Đi bói cho vui nhân dịp tiện chân. Nghe phán mừng dễ sợ, mừng chóng mặt.
- Yên tâm đi, đời cháu chả bao giờ túng thiếu. Tiêu tới đâu có tới đó. Tiền bạc toàn do đàn ông đem lại hết.
Thế nà thế lào? Nếu thày bói này cũng thống nhất như một nhà ngoại cảm thình lình nhìn mặt mình phán như mấy tháng trước ở hàng ốc luộc thì hoá ra chỉ có mình Sống sai, chứ số mình là số được nâng như trứng, hứng như hoa cơ mà.
Nhà ngoại cảm ấy đã rất chi là trân trọng khẳng định như đinh đóng cột là thấy ví của mình há miệng rất rộng để hứng những đồng tiền do ... con cò đem tới. Không những thế, cái ví nằm dưới tán một cây thân gỗ cao to, chi chít quả đeo khắp cành.
Bữa đó lũ bạn trêu rằng chớ có hớn hở mà vỡ mũi oan. Thứ nhất là nhà ngoại cảm ăn nguyên bụng ốc rồi, nhỡ nói mò thì sao. Cây thân gỗ đó rất có vẻ là cây... sung và cái ví thế là đang há miệng chờ trái rụng. Chỉ có vì sao lại có con cò thì chúng không lý giải được.
Bữa nay thêm thầy này phán thì hai thầy có gì đó rất trúng ý nhau và đặc biệt là... trúng ý mình muốn. Hehe. Té ra cò nó là giống chim. Hèn gì. Thế mà chả đoán ra. Cây cao bóng cả thì rõ ra dáng đàn ông rồi. Đàn bà xưa nay bị ví với dây leo thôi. Lỡ có không được hưởng phận làm dây leo thì rõ là cơ khổ ngàn năm, khổ đơn khổ kép. Còn trái sung chăng nữa thì rõ ràng bà con vẫn hay thắp hương quả sung để cầu sung sướng, sung túc còn gì nữa.
Xời ơi, lâng lâng đầu óc suốt đường về. May là bạn đèo chứ không có mệnh gì thì rõ phí cái đời sung sướng chưa kịp hưởng.
Về đến nhà, lao vào chợ búa, cơm nước, quên béng. Tối tắt đèn rồi, con ngủ, chồng ngáy, mới chợt chìm vào... thất vọng vô biên.
Sẽ chả có choá rì khác đâu. Thầy phán đúng và mình cũng sống đúng số rồi.
Xưa rày tiền mình đúng là toàn do đàn ông đem lại. Nghe đâu thuỷ tổ của tiền là đàn ông, rồi bao đời thống đốc ngân hàng cũng đàn ông. Ở cơ quan sếp của mình luôn là đàn ông. Làm thêm ngọ ngoạy thì các chủ đề tài mình ké cũng toàn đàn ông. Bươn chải lặt vặt các đối tác cũng toàn đàn ông nốt. Về nhà, lại lương là của chồng đưa. Ngoài ra vắt óc cũng chả thấy nguồn nào khác tự nhiên từ trên trời rơi xuống.
Ôi za là cái con tưởng bở nở trúng mùa sung rụng. Con cò đưa đến là đúng rồi còn gì. Huhu.
Ơ, thế cái cây thì sao nhỉ? Có phải cây sung không?
Có ai biết thì giả nhời với. Hễ đúng cây sung thì còn được dăm tia lạc quan mà ngoi ngóp ngóng hậu vận.
Hềhề.
Bói như vậy thì tớ bói cũng được. Đại khái, toàn bộ niềm vui, nỗi buồn của tớ đều do đàn bà mang lại.
Trả lờiXóa:D
Thế thì các điềm cho Tướng sẽ là gì? Trái cau, trái cam, trái bưởi?
Trả lờiXóaHaizazzz ! Thày phán số em khổ vì tình quả là không trật.
Trả lờiXóahaha. Thế thày bảo em bé của Lanh sau này do con gì đem tới. Tình hình này không phải do con cò rồi nhỉ.
Trả lờiXóaChị sướng ha...tiền tòan do đàn ông mang lại.. :)
Trả lờiXóaP/s: Lâu quá hỏng thấy chị, chị quên em rồi sao? Hic. Chúc chị luôn vui nhé!
Con cò nó đem tiền tới rồi nó lại mang tiền đi. Vậy là muốn cò tiến thì phải có cò lùi. Số thầy xem bói cho người lắm cò thì số thầy xem bói cũng co lắm tiền. Hihihi
Trả lờiXóaThôi, dậy đi cày tiếp đi, sung còn lâu mới rụng. Lát cày xong nhớ nhặt sung cho cò ăn đấy nhé.
Trả lờiXóaoài, chả biết trúng trật như nào, nhưng cứ ai nói số e sướng là e thấy sướng thật =))
Trả lờiXóaNhìn cái pix mà hoa cả mắt :-)
Trả lờiXóaMay là bạn đèo chứ không có mệnh gì thì rõ phí cái đời sung sướng chưa kịp hưởng.
Trả lờiXóaZời ạ, viết giọng cứ tưng tửng thế nì! :-)
Hì hà.
Trả lờiXóaLâu lâu cũng uống thuốc mê
Tỉnh ra lại thấy ê ê cái đầu.
hì hì, nói thế thì đối với mấy quí bà quí cô thì chắc là phần đông cũng tiền do đàn ông mang lại. Đúng là thấy bói
Trả lờiXóaKết luận của thầy bói là: Có đàn ông là có...tất cả.Cho nên :"cần một tấm chồng"Blast.hí hí
Trả lờiXóaTúm lại càng nhiều...đàn ông thì càng...cấp số nhân về tiền!!!!!!!
Trả lờiXóaXem ở đâu đới? Lếu mà nghiệm thấy đúng thì hôm lào cho nhà cháu đi xi-em cùng với?
Trả lờiXóaThầy bói nói chuyện tiền nong
Trả lờiXóaKhen cho tín chủ ghi lòng đợi sung
Đàn ông có số làm chồng
Đàn bà làm vợ, thầy không làm gì
:) Mời bác Thuỷ khăn gói lên đường nhá. Đảm bảo kiểu gì cũng trúng đầu hoặc chân mà.
Trả lờiXóanếu có là dây leo, xin được leo trên tùng, trên bách ;)
Trả lờiXóaĐúng thế Ộp ạ. Đẫ được làm dây leo lại còn thân tùng bách thì nhất hạng. Có khi buộc phải làm cột trụ cũng mệt hơn cơ nhỉ.
Trả lờiXóaEm xin giải cái điềm cây sung ạ: Tức là sẽ có nhiều, thật nhiều quả sung của...cò đem tiền lại cho chị sướng. Keke
Trả lờiXóaBác cho em cái địa chỉ quán ốc nào đó để em thi thoảng đến vớt vát vài bát xem có gặp nhà ngoại cảm nào không? Chứ em chả thấy ông thầy nào bói trúng thế?
Trả lờiXóaHôm nào đi xem bói đâu gọi em đèo đi nhé, không tưng tửng thế...