THỜI TRANG CỦA MẸ
Mẹ đi làm. Nhớ là buổi đã thành Mẹ nhé, chứ không phải thời son rỗi.
Son rỗi đi làm thì mất thời gian ngắm vuốt là lượt chán mới ra khỏi nhà. Li ti tẩn mẩn trau truốt từ sợi tóc đến ngón chân. Thảy đều phải bóng bẩy tí. Dĩ nhiên đồ "phụ liệu" như cặp tóc, túi xách, dép guốc... cũng được kén chọn, lau chùi, trang trí, kết bộ sao cho tôn cô chủ lên. Có mộc mạc hay nghiêm trang tới đâu cũng phải lấp lánh tí ánh điệu con gái. Sếp khó tính cỡ nào, kể cả có hằm hè như... mẹ ghẻ chồng soi con dâu (nghe nói thế chứ đã có chồng đâu mà biết) thì cũng có cách lách để điệu lơ mơ. Đến như mấy cô bộ đội mặc quân phục còn chiết lại eo cho nổi co người cơ mà.
Một khi đã làm mẹ trẻ thì đời sinh động trong rối ren hết sức tưng bừng.
Dĩ nhiên không những không còn nhiều thời gian se sua điểm trang mà lắm khi chỉ là chớp nhoáng tranh thủ để đắp cho đủ thứ lên người mà đi làm. Như một thứ hành vi mang tính thói quen chứ độ sáng tạo bị sút giảm tới bảy tám phần (nói thế là còn tế nhị đấy) so với trước.
Đang đắp phần vỏ, tức là quần áo, tay lần lần đồ để lồng vào người, mắt chăm chắm nhìn con đang ngủ mớ hoặc sắp lồm cồm lăn xuống đất. Vèo phát, miệng la thất thanh "ối, con ơi!". Nó lộn cổ mất. Mẹ lao tới nhanh hơn mèo thành tinh, ôm vụt con vào lòng. Trao được cho bố, bà rồi thì lập tức quay vào tiếp tục đắp lên người. Vội lắm rồi, thoăn thoắt. Chưa bao giờ nhanh đến thế. Thời con gái mà nhanh được thế thì đắt hàng như chuồn chuồn dính nhựa sung. Chắc kén chồng phải tung tú cầu chừng 5-6 vòng thi tuyển mới lọc ra Bạch Mã hoàng tử mất.
Không ít bà mẹ thế đâu nhá. Bằng chứng là chỉ cần thả một mồi thí dụ nào đó sẽ câu được dăm con cá sộp thế này này.
Chị trưởng phòng thông cảm cảnh mẹ xề chưa thông thạo, nhắc rất khẽ: Dây áo con kìa em. Em lần tay lên vai. Vẫn còn đây mà. Chắc chị nhắc đứa nào. Rồi chị đến sát, kéo nhẹ cái quai vương trên tay em ra hiệu. Ối, thế là thế nào. Còn thế nào nữa, mặc hai áo con đi làm chứ còn ố á gì hả. Đã mặc xong áo con rồi, hốt hoảng đỡ con, xong thì quên mất, cứ theo phản xạ đi tìm cái khác mặc tiếp vào thôi. Thời gian đâu mà soi gương kéo kéo, nhấc nhấc bầu bưởi. Chuyện này là một bà chị khéo tay nấu cỗ cưới bậc nhất Hà Nội kể về bản thân đấy.
Thế vẫn còn hơn là vội quá, quên hết lớp lang quang gánh giàn treo, chưa mặc áo con đã khoác tạt sơ mi vào người rồi vô tình đi ... quảng cáo về lợi ích của bầu sữa tự nhiên. Vụ này là tiếp viên hàng không đời cũ mắc hẳn hoi nhá.
