
1.
Từ lâu lắm thiên hạ đã vui vẻ thừa nhận ai cũng có lúc nói dối và lý do lý trấu. Đám đông thừa nhận rồi, giờ ai khoe luôn nói thật là: 1. kẻ nói dối; 2. có vấn đề về đạo đức hoặc tâm lý.
Khỏi bàn về lý do phải nói dối, mình cũng vui vẻ thừa nhận là từng nói dối và mỗi tuần không đếm được số lần nói dối vì đủ mọi lý do.
Có lúc chợt tự hỏi bản năng gốc của con người ta là nói dối hay nói thật. Và chưa bao giờ nghĩ ra lời đáp.
Duy một điều, mình không nói dối nếu gây hậu quả không hay và vì mình sợ cảm giác bị "lật hàng". Bẽ lắm, dù là lật miếng to hay miếng nhỏ.
2.
Rất chán ngán hoặc hãi hùng khi quan hệ tin nhau tự nhiên như hơi thở bỗng được bù đắp vết nứt nào đó bằng những lý do khó tin, không tin được, tức là những điều nói dối từ nhỏ nhỏ đến to to.
Nỗi buồn điều đó mang tới cứ âm ỉ lớn trong sự câm lặng. Nói gì đây nếu nỗi đau vì mất đi sự chân tình, thân mật, niềm tin vô điều kiện - thứ làm cho quan hệ và cuộc sống thật nhẹ nhõm, thật ấm áp, lại lớn hơn cả nhu cầu làm "ra ngô ra khoai" vì "bị dối".
Làm ra trắng đen những lý do thì cũng chỉ là việc của lòng sỹ diện chứ vết nứt đau thì có khỏi đâu. Thì im lặng cho khỏi phải giả lả.
3.
Điều luôn lúng túng là làm gì để vượt qua, bình gốm rạn lại long lanh nước men màu ngọc.
Nhưng xu hướng cứ vẫn là muốn lặng im trong bảng lảng rỗng, bảng lảng quạnh quẽ.
Buồn thế nhỉ. Chờ đợi thì cũng có thể qua sự, có thể thôi, khó lắm. Bình có thể mịn men lại. Nhưng chờ đợi ấy thật phí phạm thời gian kiếp người quá. Sao cứ phải làm nhau buồn vì những lý do, biện minh.
Rất nhiều khi khao khát mình có thể hững hờ.
Nỗi buồn đến từ những lời nói dối và cũng có khi từ những lời nói " Thật" ; nên nhiều khi im lặng là đạt đạo hơn cả
Trả lờiXóaVâng, tùy cơ. Nhưng những lời nói dối che vết nứt thật là làm người ta mòn mỏi trong nỗi buồn bác ạ.
Trả lờiXóaHong hiểu sao đọc entry này tớ thấy "tâm trạng khi yêu" quá à, như là nỗi buồn khi bị "người ta" nói dối ấy :)))))))
Trả lờiXóa:D
Trả lờiXóaY chang, dù là người thân, người yêu, bạn thân hay những quan hệ nào đó đang đơn giản, tốt lành, k0 cần nghi ngại bỗng xuất hiện những lý trấu.
Cứ phải cố gắng mà... "hững hờ", vì thiên hạ hầu hết là người nói dối.
Trả lờiXóa:D
Tớ nói dối như cuội, vì nói thật nhé, đời này toàn nói thật thì toi, cậu ạ. Chỉ thật với ai cần một sự thật :)
Trả lờiXóaThường thì tớ có năng khiếu nghe nói dối rất thoải mái nhưng với những trường hợp bè bạn, người thân mà cứ dạng này thì tớ vái.
Trả lờiXóaVề cơ bản tớ cũng rất hiểu cuội :D
Trả lờiXóaTùy môi trường phải không cậu.
ôi cái câu này quá thật :)
Trả lờiXóaThì nó thực thế mà bạn :)
Trả lờiXóaAi nói dối thì ngón chân sẽ cưa quậy. Từ giờ khi nói chuyên với ai em cứ nhìn xuống ngón chân người đó là biết liền mà :D
Trả lờiXóaCon người vốn bất toàn, thể chất cho nhau đi Chchuồn ơi.
Trả lờiXóaVậy thì từ nay em sẽ ráng giữ ngón chân thật yên khi nói dối :D
Trả lờiXóaEm chỉ rất buồn thôi...
Trả lờiXóaNói dối trở thành cơm bữa rồi mà em Chuồn, buồn mà làm gì!
Trả lờiXóa