Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

TÀO LAO BÍ ĐAO

1. Mua xế hộp cho con nhé

2. Chim ải chim ai

3. Ngoan chưa chắc có quà

4. Ai lớn thì mới được lên lớp

............................................................................................

(Đưa dàn ý trước, lúc nào rảnh viết. Lúc nào viết thì tức là lúc rảnh. Rảnh thì viết rồi kéo ẻn lên đầu cho bà con biết mình đang rảnh. Cứ hẹn thế nhá)

12 nhận xét:

  1. 1 . Ừ
    2. Tôi
    3. Hư
    4. Tớ .
    Lúc nào rảnh đọc bài , sẽ còm tiếp . Khi nào còm là khi đó rảnh . Cứ thế đã .

    Trả lờiXóa
  2. Hihi, chết mất. Ẻn mí còm tếu dã man

    Trả lờiXóa
  3. lâu lâu ăn bí đao cũng tốt :D

    Trả lờiXóa
  4. Mua xế thì phải màu đỏ
    Lên lớp rồi là được tự do đi chơi

    Trả lờiXóa
  5. 1. có voi đòi 2 bà trưng
    2.của bướm
    3.ở dữ chưa chắc gặp ...ác
    4.to đầu mà dại, nhỏ d...mà khôn

    Trả lờiXóa
  6. thôi rủ nhà chuồn đi off nghe liền một lúc cả 4 chuyện cho đỡ sốt ruột :D

    Trả lờiXóa
  7. Báo cáo các cụ, nhà em đang tóe khói chạy theo các con thi cuối năm nên vài bữa nữa sẽ kể hầu các cụ chừng này và nhiều hơn nữa :D

    Trả lờiXóa
  8. Thế thì các con thi đỗ là cái chắc vì có bà mẹ chu đáo .

    Trả lờiXóa
  9. tangtinhtinh2 wrote today at 4:22 AM
    Tiếc nhỉ, giá chị em mình biết blog nhau từ sớm :)
    Cám ơn chị, em thích bài" Vì mày tao phải đánh tao của chị lắm" . Em chưa biết đi đâu, đang tập đánh đu trên FB

    Trả lờiXóa