Mấy vụ cài cúc nọ xọ cúc kia, hai chân hai màu tất giấy hay là mặc hẳn áo trái đi làm cũng đáng thông cảm lắm. Một khi gia cảnh chỉ có đôi vợ chồng son lúng búng trông con thì chuyện này thường ngày ở huyện thôi. Thời nay đỡ hơn nhiều. Có người nhà hoặc tiền thuê giúp việc đỡ đần thì mẹ nào quấn con lắm cũng chỉ cần đơn giản hoá quần áo trang phục là ổn thôi. Nhiều mẹ vẫn ngon và ngon hơn thời con gái ấy chứ. Ấy vậy nhưng quần áo đẹp ra đến cổng rồi mà lắm khi vẫn phải xắn lên để giải quyết nốt vụ con tuổi biết quấy, đòi đi ị mà cứ phải mẹ ôm mới chịu ngồi bô là thường. Hồi con còn dăm ba tháng, đi phân hoa cà hoa cải, đến cơ quan mà chả may có sắc vàng khả nghi tạo nhuỵ không đúng chỗ bông hoa cũng rất dễ hiểu.
Còn trang điểm, không thể cậy mới đổi máu thay da "một con trông mòn con mắt" mà ra đường ào ào được. Dù có sơ sài tới đâu nhưng ngày xưa hết ít thì nửa tiếng, nhiều thì vài tiếng cho mắt biếc môi mọng, giờ đảm bảo thời gian thao tác rút ngắn dần còn chục phút. Thậm chí siêu đến độ lược hết các khâu kỹ thuật nâng cao, chỉ còn điểm nhấn cơ bản, hết 2 đến 5 phút là cùng. Không cần soi gương mà tay mẹ thoăn thoắt điểm phấn tô son trúng địa điểm đến ngạc nhiên. Nước hoa xem chừng cũng nên đấy, át đi tý mùi sữa hoi, tý mùi nước tè, tý chua chua hơi mồ hôi con. Nhưng lắm khi tặc lưỡi, con bú, chơi nước hoa nó lạ mùi nó bỏ bú thì quá tội. Thôi, biết đẹp vẫn hơn nhưng giờ này lợi ích con là tối đa. Khối người trết xong phấn xịn, vì con quậy mà lao ra đường với vẻ mặt của Geisa chưa bôi son môi. Sai sót là có thể sửa chữa mà. Một hôm tổng kết thử thấy lợi đơn lợi kép, mẹ cai được cơn nghiện mỹ phẩm từ thời con gái, tiền giảm trừ đồ trang điểm mỗi tháng đủ bù hộp sữa xịn cho con cơ đấy.
Cô bạn cùng cơ quan, sau bài học từ thời nuôi con đầu, đến con thứ hai đã chuẩn bị rất cụ thể để tránh lỗi. Trước khi sinh lo nuôi tóc dài, duỗi thẳng để một năm kế tiếp không chải chuốt được thì vẫn không bị đầu bù ổ quạ. Quần áo lo sắm sẵn loại chất liệu giặt xong là mặc ngay không cần là. Nhất là không duyệt mấy áo thêu hạt cườm, nhũ kim tuyến vì đã từng hết hồn khi đang cho con bú mà cườm nơi ngực áo sút chỉ, rơi trúng cửa lỗ mũi con. Nàng đang tính chuyện nên chăng đi phun môi để ba năm không đánh son thì vẫn tươi hồng.
Kể không thể hết được những giản tiện để thích ứng với việc làm mẹ trẻ. Cá chuối đắm đuối vì con thôi. Mai này con lớn, mẹ lại nõn nà hơn cả hôm xưa quen bố nó ấy chứ. Đàn bà qua lửa kiểu gì cũng mặn hơn mà. Vẻ lo toan thổi ngời ngời làm đậm đà thêm hạnh phúc làm mẹ. Mở mồm là nói về con như thể thế gian mỗi em làm mẹ thôi ấy. Trong xách tay đi làm lắm khi có cả miếng đệm chặn sữa chảy lúc con khóc làm mẹ nóng lòng, sữa vỡ tia tuôn ra mà chưa về được tới nhà. Có lỡ quên lúc chuẩn bị lúm túm mà bỏ vào miếng bỉm nhỏ, cái vú ngậm giả của con thì cũng không thể gán tội luộm thuộm đâu nhé. Người ta nghiên cứu rồi, cái sự nhầm lẫn ấy một phần do sinh học tự nhiên, trải qua đau đẻ thế thì trí nhớ phải sút giảm phần nào, rồi luấn quấn với con, tay nọ lẫn tay kia là thường mà.
