áh chị nhỉ????

    Trả lờiXóa