Các ông bố, các chàng trai chớ có hoảng hốt. Đấy là liệt truyện chứ không phải bà vợ nào rồi cũng mắc đủ chừng ấy vụ hoặc nhiều hơn. Đành là bà nào cũng có lần mắc những chuyện nào đó tương tự, nhà nào cũng có những kỷ niệm để nhâm nhi hâm nóng yêu thương một ngày nào đó, nhưng không phải ngày nào nhà cửa cũng rối bời và vợ thì nhất định phải làm mẹ xề như thế. Các vợ thời nay đọc sách vở nhiều, hẳn cũng có ý thức rằng rất cần tránh đắm đuối với con quá mà quên chồng, quên làm dáng. Cơ quan, công ty cũng có những khuôn phép nhất định về ăn mặc giao tiếp nên có lỡ lần nào lặp lại kinh nghiệm mang tính "tai nạn" như trên thì cũng chỉ là hi hữu lắm. Chưa kể di chứng làm điệu thời con gái chả thể ngày một ngày hai phôi pha hết nhẵn đi được.
Cứ yên chí lớn nhá. Các cụ đã tổng kết rồi. Gái một con mà không làm mòn con mắt nhân gian thì có mà giời sập.
Đấy, những "phụ liệu" của mẹ bây giờ là nồi niêu xoong chảo.... đấy! ;)
Trả lờiXóaHmmm, có mấy đồ phụ liệu quan trọng mà kể cũng không hết. Đúng là từ khi làm mẹ, đâm ra lẩn thẩn quá nhỉ.
Trả lờiXóa:D
Hàhà. Chú DHT và bác GÀ chờ xem phụ liệu xịn nhá nhá!
Trả lờiXóaĐời sinh động mà rối ren tưng bừng là hạnh phúc rồi.Đang viết mà lại bỏ đi nấu cơm.hi hi/"D
Trả lờiXóanếu 2 mẹ con cùng ra ngoài, mẹ e loáng cái 5' là xong từ quần áo đến "đánh đấm", e thì xoay nhanh cg phải 15'^^. đấy, thế là biết tg lai của mình rồi T_T
Trả lờiXóađúng là đã làm mẹ, vik entry mà cũng vik ko xong vội đi cơm nước rồi
Trả lờiXóaHì.
Trả lờiXóanấu cơm xong sẽ online
ru con xong sẽ viết bài hay hơn
Thế mà có khối người muốn rối ren vì những chuyện lum xum làm Mẹ mà hok được đấy chị hì hì.Làm Mẹ thì có cái vẻ đẹp riêng của làm Mẹ đấy cơ, vui Gái chị hen, viết tiếp cho Gà Con đọc đi nà....
Trả lờiXóaMẹ ghẻ mà soi con chồng thì phải biết
Trả lờiXóatheo em sản phẩm thời trang của mẹ chính là gia đình nho nhỏ của mình
Trả lờiXóaHìhà!
Trả lờiXóaBa cô nương son trẻ chờ ngày mai đọc truyền kỳ về thời trang mẹ trẻ nhé.
Viết tiếp lẹ đi. Mấy hàng chọc bà con quá hà.
Trả lờiXóaChích ngừa tiêu chảy nè. Chuồn Chuồn thì chích vô rún nha. Haha...
"Ru con xong viết bài hay hơn"?
Trả lờiXóaNhỡ ru con xong bố của con cũng đòi ru mới ngủ để cho viết thì... đấy bằng chứng là đến giờ đã viết xong đâu!
Hèhè. Báo cáo cả nhà, nhất là TT Sbat và em Blue: Bố cháu k0 đòi rì sất, sếp cơ quan bắt làm báo cáo gấp. Thế thôi. Đương cày vãi mồ hôi đá đây.
Trả lờiXóaEm e là thời trang của mẹ là bên dép xanh, bên tất đỏ, hí hí
Trả lờiXóaLại đợi tiếp, he he. Nghe văn tả đã thấy sự tất bật roài, hưc hưc
Trả lờiXóaThích cái cảm giác tỉ mần, trau truốt và rối ren tưng bừng mà chị viết! Nhưng chưa mường tượng ra được :-)
Trả lờiXóaCái pic hay ghê. Mèo nào nỡ cắn cổ con.
Trả lờiXóaTất bật quá đi thôi. Mệt với tất bận lắm. Hix
Kha..kha..thôi chít! Làm ngay một ẻn về gái một con trông...mòn con mắt, hai con trông..nhấp nhá con ngươi ngay để bù đắp đi nhá cánh mỏng ui.
Trả lờiXóaÀ quên phải để biển cảnh báo...chưa vợ không được đọc mới đúng chứ lị, làm thế này không khéo lắm người vã mồ hôi trán...
Choáng! :D
Trả lờiXóaCứ nói theo Targore:
"Em thế nào thì cứ thế mà đến
Đừng loay hoay trang điểm làm gì..."
hì hì :)
Đàn bà qua lửa kiểu gì cũng mặn hơn mà.
Trả lờiXóaHà hà, ngẫm cũng có lý!
Các chị em đã có con, bận bựu quá , nhiều khi không kịp thu xếp để làm mòn con mắt...thiên hạ , nhưng quan trọng vẫn cần làm mòn mắt gã chồng.Nếu ôm đồm quá,nhếch nhác quá , đến cả dây...áo con cũng ...quên thì hỏng bét.:D. Nếu vớ phải mấy lẫo...nghiện...làm chồng ..kiki.Thì cũng tệ lắm.
Trả lờiXóaBiết các chị em có con nhở lần đầu thì thật vất vả , nhưng mà hạnh phúc của đàn bà cũng ở đấy.
Cá chuối đắm đuối vì con em nhỉ. Nhưng khi con lớn rồi cũng nên nhìn lại bản thân mình một chút về cách ăn mặc. Hôm nào mình ăn mặc lôi thôi đi ra đường tự dưng thấy mất tự tin hẳn đi!
Trả lờiXóaNghe thì hãi hùng chứ nếu nó xảy ra thì cười xoà thôi ạ. Và bị một lần là nâng cao ý thức chấn chỉnh ngay í mà.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaMyHotComments
Bao biện cho tính xuyềng xoàng á?
Trả lờiXóalàm gì làm chứ em mà ra khỏi nhà là phải xinh, ko xinh thì bịt kín mít cho khỏi ai thấy hehe
Trả lờiXóaĐấy mới là gái 1 con, còn gái 2 con san sát nhau như em thì thôi rồi.
Trả lờiXóaTrước khi sinh lo đi duỗi tóc thẳng để 1 năm kế tiếp ko phải chải đầu mà vẫn ko bị "đầu bù tóc rối"
Trước khi sinh lo đi phun môi để 3 năm sau ko phải đánh son mà vẫn tươi hồng.
Quần áo thì mua loại nào giặt xong là mặc được ngay không phải là như vải voan, quần bò, váy thun...
Còn son phấn thì đành từ giã vài năm
Đấy, kinh nghiệm hay không chị?
Nên sau khi sinh con cai nghiện được son phấn, tiết kiệm khối tiền để mua sữa cho con. hi hi...
Trả lờiXóaRất hay em ơi
Trả lờiXóathêm một nét hay đấy
Nếu bài này chuyển thành đi đăng tạp chí, chị sẽ thêm vào nhé. Hì